Dù rời xa SKT T1, Bengi vẫn nhớ mãi lời nói của Kkoma: "Chúng ta có thể trượt chân, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ gục ngã"

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/08/2017 01:53 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Câu nói của Kkoma có lẽ đang ứng nghiệm với SKT T1 thời điểm hiện tại.

Như các bạn đã biết, cùng với Faker, Bengi chính là tuyển thủ có thành tích vĩ đại nhất từng thi đấu cho SKT T1. Lựa chọn ra đi sau vinh quang tột cùng tại CKTG mùa 6, Bengi khăn gói sang Trung Quốc hội ngộ cùng người đồng đội cũ Easyhoon và PoohMandu. Thế nhưng với màn trình diễn không thành công, Bengi đã bị bỏ phiếu sa thải và phải về nước ngay khi giải đấu mùa xuân kết thúc.

"Phép Bổ Trợ" thứ ba của Faker quyết định nghỉ ngơi trong giải đấu mùa hè. Mặc dù vậy, Bengi vẫn theo dõi sát sao những người đồng đội cũ của mình thi đấu. Đặc biệt là Blank, người vẫn được xưng tụng là "truyền nhân của Bengi" với phong cách đi rừng kiểm soát.

Tôi rất tò mò không biết trận chung kết sắp tới sẽ ra sao, Peanut đánh rất tốt trong giai đoạn Play-offs cho tới khi hơi vấp ngã trong trận đấu với KT và Blank đã cứu đội tuyển kịp thời. Khi thấy cậu ấy giúp SKT thắng liền ba ván sau khi để thua 2 ván trước đó, tôi nghĩ rằng Blank đã có một ngày thi đấu rất tuyệt vời và nhìn rất ngầu. Là một người từng thi đấu ở SKT T1 và cùng một vị trí, tôi rất tự hào khi thấy em ấy thi đấu tốt”.

Hiện giờ Blank đã nổi tiếng với danh hiệu “người dọn dẹp” của SKT, được thay vào sau khi đội tuyển thua vài ván và lật ngược thế cờ đem lại chiến thắng chung cuộc cho đội tuyển. SKT đã từng vượt qua nhiều khó khăn trong quá khứ nhưng sau chuỗi thua 4 trận liên tiếp thì họ lại tụt xuống vị trí thấp chưa từng có và phải thắng tới tận 3 trận trong vòng Play-offs nếu muốn tiến tới trận chung kết. Ngồi xem đồng đội cũ lật kèo đã làm cho Bengi nhớ tới thời kỳ hoàng kim của mình.

Tôi bắt đầu xem trận đấu giữa KT và SKT sau khi KT dẫn trước hai ván nhưng SKT lại thắng cả ba trận còn lại rất dễ dàng. Xem đồng đội cũ của mình từ từ leo lên thật là thú vị. Thấy họ thành công sau một chuỗi thất bại dài và tới được chung kết làm cho tôi nhớ lại một câu kk0ma từng nói “Chúng ta có thể trượt chân nhưng sẽ không bao giờ gục ngã””.

HLV Kim “kkOma” Jung-gyun đã nói như vậy trong bài phỏng vấn sau chiến thắng của SKT trong giải LCK mùa xuân năm ngoái. Đó là một mùa giải rất lạ đối với họ khi đạt vị trí thứ ba sau khi vòng loại kết thúc, và sang tới mùa hè năm nay thì xu hướng này lại tiếp tục. Khi được hỏi về phong độ đột phá của Longzhu trong giải mùa hè, Bengi nói rằng những tuyển thủ trẻ như Kim “Khan” Dong-ha, Moon “Cuzz” Woo-chan và Kwak “Bdd” Bo-seong đã kết hợp rất tốt với những tiền bối (Kim “PraY” Jong-in và Kang “GorillA” Beom-hyun) và có một sự ăn ý hoàn hảo.

Trong các trận đấu của họ, LZ chơi vô cùng gọn gàng bao gồm cả việc kiểm soát tầm nhìn. Tôi rất ấn tượng với đội tuyển này khi mà thấy các tuyển thủ gần như là tân binh lại thi đấu không thua kém gì các lão binh dày dạn kinh nghiệm”.