Dũng CT, anh đã giúp tôi thoát khỏi tự kỷ như thế nào!

Phạm Đức Thành  - Theo Helino | 05/04/2018 05:53 PM

Bài dự thi của độc giả Phạm Đức Thành về Streamer Dũng CT.

Một năm về trước, tôi đã từng bị tự kỷ và khoản thời gian đó với tôi chẳng tốt đẹp gì. Tôi thu mình vào, không muốn tiếp xúc, nói chuyện với bất kì ai. Nhiều lúc tôi muốn tự tử để tự giải thoát cho mình. Lúc đó tôi đang bước vào học lớp 10 (năm cấp 3 đầu tiên ). Với nhiều người đây người đây là khoản thời gian tuyệt đẹp nhưng với tôi đó chỉ là một ngày như bao năm học khác: Đến trường học - về nhà - rồi lại đến trường.

Cứ thế và cứ thế tôi chẳng muốn kết bạn và nói chuyện với người nào. Có nhiều người nghĩ tự kỉ sẽ cắm mặt vào game, máy tính nhưng tôi thì thực sự chẳng có hứng thú gì với game, cũng như với đồ điện tử nói chung. Bố mẹ tôi cũng chẳng biết tôi bị tự kỷ, bởi lẽ họ thấy tôi vẫn đi học, và vẫn làm bài đầy đủ. Có lẽ tôi đã giấu rất giỏi hoặc họ cũng chẳng quan tâm gì. Và nếu như ngày đó không đến, nếu như bố tôi không để quên điện thoại, nếu như tôi không lên Youtube thì có lẽ bây giờ tôi vẫn sẽ sống như một cỗ máy.

Hôm đó chị tôi đẻ, bố mẹ phải vào viện, tôi phải ở nhà trông hàng (nhà tôi mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ). Hôm đấy chắc vì vội mà bố tôi để quên điện thoại, không hiểu vì sao hôm đấy tôi lại tò mò mà cầm chiếc điện thoại đó lên. Một chiếc điện thoại cảm ứng, tôi bấm vào biểu tượng có hình hình chữ nhật đỏ có hình tam giác ở giữa (mà sau này tôi mới biết là youtube ). Có rất nhiều video và các bạn có biết tôi đã ấn vào video nào không?

Video đó có tiêu đề là TRỰC TIẾP GAME: Friday 13th. Đó là lần đầu tiên tôi được cười, cười một cách sảng khoái. Lần đầu tiên tôi cảm thấy cuốc sống này thật vui. Cả ngày hôm đó tôi đã xem không biết là bao nhiêu video của Dũng CT và không biết từ bao giờ tôi đã trở thành fan của anh. Dũng CT đã cho tôi thấy cuộc sống này còn nhiều điều vui. Tôi đã kết bạn nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, cười nhiều hơn. Tất cả là nhờ anh Dũng CT đã đưa tôi đến với game.

Con game đầu tiên tôi chơi không đâu khác chính là Friday 13th. Tôi đã rủ các bạn tôi cùng chơi và có thêm bạn mới qua game rất nhiều. Với tôi giờ đây cuộc sống thật là tuyệt vời, tôi không còn sống thu mình lại nữa mà đã bắt đầu sống cho bản thân và cho mọi người.

Tôi không biết bạn thần tượng ai, người nào đã đưa bạn đến với game nhưng với tôi, mãi mãi là fan của Dũng CT. Không phải vì anh ấy hay "troll" đồng đội, không phải vì anh ấy toàn chơi "easy", không phải điệu cười "dâm dê" của anh ý, cũng không phải tại "con" Linh. Đơn giản anh ấy đã cho niềm vui và nụ cười. Cảm ơn anh! Cảm ơn Dũng CT, thần tượng của lòng tôi.

Để tham gia cuộc thi Cây Bút Vàng mùa 2, các bạn hãy gửi bài viết về hòm thư caybutvang@gamek.vn.

Thông tin chi tiết xem tại ĐÂY.

Cùng đọc các bài dự thi khác của Cây bút vàng 2018 tại ĐÂY.