Đừng tưởng Mario là tốt bụng, nếu biết 3 sự thật sau, chắc chắn bạn sẽ phải nghĩ lại về anh chàng này!

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 02/11/2017 02:25 PM

Trong thâm tâm chúng ta, chàng thợ sửa ống nước “huyền thoại” Mario luôn gắn liền với những mỹ từ như: Tốt bụng, dũng cảm, anh hùng giải cứu thế giới,… Nhưng thực chất có phải như vậy, hay đấy chỉ là những gì nhà sản xuất muốn chúng ta thấy. Hãy cùng nhìn nhận dưới góc nhìn của chúng ta để xem, liệu Mario có thực sự là một “anh hùng” hay không?

“Xử đẹp” chú Gorilla bé nhỏ tội nghiệp đang trên đường giải cứu bố của mình

Bạn đã từng chơi tựa game Donkey Kong Junior chưa? Trong tựa game này, bạn sẽ điều khiển chú Gorilla bé nhỏ Donkey Kong Jr, hay còn được gọi với cái tên thân thương DK Jr đi giải cứu người bố tội nghiệp của mình Donkey Kong. Và “trùm cuối” trong tựa game này, không ai khác chính là anh chàng “người hùng” Mario của chúng ta.

Lý do tại sao Mario lại bắt giữ Donkey Kong thì cũng dễ hiểu thôi. Trong tựa game Donkey Kong, ông bố Gorrila to lớn này đã bắt cóc bạn gái đầu tiên của anh chàng sửa ống nước, Pauline. Tuy nhiên, kết thúc có hậu là Mario đã giải cứu thành công Pauline và “đá đít” Donkey Kong ra khỏi vương quốc. Vậy hà cớ gì “người hùng” của chúng ta lại phải nhốt Donkey Kong vào trong một cái lồng?

Nhưng sự tình đâu chỉ có vậy, không nhưng nhốt Donkey Kong trong lồng, Mario còn dửng dưng ra tay “ám toán” đứa con hiếu thảo Donkey Kong Jr ngay trước mặt ông bố Gorrila tội nghiệp. Đây có phải là hành động trượng nghĩa, vì công lý mà một người hùng nên làm? Nếu bạn nhìn vào ánh mắt đáng thương của chú “khỉ con” bất lực, chắc hẳn bạn sẽ thấy Mario mới chính là một kẻ xấu xa, nhân vật phản diện khiến nhiều người căm ghét!

Rủ người anh em Luigi đi vào đường chết chỉ để cứu bạn gái của mình??

“Này người anh em, bạn gái tôi vừa bị bắt cóc bởi một con quái vật khủng khiếp. Hãy đi cùng tôi để giải cứu cô ấy nhé :D” Tôi hỏi thật, nếu thằng “anh em chí cốt” của các ông nói ra câu này thì các ông hãy xử lý ra sao?

1. Ôi! Thật thế sao? Tớ sẽ dùng hết khả năng của mình để cứu cô ấy cho cậu. Đừng lo lắng nhé!

2. V**! Bạn gái chú là việc của chú, liên quan gì đến anh mà lôi anh vào?

3. Kệ ** mày!

Bạn nào dám nói câu số 1 thì đó là nghĩa cử quá cao đẹp. Ấy vậy mà anh chàng Luigi tốt bụng của chúng ta sẵn sàng “hy sinh thân mình” vì “bạn gái của anh em” đấy.

Cơ mà tốt bụng như vậy rồi được gì? Sau bao lần vào sinh ra tử, chết đi sống lại, các bạn có thấy Luigi nhận được một lời cảm ơn nào từ Mario? Một phần thưởng hay danh hiệu tôn vinh từ vương quốc? Không! Không có bất kỳ một thứ gì! Thậm chí, Mario còn nhận được một nụ hôn từ công chúa, còn thứ mà Luigi nhận được, chỉ là sự lãng quên. Âm thầm, lặng lẽ chịu hy sinh, không đòi hỏi hay nhận được bất kỳ sự tưởng thưởng nào. Thành thật để mà nói, không phải Mario, Luigi mới chính là người hùng thứ thiệt của tựa game này.

Cứu công chúa, nhưng luôn để nàng bị bắt cóc lại, hết lần này đến lần khác!

Đối với một người hùng, Mario đã làm rất tốt nhiệm vụ giải cứu công chúa khỏi tay kẻ xấu. Nhưng đối với tư cách của một người đàn ông, liệu chàng thợ sửa ống nước của chúng ta đã làm tốt vai trò của mình? Khi để công chúa, người bạn gái trong mơ liên tục hết lần này lần khác bị bắt cóc?

Câu hỏi đặt ra là liệu Mario có thực sự quan tâm đến công chúa không? Hay Princess Peach chỉ là một trong những “vệ tinh” của Mario, có cũng được mà không có cũng chẳng sao? Nếu để ý kỹ, xuyên suốt các hành trình của trò chơi, Mario đã học được rất rất rất nhiều kỹ năng sinh tồn, chiến đấu bá đạo, nếu không muốn nói là đạt đến mức “siêu anh hùng”.

Vậy mà còn không thể bảo vệ được người mình yêu? Để nàng hết lần này đến lần khác rơi vào vòng tay của kẻ thù? Hoặc đơn giản, Mario chỉ cần dạy cho Peach một vài chiêu phòng vệ, có khi nàng công chúa cũng trở thành cao thủ võ lâm rồi.

Thêm nữa, nếu bạn bị mất đồ, chắc chắn lần sau bạn không bao giờ để đồ ở chỗ đó nữa đúng không? Vậy tại sao đã bị bắt cóc 1 lần, sao Mario không đưa công chúa ra khỏi vương quốc nguy hiểm đó? Mà lại cứ phải đưa về đúng hoàng cung, đúng phòng, đúng giường, để lần sau cô nàng Peach tội nghiệp của chúng ta lại bị bắt cóc một cách không thể đơn giản hơn? Thật khó hiểu phải không nào!

undefined
undefined

Đấy! Với 3 sự thật kể trên, bạn có còn thấy anh chàng Mario của chúng ta là người hùng nữa không?

Trên đây chỉ là bài viết mang tính chất giải trí nhẹ nhàng, không hề có tính chất gây war. Nếu bài viết vô tình gây ra khó chịu, hay phản cảm, người viết thực sự xin lỗi.