Được chơi cả PlayStation trong tù nhưng kẻ thảm sát Na Uy vẫn đòi kiện vì mình bị... ngược đãi

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/04/2016 06:30 PM

Vì không được nâng cấp từ máy PlayStation 2 lên PlayStation 3, gã sát nhân hàng loạt đã đâm đơn kiện và được... xử thắng.

Vào năm 2011, cái tên Anders Behring Breivik từng khiến cả thế giới phải chấn động khi chỉ một mình hắn đã xả súng gây ra cái chết thương tâm của 77 người vô tội ở đất nước Na Uy. Gã sát nhân hàng loạt này sau đó bị kết án 21 năm tù - hình phạt mà dư luận ở khắp nơi đều cho rằng còn là quá nhẹ đối với Breivik.

Nhưng pháp luật từ xưa đến nay không thiếu những chuyện kì lạ. Mặc dù được ở trong nhà tù với đầy đủ tiện nghi thậm chí còn hơn cả bên ngoài với ba buồng giam tách biệt phục vụ cho việc giải trí, học tập, chơi thể thao với đầy đủ thiết bị từ TV, máy tính cho tới máy chơi game PlayStation, Breivik vẫn cho rằng mình đang bị... ngược đãi trong quá trình cải tạo.


Buồng giam của Breivik trông sạch sẽ chẳng khác nào khách sạn.

Buồng giam của Breivik trông sạch sẽ chẳng khác nào khách sạn.

Cụ thể một số lý do mà gã sát nhân đưa ra như sau: Hắn đòi ban quản lý trại giam phải nâng cấp máy PS2 lên thành PS3 nếu không sẽ tuyệt thực để tự sát vào năm 2014. Mới đây trang New Yorker lại có bài báo nói rằng Breivik liên tục phàn nàn về những chiếc bút bi bọc cao su quá cứng và cho rằng chúng có thể khiển hắn mắc phải bệnh thấp khớp.

Ở trong điều kiện sinh hoạt tốt như vậy nhưng Breivik vẫn không cảm thấy hài lòng, thậm chí hắn còn đâm đơn kiện chính phủ Na Uy vì cho rằng mình đang bị ngược đãi. Lý do mà Breivik đưa ra cho cáo buộc của mình là việc hắn gần như bị cô lập 24/24 với thế giới bên ngoài, không được giao tiếp với bất kì ai khác ngoài các nhân viên canh gác thông qua một tấm kính dày.

Đáng ngạc nhiên hơn cả là vào ngày hôm qua, tòa án đã xử thắng cuộc cho Breivik và cho rằng điều kiện sống của hắn nên được cải thiện. Eskil Pedersen - một người may mắn sống sót sau vụ xả súng năm 2011 cho biết anh cảm thấy "Bất ngờ, tức giận lẫn thất vọng" vì kết cục này.

Trả lời trước hội đồng xét xử vào năm 2012, Breivik cho biết hắn là một con nghiện World of Warcraft và có thời gian từng chơi liên tục nhiều ngày liền. Ngoài tựa MMO của Blizzard, gã sát nhân còn tiết lộ hắn học được khả năng sử dụng súng từ series game FPS Call of Duty. Quả thực Breivik đã khiến cho hình ảnh video game trở nên xấu đi rất nhiều trong mắt dư luận qua lời khai của mình.

Bản án khá nhẹ cùng môi trường tiện nghi dành cho những tên tội phạm bất nhân tính như Breivik không phải chuyện hiếm gặp tại Na Uy cũng như các quốc gia Bắc Âu khác. Luật pháp đất nước này có chủ trương phục hồi cải tạo nhân phẩm phạm nhân hơn là trừng phạt họ, thể hiện ở điều kiện sống đầy đủ tiện nghi cũng như có tới 90% các bản án chỉ kéo dài không quá 1 năm.

>> Chỉ vì chê game không hay, anh chàng này bị kiện số tiền lên đến 200 tỷ đồng