Dùng gần 1,5 tỷ tiền cứu trợ công ty để mua thẻ bài Pokemon hiếm, giám đốc gặp cái kết đắng lòng

Mặt Trứng  - Theo Trí Thức Trẻ | 07/11/2021 04:12 PM

Thay vì dùng tiền cứu trợ để phục hồi công ty của mình, vị giám đốc lại lao vào thú vui sưu tập thẻ bài Pokemon.

Dịch bệnh đã làm ảnh hưởng rất nặng nề tới nền kinh tế của nhiều quốc gia và cả thế giới. Đó cũng là lý do mà tại nhiều nơi, các gói cứu trợ cho doanh nghiệp đã được chính phủ ban hành trong một nỗ lực nhằm giúp các công ty vượt qua khó khăn về tài chính. Tuy nhiên, không phải lúc nào khoản tiền này cũng được sử dụng đúng mục đích, đặc biệt là khi được đặt vào tay những vị giám đốc thiếu lương tâm như anh chàng nhân vật chính trong câu chuyện dưới đây.

Dùng gần 1,5 tỷ tiền cứu trợ công ty để mua thẻ bài Pokemon hiếm, giám đốc gặp cái kết đắng lòng - Ảnh 1.

Cụ thể, mới đây thôi, cộng đồng mạng vừa được một phen xôn xao sau khi toàn án Georgia, Mỹ vừa công bố vụ kiện liên quan tới một người đàn ông mang tên Vinath Oudomsine với cáo buộc ông này đã vay một phần trong khoản tiền cứu trợ phục hồi kinh tế cho công ty của mình vào năm ngoái. Theo đó, Vinath đã nộp đơn với báo cáo rằng công ty của ông có 10 nhân viên, và doanh thu mỗi năm của họ cũng đã lên tới hơn 235.000 USD (khoảng hơn 5 tỷ VND). Tuy nhiên, dịch bệnh đã khiến họ bị ảnh hưởng và thất thu khá nhiều.

Dùng gần 1,5 tỷ tiền cứu trợ công ty để mua thẻ bài Pokemon hiếm, giám đốc gặp cái kết đắng lòng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Để rồi sau đó, ông cũng đã thành công trong việc vay mượn được khoảng 85.000 USD (gần 2 tỷ VND). Thế nhưng, thay vì hỗ trợ, giúp công ty phục hồi, Vinath lại dùng phần lớn số tiền cứu trợ ấy để mua thẻ Pokemon hiếm. Cụ thể, ông đã bỏ ra 57.789$, tương đương gần 1,5 tỷ VND để sở hữu bộ sưu tập thẻ Pokemon ấy. Các thông tin đưa ra cũng không nói rõ đó là nhân vật Pokemon nào.

Dùng gần 1,5 tỷ tiền cứu trợ công ty để mua thẻ bài Pokemon hiếm, giám đốc gặp cái kết đắng lòng - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Sau cùng, chính quyền địa phương phát hiện ra Vinath chẳng những dùng tiền cứu trợ sai mục đích mà còn khai man số lượng nhân viên cũng như doanh thu của công ty mình. Vinath hiện đang đứng trước những cáo buộc về tội gian lận, với một bản án tối đa có thể lên tới 20 năm tù giam cùng số tiền phạt 250.000 USD (hơn 5,5 tỷ VND) - một con số có lẽ đủ để khiến Vinath phải cảm thấy hối hận và cay đắng chỉ bởi vì thú vui sưu tập thẻ Pokemon hiếm của mình.