Đú theo trào lưu "Diên Hy Công Lược", Trung Quốc ra mắt tựa game "thảm họa" Be The King

Mặt Trứng  - Theo Helino | 04/11/2018 11:00 AM

Be The King có nội dung chủ yếu xoay quanh các vấn đề về hậu cung.

Vài tháng trước, một nhà phát hành game ở Trung Quốc, có thể nói là đã lấy cảm hứng từ sự thành công của những tựa game như "Diên Hy Công Lược" hay Như Ý Truyện để tạo ra một tựa game với dàn harem mỹ nữ là nội dung chủ đạo.

Đú theo trào lưu Diên Hy Công Lược, Trung Quốc ra mắt tựa game thảm họa Be The King - Ảnh 1.

Được quảng cáo với poster lớn, nhưng tựa game sau đó bị cấm phát hành ở Trung Quốc

Nhưng ngay lập tức, với những nội dung nhạy cảm như vậy, tựa game đã bị cấm phát hành ở Trung Quốc. Điều này cũng dễ hiểu khi mà quốc gia này luôn sở hữu chế độ kiểm duyệt game vào loại khắt khe nhất thế giới. Không có đất diễn ở Trung Quốc, nó nhanh chóng tìm được thị trường mới ở các nước phương Tây với tên gọi "Be The King" và nằm trong top 11 tựa game nhập vai có nhiều người chơi nhất ở Mỹ. Nhưng chỉ sau ít lâu chơi thử, nhiều người đã coi Be The King thật sự là một thảm họa.

Đú theo trào lưu Diên Hy Công Lược, Trung Quốc ra mắt tựa game thảm họa Be The King - Ảnh 2.

Nhiều người sau khi chơi thử đánh giá đây là một trong những tựa game chán nhất từng trải nghiệm

Tới với tựa game này, bạn sẽ vào vai một quan chức ở thời phong kiến và cố gắng để đạt được những quyền lực, thăng tiến trong bộ máy chính trị thậm chí là còn nhăm nhe cả ngôi vua nữa. Và một trong những cách để bạn đạt được mục đích của mình chính là xây dựng hậu cung vững chắc - bao gồm những cô vợ và cả môt dàn thê thiếp - những người có thể đẻ con cho nhân vật.

Đú theo trào lưu Diên Hy Công Lược, Trung Quốc ra mắt tựa game thảm họa Be The King - Ảnh 3.

Càng nhiều điểm Intimacy, bạn càng dễ có nhi tử

Cốt truyện nghe qua thì có vẻ không quá tệ, nhưng khi thử trải nghiệm thì bạn sẽ thấy. Một người chơi đã test game, và cho biết anh cảm thấy cực kỳ nhàm chán với những tình tiết lặp đi lặp lại trong trò chơi. Điều hứng thú nhất có lẽ chỉ là việc bạn có thể gọi vợ mình vào phòng ngủ và "thị tẩm" bất cứ khi nào muốn. Cô nàng sẽ luôn luôn chỉ nói một câu thoại: "Lão gia làm việc mệt nhọc, tỳ thiếp thấy lo lắng lắm đấy" và sau đó thì cùng nhau hành sự thôi.

Đú theo trào lưu Diên Hy Công Lược, Trung Quốc ra mắt tựa game thảm họa Be The King - Ảnh 4.

Những cô vợ hấp dẫn có lẽ là điểm cộng lớn nhất của tựa game này

Bạn càng có nhiều tương tác với vợ mình, càng đạt được thêm nhiều điểm thân mật và khi đó, cơ hội để có một nhi tử cũng càng lớn. Thậm chí, trò chơi còn khuyến khích bạn có thêm thật nhiều vợ càng tốt nữa. Ngoài ra, một số nhiệm vụ bên lề như thu hoạch lương thực, bắt cướp hay thậm chí chiến đấu với quân Mông Cổ cũng chỉ mang tới những trải nghiệm chẳng có nhiều điều để nói.

Đú theo trào lưu Diên Hy Công Lược, Trung Quốc ra mắt tựa game thảm họa Be The King - Ảnh 5.

Tựa game cũng khuyến khích bạn có thêm càng nhiều vợ càng tốt

Nhìn chung, Be The King xứng đáng được liệt vào hàng thảm họa. Cốt truyện tẻ nhạt, nội dung nhàm chán, gameplay thì chẳng có gì đáng để nói, chỉ có cái mác xây dựng "hậu cung" thì xem ra chẳng đủ để hấp dẫn game thủ. Khó tìm được người chơi nào có thể kiên nhẫn gắn bó lâu dài với tựa game này lắm.