Dragon Ball Super tập 116: Goku loại Kefla khỏi sân đấu bằng Kamehameha, Jiren thôi ngồi thiền

Mẹ Sề  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/11/2017 01:52 PM

Tập 116 Dragon Ball Super tiếp tục khiến người xem thỏa mãn với trận chiến đỉnh cao của 2 chiến binh Saiyan mạnh mẽ nhất của vũ trụ 7 và vũ trụ 6. Lần này, Goku ở trạng thái Bản Năng Vô Cực đã tung tuyệt kĩ Kamehameha ra đòn quyết định đánh văng Kefla khỏi võ đài và giành chiến thắng.

Như chúng ta đã biết ở những tập trước, Kale và Caulilfla đã hợp nhất với nhau bằng cách sử dụng đôi tai Potara của Kaioshin, tạo ra một chiến binh mạnh mẽ tên là Kafla để chiến đấu với Songoku. Cuộc đối đầu giữa những người Saiyan rất kịch tính và kéo dài suốt mấy tập liền.

Nhưng trong tập mới nhất ra mắt hôm qua, Goku sau khi chuyển sang dạng Ultra Instinct đã đánh cho Kefla không kịp trở tay và dành chiến thắng 1 cách ngoạn mục. Có thể thấy đây chính là 1 trong những trận chiến kịch tính nhất của Giải đấu quyền lực.

Ban đầu, Kefla rất tự tin có thể đánh bại Goku ở trạng thái Bản Năng Vô Cực bằng cách đẩy sức mạnh của mình lên Super Saiyan 2. Tuy nhiên, Goku vẫn dễ dàng né tránh tất cả các cuộc tấn công của cô gái khiến cho cả Thần Hủy Diệt Champa cũng phải tỏ ra lo lắng và giận dữ.

Nhưng Kefla cũng không phải là kẻ dễ dàng bỏ cuộc, nữ Saiyan vẫn tiếp tục mạnh lên sau nhiều lần ăn đòn với quyết tâm dành chiến thắng cao độ.

Kefla dốc toàn lực sử dụng tất cả “những gì mình có” hòng đánh bại anh Khỉ. Cô vận Ki, phát ra những tia năng lượng đỏ như những tia laze và bắn ra xung quanh tạo thành những vụ nổ lớn. Chiến binh của vũ trụ 7 dù đang dần cạn kiệt thể lực khi duy trì Bản Năng Vô Cực vẫn có thể tránh đòn 1 cách tài tình, tiến sát Kefla rồi tung ra đòn quyết định Kamehameha, đánh bay Kefla khỏi võ đài.

Kefla rớt đài, vũ trụ 6 vì thế đã mất luôn hai chiến binh, mất luôn hy vọng. Họ chỉ còn có thể trông cậy vào hai chiến binh người Namek đang đánh nhau với Songohan và Picolo mà thôi.

Nói đi cũng phải nói lại, mặc dù đã thua Goku nhưng những gì Kefla thể hiện từ đầu trận đấu tới khi kết thúc cũng vô cùng ấn tượng. Ví dụ như Krillin cũng phải khâm phục khả năng chịu đựng của cô dù nhận đòn tấn công liên hoàn của Goku.

Whis đã lên tiếng giải thích rằng vấn đề nằm ở những đòn tấn công của Goku, nó chưa đủ mạnh vì anh Khỉ vẫn còn phải nghĩ để ra đòn thế nào. Điều này cho thấy Goku vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được Bản năng vô cực 1 cách nhuần nhuyễn.

Nhưng dẫu sao, việc Goku thức tỉnh Bản Năng Vô Cực 1 lần nữa đã khiến fan hâm mộ cực kì phấn khích và có niềm tin vào chiến thắng tiếp theo của Goku trước những đối thủ rất mạnh tham gia Giải đấu quyền lực. Theo lời Thiên sứ Whis, nguyên nhân Goku lại đạt tới Bản Năng Vô Cực là nhờ cuộc chiến với 1 đối thủ mạnh như Kefla. Ki năng lượng khổng lồ mà Kefla phát ra đã giúp anh Khỉ hấp thụ năng lượng giống như cái cách anh hấp thụ Genki Dama trong cuộc chiến khủng khiếp với Jiren.

Ngoài ra, tập 116 cũng cho thấy việc Jiren bỏ ngồi thiên và quan tâm đến trận chiến của những người Saiyan. Các chiến binh của Vũ trụ 11 đều đánh giá rằng Goku đang dần thành thục sức mạnh, khả năng chiến đấu trong trạng thái mới và trở thành 1 đối thủ rất nguy hiểm.

Frieza thì đứng quan sát trận chiến giữa Goku và Kelfa và tỏ ra hứng thú với sức mạnh mới của anh Khỉ, hắn nói vẫn cần Goku để thực hiện âm mưu gì đó của mình. Còn Vegeta khi chứng kiến “kẻ thù truyền kiếp” của mình dễ dàng tiến đến Bản năng Vô cực và sắp có thể làm chủ nó, hoàng tử Saiyan thề rằng sẽ làm chủ được sức mạnh này trước Goku.

Phần xem trước của tập 117 lại cho người xem thấy 1 trận chiến hoàn toàn khác. Có lẽ “ngày của Vegeta” vẫn chưa đến. Tập sắp tới cho thấy đó sẽ là cuộc chiến Android 17 và 18 với những chiến binh tình yêu của Vũ trụ 2. Cùng chờ đón chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhé!