Được thuê để đột nhập vào nhà chơi trò "người lớn", 2 thanh niên Úc bế nhau vào tù do đi nhầm địa chỉ

Đức 2 Xích  Nhịp Sống Việt | 31/05/2020 09:23 PM

Hai người đàn ông được thuê tới một bữa tiệc "ướt át" để diễn trò, nhưng có vẻ khách hàng đã gửi nhầm địa chỉ?

Vụ việc kì quái này diễn ra vào hồi tháng 7 năm 2019, Terrence Leroy và đồng phạm được thuê tới một bữa tiệc "người lớn" thông qua MXH Facebook. Có điều, vị khách hàng bí mật này lại sở hữu khẩu vị khá... mặn. 

Ông ta muốn nhóm của Leroy đột nhập kiểu lén lút vào nhà, trói mình lại, dùng chổi vuốt ve khắp cơ thể trong khi ông ta đang "tồng ngồng" để cuộc chơi thêm phần... táo bạo! Sau đó, vị này đã cung cấp địa chỉ và hẹn nhóm của Leroy cứ đợi đến ngày là triển. Được biết, ông khách táo bạo này sống ở Griffith, New South Wales (Úc).

Được thuê để đột nhập vào nhà chơi trò người lớn, 2 thanh niên Úc bế nhau vào tù do đi nhầm địa chỉ - Ảnh 1.

Nhóm của Leroy đã diễn rất xuất sắc, tuy nhiên, lại diễn nhầm địa chỉ...

Thế nhưng, kế hoạch đã thất bại ngay từ cảnh mở màn: ông khách chuyển nhà nhưng có vẻ đã quên báo tin cho nhóm, còn 2 "diễn viên" thì cứ thế phấn khích đợi đến ngày đi "diễn".

Hoàn toàn không biết tí gì về việc vị khách kia đã chuyển nhà, Leroy và bạn còn nhập tâm vào vai diễn tới mức cả vác thêm một chiếc... mã tấu để tăng thêm độ vui cho game, chắc mẩm pha này khách sẽ khoái lắm!

Được thuê để đột nhập vào nhà chơi trò người lớn, 2 thanh niên Úc bế nhau vào tù do đi nhầm địa chỉ - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, khi Leroy đến và gọi tên khách hàng trong bóng đêm, cả nhóm đã nhận ra có gì đó hơi sai sai. Chủ nhà mới mơ màng mở mắt và rất shock khi nhận ra có hai gã đàn ông đang đứng trên giường, tay lăm lăm chiếc mã tấu như chuẩn bị "làm thịt" mình?!

Sau khi nhận ra vấn đề, Leroy đã rất tử tế bắt tay xin lỗi nạn nhân và tìm cách "té gấp" tới địa chỉ thật của vị khách trời đánh kia. Tuy nhiên, việc này vẫn khiến chủ nhà mới hết hồn và gọi điện ngay cho cảnh sát để báo cáo tình hình. Trong khi Leroy cùng đồng phạm đang yên vị tại nhà ông khách và được chiêu đãi một bữa thịnh soạn, thì cảnh sát đã ập vào và bế luôn cả 2 về đồn.

Được biết, nhóm của Leroy được hứa sẽ trả công $5000 nếu biết chơi "tới bến"!  

(Nguồn: Unilad)