10 câu nói Kinh Điển của các siêu sao Liên Minh Huyền Thoại

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 15/02/2016 12:02 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hãy cùng điểm qua những phát ngôn gây sốt, để đời của các tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam và trên toàn thế giới trong năm qua.

Liên Minh Huyền Thoại trong năm 2015 vừa qua là một năm đầy biến động và phát triển. Những chiến thắng, thất bại rồi kẻ khóc, người cười tạo nên một thế giới chân thật, muôn màu, muôn vẻ. Cùng với đó là những câu nói “để đời” của các tuyển thủ chuyên nghiệp, có những phát ngôn khiến chúng ta phì cười vui vẻ. Nhưng cũng không ít lời bộc bạch khiến người nghe chạnh lòng, xúc động.

Hãy cùng điểm qua những câu nói “bất hủ” đó nhé

Saigon Fantastic 5 đã lần đầu tiên đem về chức vô địch Garena Premier League cho Việt Nam sau 7 lần tham dự. Và đây là câu trả lời của Optimus sau khi được hỏi: “Bạn có muốn gửi chiến thắng này đến ai không?” Quả thật, chiến thắng này khiến cho fan hâm mộ Việt Nam phát cuồng thời điểm ấy. Thậm chí, đã có những lời lan truyền như, nếu bóng đá Việt Nam không thể nào chiến thắng nổi Thái Lan, hãy để công việc đó cho Liên Minh Huyền Thoại thực hiện.

Bạn có bao giờ thắc mắc lý do tại sao QTV luôn đội chiếc mũ “huyền thoại” sau ngần ấy năm không? Câu hỏi ấy đã được “Quả Tạ Vàng” giải đáp ở buổi off fan trong trận Showmatch “đình đám” giữa anh và thần đồng SOFM. QTV với sự hóm hỉnh của mình, thực sự đã đem đến những tràng cười vỡ bụng cho những ai có mặt ở trận Showmatch hôm ấy.

Game thủ chuyên nghiệp tưởng chừng như tràn ngập ánh hào quang, nổi tiếng. Trong mắt nhiều người, họ thật sung sướng khi có thể vừa chơi game, vừa có tiền. Nhưng thực sự lại không phải như vậy, để có thể theo đuổi đam mê của mình, tuyển thủ chuyên nghiệp đã phải đánh đổi rất nhiều thời gian, tiền bạc hay thậm chí là cả sức khỏe. Cho dù vậy, con số có được sự nghiệp thành công cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Và đây là lời tâm sự, phút chạnh lòng của QTV khi nói về những người đồng nghiệp của mình.

Đây là câu nói của Pawn sau khi cùng Edward Gaming vượt qua SKT T1 ở chung kết MSI 2015. Tuy hơi “nổ”, thế nhưng Pawn đã chiến thắng Faker, đó là điều không thể phủ nhận.

Tuyển thủ đường giữa của LGD Gaming đã khiến cả thế giới phải biết đến mình sau tuyên bố hùng hồn trên. Chiến thắng Edward Gaming đang hừng hừng khí thế rồi vượt qua luôn cả Qiao Gu, đăng quang LPL mùa hè 2015. Khó trách vì sao mà GODV lại có những phát biểu tự tin như vậy.

Tuy nhiên khi CKTG mùa 5 diễn ra, GODV đã không thể đối đầu với Faker, chứng thực lời nói của mình được. Bởi lẽ, LGD Gaming của GODV đã bị loại ngay từ vòng bảng với kết quả xếp bét. Còn Faker - “kẻ bại tướng” của GODV trong những trận đấu tập lại giành chức vô địch CKTG lần thứ 2 cho bản thân mình.

Huni là một trong những tài năng trẻ Liên Minh Huyền Thoại được phát hiện và nổi như cồn trong năm 2015. Quả thật, Fnatic của Huni đã có chuỗi trận vô cùng ấn tượng trong CKTG mùa 5, tiến thẳng đến bán kết và gặp Koo Tigers. Huni đã có phát biểu cực kỳ tự tin, thậm chí có phần chơi ngông như trên trong buổi họp báo trước trận đấu. Tuy nhiên, cũng giống như GODV, Huni đã phải ngậm trái đăng sau khi “nổ” quá mức như vậy. Riven của Huni có KDA 0/8, thua toàn diện trong cả 2 kèo trước Smeb của Koo Tigers.

Trở về từ sau thất bại “muối mặt” ở CKTG mùa 5, GODV tiếp tục gây sốc với phát ngôn chê bai Dopa. Thánh Cày Thuê có thực sự là game thủ dạng gà hay không thì không biết. Chỉ có một điều chắc chắn rằng, Dopa vẫn luôn có thứ hạng rất cao trong Top Thách Đấu của Hàn Quốc và Trung Quốc. Còn GODV, nay đã đổi tên thành We1less thì đang cùng LGD đội sổ bảng xếp hạng LPL mùa xuân 2016.

Dopa nói rằng có rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp tại Hàn Quốc muốn kết bạn với anh, và hỏi về cách xây dựng ngọc, bảng bổ trợ của tướng… Cho dù anh trả lời lại một cách rất tử tế, nhưng trong thâm tâm, Dopa luôn nghĩ rằng: “Mấy thằng gà này lại đang nói chuyện với mình đây”.

Lời chia sẻ đượm buồn sau tiếng thở dài của Easyhoon về lý do ra đi của mình. Quả thực, Faker là cái bóng quá lớn ở SKT T1. Easyhoon cùng MaRin sau chức vô địch thế giới, đều muốn ra đi, đi tìm tiếng nói riêng cho bản thân mình.

Câu nói mở đầu của Faker trong trailer phim tài liệu “Huyền Thoại Trỗi Dậy”. Đằng sau ánh hào quang nổi tiếng, Faker cũng giống như một con người bình thường. Cùng buồn rầu khi bại trận, đánh Rank vẫn thi thoảng troll đồng đội, thi thoảng vẫn có những pha xử lý đồng đoàn. Lời tâm sự đâu đó có sự cô đơn, khi mà những đồng đội thân thiết, lần lượt rời đi tìm bến đỗ mới.