Dragon Ball: Thà bị lãng quên như Launch thì có lẽ anh chàng "số nhọ" Yamcha sẽ không phải ngẩng mặt lên trời hận đời quá đen

Mẹ Sề  - Theo Helino | 24/02/2019 02:00 PM

Không phải Yamcha bất tài mà chỉ xin lỗi do đời quá đen thôi. Ai bải Dragon Ball càng phát triển, tác giả Akira Toriyama gần như còn cắt luôn suất của Yamcha để nhường đất cho các nhân vật khác như Gohan, Vegeta hay Trunks tương lai chứ!

Không phải nói thì chúng ta cũng biết rằng, Yamcha là một trong những nhân vật yếu nhất từ đầu cho tới cuối trận trong thương hiệu Dragon Ball. Hầu như các trận chiến mà Yamcha tham gia góp mặt thì anh đều thua tan tác. Căn bản các nhân vật phản diện cứ ngày càng trở nên bá đạo khiến cho Yamcha trở thành một mẫu nhân vật không có đất dụng võ, đâm ra xuất hiện thì thừa thãi, chẳng có mấy tác dụng.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Yamcha là người Trái Đất nên việc anh không thể mạnh bằng những người Saiyan như Songoku, Vegeta là lẽ đương nhiên. Nhưng điều đó không có nghĩa là Yamcha yếu nếu đem so sánh với 1 người bình thường. Anh đã chứng tỏ mình ngày càng mạnh lên nhờ chăm chỉ tập luyện và nỗ lực không ngừng.

Dragon Ball: Thà bị lãng quên như Launch thì có lẽ anh chàng số nhọ Yamcha sẽ không phải ngẩng mặt lên trời hận đời quá đen - Ảnh 1.

Chẳng qua hầu hết các đối thủ của Yamcha đều rất mạnh, thế nên việc anh ta thua là điều tất yếu. Thế nhưng khi Dragon Ball càng phát triển, tác giả Akira Toriyama gần như còn cắt luôn suất của Yamcha để nhường đất cho các nhân vật khác như Gohan, Vegeta hay Trunks tương lai khiến nhiều fan của anh chàng này chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt cho qua.

Có điều, ở bài viết hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau liệt kê những bằng chứng cho thấy không phải Yamcha bất tài mà chỉ xin lỗi do đời quá đen. Bắt đầu nào:

- Yamcha chưa bao giờ vào được quá sâu trong Đại Hội Võ Thuật mà chỉ khiêm tốn dừng ở tứ kết tới 3 lần là vì:

+ Lần đầu bị loại bởi quán quân Đại Hội Võ Thuật là Quy lão Kame cải trang.

+ Lần thứ 2 tham gia tiếp tục bị loại bởi quán quân là Tien Shinhan.

+ Lần thứ 3 tham gia thì lại bị Thượng Đế cải trang loại khỏi cuộc thi.

Dragon Ball: Thà bị lãng quên như Launch thì có lẽ anh chàng số nhọ Yamcha sẽ không phải ngẩng mặt lên trời hận đời quá đen - Ảnh 2.

- Trong cuộc chiến với Nappa và Vegeta, Yamcha đã đánh bại được những tên Saibaman có sức mạnh của chúng ngang ngửa với Raditz - anh trai ruột của Goku nhưng cuối cùng chúng lại dùng cách tự hủy để "chết cùng Yamcha.

- Mở đầu Dragon Ball, vốn dĩ tác giả ghép Yamcha và cô nàng Bulma xinh gái, giàu có, thông minh thành một cặp nhưng về sau ông lại đổi ý cho Vegeta cưới được Bulma, Yamcha hóa ra lại thành kẻ ốc mò cò xơi.

Dragon Ball: Thà bị lãng quên như Launch thì có lẽ anh chàng số nhọ Yamcha sẽ không phải ngẩng mặt lên trời hận đời quá đen - Ảnh 3.

- Yamcha chỉ từ bỏ việc làm võ sĩ khi gần như bị giết bởi Android 20. Đã thế, anh còn không được theo những chiến binh Z đi đụng độ với Android 17 và 18 mà phải quay về nhà cho đỡ vướng chân vướng cảng dù đã cố gắng tập luyện suốt 3 năm trời.

- Yamcha mong muốn được ước với Rồng thần ban cho anh một sợi dây chuyền để tặng cho 1 cô gái khác nhưng đã bị Krillin "hớt tay trên" để gỡ quả bom cho Android 17 và 18. Bây giờ, anh trọc Krillin đã cưới được cô vợ Android 18 xinh đẹp như hoa còn Yamcha vẫn đi về lẻ bóng.

Dragon Ball: Thà bị lãng quên như Launch thì có lẽ anh chàng số nhọ Yamcha sẽ không phải ngẩng mặt lên trời hận đời quá đen - Ảnh 4.

- Đã thôi không làm võ sĩ nữa để sống cuộc đời bình thường thì trong Buu Saga, Yamcha lại bị Buu giết cùng những người Trái Đất khác. Khổ thế chứ lại, đã muốn sống yên ổn mà cuộc đời cứ xô ngã anh thôi.

- Sang đến manga Dragon Ball Super thì cô nàng người yêu cũ Bulma còn quên luôn mặt Yamcha, thế mới đau.

Dragon Ball: Thà bị lãng quên như Launch thì có lẽ anh chàng số nhọ Yamcha sẽ không phải ngẩng mặt lên trời hận đời quá đen - Ảnh 5.

- Trong bản anime Dragon Ball Super thì tác giả cho Yamcha xuất hiện để mua vui cho khán giả chứ anh chả có vai trò gì cả.

Đen thì đen thế thôi nhưng nhà xuất bản Shounen Jump cùng họa sĩ Akira Toriyama cũng đã cùng nhau cho ra mắt một tựa truyện tranh Spin-off mới để minh chứng rằng anh chàng Yamcha của chúng ta không hề quá "phế" như các fan hâm mộ lầm tưởng.

Tựa manga spin-off này sẽ mang tên Dragon Ball Gaiden: Tensei Shitara Yamcha Datta Ken (Tạm dịch là: Dragon Ball Ngoại Truyện: Câu chuyện về hóa thân của Yamcha) nên các fan của anh chàng này cũng đừng có buồn quá nhé!