Đúng là "Batman Marvel", Moon Knight cũng sở hữu nhiều món vũ khí xịn có cả móng vuốt Wolverine và máy bắn tơ của Spider-Man

DG  Tổ quốc | 25/05/2022 09:52 AM

Những món vũ khí này cho phép Moon Knight có thể chiến đấu đa dạng và linh hoạt hơn, ngay cả khi tạm thời mất đi siêu năng lực do Khonshu ban tặng.

Moon Knight là 1 trong những siêu anh hùng thú vị nhất của MCU ở thời điểm hiện tại, với nhiều nhân cách khác nhau, cùng với các siêu năng lực bá đạo do thần mặt trăng Khonshu ban tặng. Bên cạnh đó, trong lần đầu tiên xuất hiện trên những trang truyện Marvel, anh còn được mệnh danh là “chuyên gia vũ khí”, người thông thạo rất nhiều loại “bảo bối” khác nhau để có thể đánh bại đối thủ theo những cách đa dạng và đẹp mắt nhất.

Dưới đây là những món vũ khí độc đáo mà Moon Knight sở hữu và thường xuyên sử dụng.

Phi tiêu trăng khuyết (crescent dart)

Đúng là Batman Marvel, Moon Knight cũng sở hữu nhiều món vũ khí xịn có cả móng vuốt Wolverine và máy bắn tơ của Spider-Man - Ảnh 1.

Đây có lẽ là món vũ khí mang tính biểu tượng nhất của Moon Knight, đồng thời còn gắn liền với hình ảnh mặt trăng - nguồn cung cấp sức mạnh chính cho siêu anh hùng này. Phi tiêu trăng khuyết đã xuất hiện ngay trong trang thứ 3 của chương truyện đầu tiên của Moon Knight, được mô tả “giống như 1 lưỡi dao bằng bạc”. Hình dáng của nó vừa nhằm mục đích gây sát thương, lại vừa sỉ nhục đối thủ chính của anh trong bộ truyện này - 1 con ma sói. Theo thời gian, phi tiêu trăng khuyết, cũng giống như Moon Knight, liên tục được đổi mới với những nguồn gốc, xuất xứ khác nhau.

Mặc dù tên gọi là phi tiêu, nhưng 1 người lính đánh thuê chuyên nghiệp như Marc Spector lại có thể sử dụng nó theo nhiều cách khác nhau. Khi thì anh biến nó thành 1 lưỡi dao sắc nhọn để cận chiến, khi thì lại dùng như 1 chiếc boomerang lợi hại để tước đoạt vũ khí của kẻ thù từ xa, và cũng đôi lúc móc vào ngón tay để gia tăng sức sát thương từ những cú đấm của mình.

Dùi cui linh hoạt

Đúng là Batman Marvel, Moon Knight cũng sở hữu nhiều món vũ khí xịn có cả móng vuốt Wolverine và máy bắn tơ của Spider-Man - Ảnh 2.

Bên cạnh phi tiêu trăng khuyết, Moon Knight cũng thường xuyên sử dụng những chiếc dùi cui đa năng có thể điều chỉnh kích thước 1 cách linh hoạt. Nói 1 cách dễ hiểu, món vũ khí này tương tự như song kiếm của Daredevil vậy, với khác biệt duy nhất là về màu sắc: Đỏ - so với trắng bạc của chàng Kỵ sĩ mặt trăng.

Tùy theo từng trường hợp, Moon Knight sẽ sử dụng chiếc dùi cui này theo những cách khác nhau. Khi thì anh biến nó thành 2 món vũ khí cận chiến ngắn, mỗi tay 1 chiếc; khi thì lại nối chúng vào thành 1 cây trượng dài để gia tăng phạm vi đòn đánh. Ngoài ra, cũng có lúc Moon Knight kết nối chúng bằng 1 sợi dây, sợi xích để tạo ra cây côn nhị khúc hoặc 1 cây roi xích. Cuối cùng, với 1 đầu móc và dây gắn vào 1 mẩu dùi cui, anh có thể tạo ra 1 khẩu súng móc leo để hỗ trợ bản thân leo trèo và di chuyển lên những địa hình cao hơn.

“Tay gấu” bạc

Đúng là Batman Marvel, Moon Knight cũng sở hữu nhiều món vũ khí xịn có cả móng vuốt Wolverine và máy bắn tơ của Spider-Man - Ảnh 3.

Đây cũng là 1 món vũ khí kinh điển của Moon Knight - 1 chiếc găng tay bạc để gia tăng độ sát thương cho những cú đấm. Nó giống như các mẫu “tay gấu” hay “tay đấm gấu” hiện nay, nhưng lại được làm bằng bạc và mọc thêm tua tủa gai để dễ dàng đả thương kẻ thù. Món vũ khí này thậm chí còn gắn bó với Moon Knight trước cả phi tiêu trăng khuyết, bởi nó đã xuất hiện trên trang bìa tập truyện Werewolf by Night #32.

Trong đó, mọi loại vũ khí của Marc đều được làm từ bạc, thứ kim loại đặc biệt hiệu quả với ma sói, trước khi anh đổi sang sử dụng những loại chất liệu khác như kevlar, carbonadium hay adamantium. Giống như chiếc dùi cui, “tay gấu” bạc giúp Moon Knight dễ dàng phô diễn những kỹ năng võ thuật và cận chiến của mình. Chúng đóng vừa đóng vai trò tấn công, lại có thể hỗ trợ phòng thủ 1 cách linh hoạt, hiệu quả.

Súng bắn dây

Đúng là Batman Marvel, Moon Knight cũng sở hữu nhiều món vũ khí xịn có cả móng vuốt Wolverine và máy bắn tơ của Spider-Man - Ảnh 4.

Khẩu súng lục bắn dây móc leo, hay còn gọi là súng trăng khuyết, là 1 món vũ khí mà Moon Knight hiếm khi sử dụng, nhưng lại là công cụ rất hữu hiệu trong quá trình di chuyển và truy bắt tội phạm. Anh chỉ thường xuyên dùng nó trong bộ truyện Vengeance of the Moon Knight (2009 - 2010) của Gregg Hurwitz. Bằng trí tưởng tượng của mình, Gregg đã giúp Marc sử dụng khẩu súng bắn dây theo nhiều cách khác nhau, từ leo trèo lên những tòa nhà cao tầng, cho đến việc giăng bẫy để tóm gọn kẻ thù.

Các loại súng

Đúng là Batman Marvel, Moon Knight cũng sở hữu nhiều món vũ khí xịn có cả móng vuốt Wolverine và máy bắn tơ của Spider-Man - Ảnh 5.

Trước khi trở thành Moon Knight, Marc Spector từng hoạt động trong Hải quân Hoa Kỳ và trải qua nhiều đợt tập huấn nghiêm ngặt. Đó là lý do vì sao anh lại trở thành chuyên gia của nhiều loại vũ khí khác nhau, thông thạo đủ mọi loại súng và không ngần ngại sử dụng chúng để đối phó với kẻ thù (thay vì tuân theo nguyên tắc “không súng, không giết chóc” của Batman hay Spider-Man).

Việc sử dụng thành thạo súng ống giúp Moon Knight có thể đa dạng hóa hơn nữa phong cách chiến đấu của bản thân và dễ dàng tấn công đối thủ từ xa hoặc đối diện với 1 số lượng lớn kẻ thù mà vẫn có thể tạo ra lợi thế cho bản thân. Mặc dù là 1 siêu anh hùng rất giỏi võ thuật, nhưng cũng không thể phủ nhận kiến thức và kỹ năng về các loại súng đã không ít lần giúp Moon Knight thoát khỏi những tình cảnh éo le, hiểm nghèo.

Móng vuốt, tơ nhện, và khiên

Đúng là Batman Marvel, Moon Knight cũng sở hữu nhiều món vũ khí xịn có cả móng vuốt Wolverine và máy bắn tơ của Spider-Man - Ảnh 6.

Khi nghe đến 3 món vũ khí này, fan Marvel chắc chắn sẽ nghĩ về Wolverine, Spider-Man và Captain America đầu tiên. Và điều này cũng hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, trong bộ truyện Moon Knight (2011) của Brian Michael Bendis, 3 ba nhân vật trên đây đều đã trở thành các nhân cách khác của Marc Spector, qua đó giúp anh có thể sử dụng cả 3 món vũ khí đó.

Trong bộ truyện này, Marc đã luôn quan niệm rằng Wolverine, Spider-Man và Captain America là đồng đội, là bạn tâm giao của mình, luôn hỗ trợ mình trong những nhiệm vụ mang cấp độ bán-Avengers. Anh luôn tin bản thân mình là 1 trong 3 siêu anh hùng đó, đến mức anh đã thuê Buck Lime, cựu nhân viên của S.H.I.E.L.D, để tạo ra bản sao của những món vũ khí mà họ thường sử dụng: Móng vuốt, máy phóng tơ nhện và khiên. Bên cạnh đó, ở đoạn cuối series này, Marc còn tự tạo ra nhân cách Iron Man và Echo, nhưng tiếc là anh chưa có dịp được diện thử bộ giáp sắt trứ danh của Tony Stark.

Cây thập tự

Đúng là Batman Marvel, Moon Knight cũng sở hữu nhiều món vũ khí xịn có cả móng vuốt Wolverine và máy bắn tơ của Spider-Man - Ảnh 7.

Kể từ khi gia nhập vũ trụ Marvel, Moon Knight đã sử dụng rất nhiều loại vũ khí có hình dạng của ankh - chữ tượng hình của người Ai Cập, với chất liệu, kích cỡ và chức năng khác nhau. Tuy nhiên, tất cả đều có chung 1 dáng vẻ đặc trưng nhất, đó chính là hình thập tự có tay cầm.

Đối với Moon Knight, Nắm đấm của Khonshu, các biểu tượng trong văn hóa Ai Cập là 1 nguồn năng lượng to lớn, đồng thời cũng là minh chứng cho lòng trung thành và sự cống hiến của anh dành cho vị thần Mặt trăng. Trong các bộ truyện gần đây, Khonshu thậm chí còn ban cho avatar (thế thân) của mình hàng loạt thánh giá ma thuật, cho phép anh hấp thu năng lượng của các Avengers.

Cơ thể của chính mình

Đúng là Batman Marvel, Moon Knight cũng sở hữu nhiều món vũ khí xịn có cả móng vuốt Wolverine và máy bắn tơ của Spider-Man - Ảnh 8.

Ngay cả khi không có món vũ khí nào trong tay, Moon Knight vẫn là 1 đối thủ hết sức khó chịu nhờ khả năng chiến đấu bằng tay không thượng thừa, đúng với biệt hiệu Nắm đấm của Khonshu. Trong các bộ truyện của nhân vật này, siêu năng lực có thể đến rồi đi, tâm trí có thể lúc tỉnh lúc mê, nhưng điều tồn tại bền vững nhất chính là “nội công” thâm hậu cùng các giác quan nhạy bé đã được tôi luyện trong nhiều năm liền.

Thậm chí cuốn sách “Official Handbook of the Marvel Universe” đã mô tả Marc Spector là “1 vận động viên đẳng cấp Olympic với sức mạnh, thể lực, tốc độ và kỹ năng chiến đấu trên mức hoàn hảo”. Cuốn sách này cho biết anh thông thạo nhiều loại võ thuật khác nhau, như karate, kung fu hay judo, cộng thêm những năm tháng rèn luyện trong quân đội và sự nghiệp võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp. Nói cách khác, cơ thể của Moon Knight chính là món vũ khí lợi hại nhất mà anh sở hữu, dù có siêu năng lực, có vũ khí hay không.

Bộ trang phục Moon Knight

Đúng là Batman Marvel, Moon Knight cũng sở hữu nhiều món vũ khí xịn có cả móng vuốt Wolverine và máy bắn tơ của Spider-Man - Ảnh 9.

Đối với Marc Spector, chiếc áo choàng và bộ trang phục Moon Knight không chỉ có tác dụng phòng thủ, hồi phục vết thương hay… cho đẹp, mà còn là những món vũ khí lợi hại. Trong đó, chiếc áo choàng trắng có thể biến hóa thành nhiều hình dạng khác nhau, biến cả cơ thể Marc thành một quả đạn cỡ lớn và bắn xuyên thủng nhiều loại vật chất khác nhau và không cần bận tâm đến chấn thương. Bộ trang phục này giúp anh có thể thoải mái chiến đấu linh hoạt hơn, và liều lĩnh hơn mỗi khi cần thiết.

Tiền và rất nhiều tiền!

Đúng là Batman Marvel, Moon Knight cũng sở hữu nhiều món vũ khí xịn có cả móng vuốt Wolverine và máy bắn tơ của Spider-Man - Ảnh 10.

Sẽ không ai so sánh Moon Knight với Batman nếu như anh không sở hữu 1 khối tài sản kếch xù - do nhân cách tỷ phú Steven Grant kiếm được nhờ công việc kinh doanh và đầu tư. Chính núi tiền đó đã giúp anh sáng chế ra nhiều món “đồ chơi” công nghệ cao như ván bay hay máy bay không người lái điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo. Ngay cả khi việc làm ăn không suôn sẻ, Steven vẫn không gặp rắc rối trong việc chi tiết cho những món vũ khí mới.

Theo Looper