Dragon Ball Super: Toyotarou bật mí quá trình ra đời Arc "Tù nhân thiên hà"

Frost Hữu  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/06/2020 04:22 PM

Trong cuộc phỏng vấn với họa sĩ vẽ truyện tranh Dragon Ball Super, Toyotarou đã bật mí quá trình sáng tạo nhân vật Moro và arc "Tù Nhân Thiên Hà".

Arc "Tù nhân thiên hà" là diễn biến tiếp theo của Arc Tournament of Power (Giải đấu sức mạnh), cuộc tỷ thí sức mạnh giữa các vũ trụ nhằm tranh giành sự sống sót. Phần truyện "Tù Nhân Thiên Hà" được tác giả Akira Toriyama và Toyotarou phát triển nội dung. Toyotarou là họa sĩ đảm nhiệm vai trò vẽ manga.

Dragon Ball Super: Toyotarou bật mí quá trình ra đời Arc Tù nhân thiên hà  - Ảnh 1.

Cùng theo chân phóng viên để tìm hiểu tường tận câu chuyện về sự ra đời của arc "Tù Nhân Thiên Hà" và nhân vật phản diện "Moro" trong câu chuyện đã được Akira Toriyama - Toyotarou sáng tác nhé!

Dragon Ball Super: Toyotarou bật mí quá trình ra đời Arc Tù nhân thiên hà  - Ảnh 2.

Phóng viên: Anh có thảo luận gì với Toriyama-sensei trong phần truyện "Tù Nhân Thiên Hà" này?

Toyotarou: Trong một cuộc đối thoại với Toriyama-sensei, tôi đã rất ngạc nhiên với ý tưởng mà anh ấy đã đưa ra. Tôi bắt đầu làm việc với sự tự tin vì cả hai chúng tôi đều tin rằng nó có thể trở thành một câu chuyện hay. Tôi không thể nói quá nhiều vì nó sẽ được tiết lộ sau, nhưng bí mật của một nhân vật xuất hiện gần đây sẽ là thứ chỉ có thể thoát ra khỏi đầu Toriyama-sensei, vì vậy hãy chờ đợi nó."

Dragon Ball Super: Toyotarou bật mí quá trình ra đời Arc Tù nhân thiên hà  - Ảnh 3.

Phóng viên: Làm thế nào anh có thể đưa ra các bản thiết kế cho các nhân vật mới như chàng thiên sứ tập sự Merus và Moro?

Toyotarou: Trong khi cách thiết kế nhân vật Jaco và Vua Đội Tuần tra thiên hà theo kiểu người ngoài hành tinh cổ điển mà tất cả chúng ta đều biết đến trong đầu (có thể hiểu như cách thiết kế người ngoài hành tinh kiểu cũ ). Còn về nhân vật Merus được thiết kế phong cách Retro (pha lẫn cổ điển và hiện đại). Với đôi tai nhọn, anh ta sẽ trông giống như một người ngoài hành tinh, nhưng các thành viên của Đội tuần tra ngân hà thì luôn che giấu đôi tai của họ. Vì vậy, chúng tôi đã cho anh ta một cái mũi hơi nhọn để làm cho anh ta trông khá biêt hơn với mọi người. Trang phục của Jaco thực sự là làn da của anh ta, Jaco không mặc đồ và trần trụi, nhưng Merus thì đang mặc một bộ đồ (cười).

Dragon Ball Super: Toyotarou bật mí quá trình ra đời Arc Tù nhân thiên hà  - Ảnh 4.

Thiết kế của Moro đại diện cho hình ảnh của cái ác, kẻ thù, nhân vật phản diện trong "Tù nhân Thiên hà". Moro không phải là kẻ thù muốn trở thành bạn sau này như Vegeta, mà là kẻ thù phải bị đánh bại bằng mọi giá. Giống như Piccolo đầu tiên, tôi muốn tạo ra một kẻ thù khiến mọi người phải thốt lên "Tôi phải đánh bại anh ta!". Vì vậy, tôi đã nghĩ về một con dê, một trong những đại diện của quỷ ở phương Tây. Trang phục của anh ta cũng phải phản ánh hình ảnh của "Cái chết" (giống tử thần). Trong mọi trường hợp, anh ta là một nhân vật phải nhanh chóng được coi là một nhân vật phản diện.

Dragon Ball Super: Toyotarou bật mí quá trình ra đời Arc Tù nhân thiên hà  - Ảnh 5.

Phóng viên: Có điều gì đặc biệt chú ý khi vẽ nhân vật Moro không?

Toyotarou: Có một điểm chú ý trên sừng. Không giống như sừng dê thông thường, chúng uốn cong ở đầu. Và mặc dù tôi đã tự thiết kế Moro, nhưng vẫn rất khó vẽ cho tôi và tôi rất tiếc một chút (cười). Nói chung, nếu bạn không có mô hình 3D làm tài liệu tham khảo, bạn không thể xử lý tất cả các chi tiết. Vì vậy, tôi đã tìm kiếm rất nhiều bức tượng dê để tham khảo nhưng đều vô ích. Vì vậy, tôi nghĩ rằng tôi phải tự làm sừng, tôi đã tạo ra cái sừng riêng như mình mong muốn. Tôi đã thêm putty vào sừng của một bức tượng dê tôi đã mua, và khi tôi hoàn thành, tôi đã vẽ được chiếc sừng của Moro mà tôi muốn (cười).

Dragon Ball Super: Toyotarou bật mí quá trình ra đời Arc Tù nhân thiên hà  - Ảnh 6.

Phóng Viên: Còn điều gì khiến anh phải đặc biệt chú ý khi vẽ các nhân vật trong Dragon Ball Super ngoại trừ ác ma Moro không?

Toyotarou: Tôi muốn bạn chú ý đến người ngoài hành tinh từ Yardrat. Bạn sẽ chủ yếu đến hai kiểu ngoại hình cho Yardrats: một loại từ loạt phim hoạt hình (trong anime DBZ) và một loại trông dễ thương hơn được thiết kế bởi Toriyama trong quá khứ. Tôi không biết nên thể hiện khía cạnh nào, nhưng sau khi hỏi ý kiến anh Victory Uchida (biên tập viên của V-Jump), tôi quyết định tích hợp cả hai. Có nhiều dân tộc khác nhau trên Trái đất, vì vậy về lý do này, tôi đã tự nhủ rằng có thể có nhiều loại người ngoài hành tinh trên Yardrat.

Khi lịch sử chìm vào chiến đấu, nó càng trở nên nghiêm trọng. Trên thực tế, chúng ta có thể có xu hướng làm cho mọi thứ trở nên kịch tính hơn, điều này có thể dẫn đến việc cư dân Yardrats có ngoại hình mạnh mẽ hơn, một loại ẩn sĩ rất mạnh mẽ. Nhưng tôi thích trung thành với không khí vui vẻ của

. Nếu chúng ta không giữ một số nhân vật dễ thương, sự căng thẳng sẽ vẫn ở mức cao vĩnh viễn, trong khi với sự xuất hiện của người ngoài hành tinh tốt đẹp, tôi nghĩ rằng sự phát triển của bộ truyện sẽ trở nên dễ "tiêu hóa" hơn, giống như một cuộc chia tay giữa hai trận chiến.

Dragon Ball Super: Toyotarou bật mí quá trình ra đời Arc Tù nhân thiên hà  - Ảnh 8.