"Đứa Con Của Thời Tiết" thành công xô đổ kỷ lục phòng vé của "Your Name"- bộ anime có doanh thu cao nhất thời đại

Mirikatoji  - Theo Helino | 25/07/2019 01:24 PM

Sau thành công của "Your Name" phù thủy nỗi buồn Makota Shinkai một lần nữa khiến người xem thổn thức với tác phẩm "Tenki no Ko".

Chắc hẳn các fan anime không thể quên được bộ phim "Your Name" của tác giả Makota Shinkai. Bộ phim là câu chuyện tình cảm kéo dài từ thời thiếu niên của những người trẻ tuổi.

Câu chuyện xoay quanh cô bé Mitsuha sinh ra và lớn lên tại một vùng quê hẻo lánh, cảm thấy không bằng lòng với cuộc sống nơi thôn quê buồn chán. Còn Taki là cậu học sinh bình thường ở Tokyo, cuộc sống đều đều trôi qua với bè bạn và việc đi học. Một ngày kia, hai người họ thức dậy trong thân xác của người còn lại. Và xuyên suốt bộ phim là kể về quá trình họ tìm ra nhau, dù cả hai chưa từng gặp mặt.

Đứa Con Của Thời Tiết thành công xô đổ kỷ lục phòng vé của Your Name- bộ anime có doanh thu cao nhất thời đại - Ảnh 1.

Với nội dung mới lạ, cốt truyện sâu sắc, tình tiết gây xúc động mạnh cùng những hiệu ứng hình ảnh tuyệt đẹp "Your Name" đã vô cùng thành công và được xem là "kỳ tích 2016 của nền hoạt hình Nhật Bản". Không những thế còn tạo nên kỳ tích cho giới điện ảnh Nhật Bản trở thành bộ anime có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Và từ đó đến nay chưa có bộ anime nào gây xúc động mạnh đến cho khán giả đến như vậy. Thế nhưng mới đây phù thủy nỗi buồn Makota Shinkai một lần nữa khiến người xem thổn thức với tác phẩm Tenki no Ko (Đứa con của thời tiết). Đây là một tác phẩm khắc họa rõ nét mối quan hệ giữa những người trẻ tuổi được đặt trong một nước Nhật vừa ồn ã náo nhiệt, lại vừa yên ả và mang đậm màu sắc thần thoại.

Đứa Con Của Thời Tiết thành công xô đổ kỷ lục phòng vé của Your Name- bộ anime có doanh thu cao nhất thời đại - Ảnh 2.

Bộ phim kể về cậu thiếu niên 16 tuổi Morishima Hodaka, vì quá chán ngán cuộc sống ở vùng đảo xa xôi hẻo lánh nên đã bỏ nhà đi đến thành phố Tokyo ồn ã tấp nập. Tuy nhiên, cậu bé nhanh chóng rơi vào cảnh cô đơn và túng thiếu giữa thủ đô đắt đỏ. Không còn cách nào khác, Hodaka phải viết bài cho một tờ tạp chí chuyên về những hiện tượng siêu nhiên để trang trải cuộc sống.

Sau khi cậu bắt đầu công việc, mưa cứ rơi mãi rơi mãi khiến bầu không khí đã buồn lại càng thêm não nề. Và rồi vào một ngày mưa định mệnh, Hodaka gặp được Amano Hina, một cô gái kỳ lạ có khả năng khiến bầu trời trở nên sáng trong chỉ bằng những lời nguyện cầu đặc biệt.

Đứa Con Của Thời Tiết thành công xô đổ kỷ lục phòng vé của Your Name- bộ anime có doanh thu cao nhất thời đại - Ảnh 3.

Thông qua mối tương ngộ vừa đẹp đẽ vừa kỳ lạ giữa Hodaka và Hina, đạo diễn Makoto Shinkai đã vẽ nên một bức tranh xúc động về khát khao tuổi trẻ và những xúc cảm không tên thuở mới bước vào đời.

Với nội dung hấp dẫn, cùng những thước phim đẹp như mơ "Đứa con thời tiết" một lần nữa gây ngạc nhiên cho giới điện ảnh, thậm chí còn xô đổ kỷ lục của "Your Name" trước đó.

Đứa Con Của Thời Tiết thành công xô đổ kỷ lục phòng vé của Your Name- bộ anime có doanh thu cao nhất thời đại - Ảnh 4.

Cụ thể sau ba ngày công chiếu đầu tiên tại Nhật Bản, bộ phim đã thu về 1.159.020 vé tương đương 1.643.809.400 yên (khoảng 15,22 triệu USD hay gần 354 tỉ VNĐ) trong ba ngày công chiếu đầu tiên (19/7 - 21/7).

Riêng, 2 ngày cuối tuần (20/7 - 21/7), bộ phim đã thu về 830 nghìn vé và thu về 1.185 tỷ yên (khoảng 10,98 triệu USD hay hơn 255 tỉ VNĐ). Bước đầu tiên cho thấy dấu hiệu vượt mặt cả bom tấn phòng vé "Your Name". Nhìn vào thành công đầu tiên này và chất lượng của những bộ phim trước đó, khán giả có quyền hi vọng rằng "Đứa con của thời tiết" sẽ tiếp tục giữ vững phong độ cho vị đạo diễn tài năng Makoto Shinkai, thậm chí là tạo ra thêm nhiều kỳ tích mới cho nền điện ảnh Nhật Bản.

Bộ phim "Đứa con của thời tiết" sẽ được khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 30/08/2019.