Đời Sống Pháp Luật | 16/06/2025 02:13 PM
Đáng chú ý, Core End được cho là chìa khóa mở ra cánh cửa bí mật, thậm chí có thể dẫn đến bí ẩn lớn nhất trong toàn bộ trò chơi.
Cuối cùng, hóa ra nó đúng là vô dụng thật – một trò đùa có chủ đích từ FromSoftware. Tuy nhiên, điều đó không ngăn được người chơi tiếp tục đào sâu vào từng chi tiết, vì vốn dĩ các tựa game của FromSoftware luôn nổi tiếng với những tầng lớp bí mật khó lường. Giờ đây, một huyền thoại mới đang hình thành trong Nightreign. Vật phẩm có tên Cord End được cho là có tỉ lệ rơi cực kỳ thấp – chỉ 0,035%, tức khoảng 7 lần trong 20.000 lượt thử từ một trong những nhà thờ xuất hiện ngẫu nhiên trên bản đồ.
Chính vì độ hiếm khủng khiếp này, phần lớn người chơi, kể cả những người đã dành hơn 60 tiếng trong game vẫn chưa từng nhìn thấy nó. Theo các đồn đoán, Cord End được dùng để mở một cánh cửa trong hang động nằm dưới lâu đài trung tâm bản đồ. Đằng sau cánh cửa đó là ba món Sacrificial Twig – vật phẩm giúp người chơi giữ lại rune khi chết. Tuy nhiên, phần thưởng này bị đánh giá là khá “xoàng” so với công sức săn lùng một vật phẩm hiếm đến phi lý. Điều đó càng khiến người chơi nghi ngờ: liệu Cord End có thực sự chỉ dùng để mở một cái hang đơn giản như vậy?
Sự nghi ngờ càng dấy lên khi mô tả của Cord End nhắc đến một “bộ tộc có tài cắt ghép” – cái tên từng được đề cập trong hầm mộ của Roundtable Hold. Tại đó, hai thông điệp kỳ lạ xuất hiện: “Hãy ban nhánh cây cho kẻ lang thang”. Nhiều người tin rằng đó là manh mối để đưa ba nhánh Sacrificial Twig đến một vị trí cụ thể trong game, hoặc sử dụng Cord End tại khu vực cuối cùng của Nightreign. Tuy nhiên, vì độ hiếm của vật phẩm, rất khó có ai có thể kiểm nghiệm các giả thuyết này một cách nhất quán.