Dragon Ball: Đây là những lý do chứng minh tại sao Beerus là kẻ thù lớn nhất của Vegeta

DFBN  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/06/2020 09:47 AM

Vegeta đã tạo ra rất nhiều kẻ thù trong những năm qua, nhưng trong số họ, Beerus đã chứng tỏ mình là kẻ thù lớn nhất của anh ta.

Chắc chắn, Goku đã và sẽ luôn là đối thủ lớn nhất của Vegeta, nhưng hoàng tử Saiyan cũng đã chạm trán với các nhân vật khác ở Dragon Ball. Một trong số những nhân vật nổi tiếng nhất là Beerus - Thần hủy diệt của Vũ trụ 7, người đã làm lung lay niềm tự hào của Vegeta trong Dragon Ball Super.

Beerus có mối quan hệ thú vị với hoàng tử Saiyan, và có một số lý do tại sao ông xứng đáng với danh hiệu là kẻ thù lớn nhất của Vegeta. Cùng điểm qua nhé!

5. Làm tổn thương Bulma

Dragon Ball: Đây là những lý do chứng minh tại sao Beerus là kẻ thù lớn nhất của Vegeta - Ảnh 1.

Mặc dù Vegeta luôn có đủ sức mạnh để bảo vệ những người mình quan tâm, nhưng anh lại chẳng thể làm gì khi Beerus tát Bulma. Tuy Vegeta đã tấn công lại Beerus để bảo vệ cô, nhưng Thần hủy diệt chỉ đơn thuần là làm tổn thương niềm tự hào của anh mà thôi.

Vegeta không bao giờ có thể trả thù Beerus vì đã không tôn trọng vợ mình, và sẽ không ngạc nhiên nếu hoàng tử Saiyan tập luyện chăm chỉ để một ngày nào đó có thể cho Thần hủy diệt một cái tát tương tự. Fan hâm mộ nên nhớ rằng người Saiyan rất nhỏ mọn, được thể hiện khi Goku búng lại Beerus, mục đích trả thù cho cái búng tay mà vị Thần hủy diệt này đã cho anh trong lần đầu tiên gặp mặt.

4. Cho phép Frieza hủy diệt hành tinh Vegeta

Dragon Ball: Đây là những lý do chứng minh tại sao Beerus là kẻ thù lớn nhất của Vegeta - Ảnh 2.

Tuy Frieza là người đã phá hủy hành tinh Vegeta, người hâm mộ sau đó biết rằng chính Thần hủy diệt đã cho phép hắn làm điều đó. Khi Whis nói ra điều này, Beerus ngay lập tức che giấu nó, và theo như người xem biết, Vegeta đã không nghe thấy họ nói gì.

Nếu hoàng tử Saiyan phát hiện ra điều này, tất cả sự hung hăng của anh đối với Frieza vì đã phá hủy hành tinh Vegeta sẽ nhắm vào Beerus, trở thành một thách thức cuối cùng để Vegeta vượt qua nếu anh có bất kỳ mong muốn nào để trả thù cho người dân của mình.

3. Coi Vegeta như một người hầu

Dragon Ball: Đây là những lý do chứng minh tại sao Beerus là kẻ thù lớn nhất của Vegeta - Ảnh 3.

Khi Vegeta lần đầu tiên nhìn thấy Beerus đối xử với cha mình khi còn là một cậu bé, anh đã học được cách không bao giờ thách thức Thần hủy diệt. Khi Beerus đến Trái Đất, Vegeta buộc phải đáp ứng mọi nhu cầu của ông, ngay cả sau khi có được sức mạnh của thần, vẫn có những trường hợp mà Beerus ra lệnh cho Vegeta, và hoàng tử Saiyan luôn sẵn lòng phục vụ.

Điều này chắc chắn đã làm tổn thương niềm tự hào của Vegeta, đặc biệt là khi Beerus thường làm bẽ mặt anh trước mặt người khác. Vegeta có lẽ đang chờ đến ngày mà anh có thể khiến Beerus hối hận vì đã đối xử với mình như một người hầu.

2. Vegeta chưa bao giờ đánh bại Beerus trong cuộc chiến

Dragon Ball: Đây là những lý do chứng minh tại sao Beerus là kẻ thù lớn nhất của Vegeta - Ảnh 4.

Beerus và Vegeta chỉ chiến đấu một lần trong anime, nhưng ở manga của Dragon Ball Super, anh đã thách đấu với Thần hủy diệt sau khi bị Zamas và Goku Black xử lý. Đúng như dự đoán, hoàng tử Saiyan không phải là đối thủ của Beerus, điều này đánh dấu Thần hủy diệt là thử thách lớn tiếp theo mà Vegeta phải vượt qua, vì anh đã đánh bại Golden Frieza lúc trước.

Beerus nói rằng Vegeta sẽ phải mất 1 triệu năm để trở thành đối thủ của mình, đó là một sự thú vị, bởi thực tế là trong nhiều anime shonen, nhân vật chính sẽ luyện tập và một ngày nào đó vượt qua các đối thủ của mình (như Hisoka trong Hunter x Hunter hay Sasuke Uchiha của Naruto).

1. Có nhiều điểm chung với Vegeta

Dragon Ball: Đây là những lý do chứng minh tại sao Beerus là kẻ thù lớn nhất của Vegeta - Ảnh 5.

Tuy Vegeta và Beerus rõ ràng có rất nhiều sự khác biệt, nhưng họ cũng chia sẻ nhiều đặc điểm giống nhau. Cả hai đều thích ăn và có thể tiêu thụ rất nhiều thực phẩm trong một khoảng thời gian ngắn, cả hai cũng bị ràng buộc bởi các quy tắc hành động, khiến cho những người xung quanh bối rối. Nhưng quan trọng hơn, cả Vegeta và Beerus đều không xa lạ gì với sự hủy diệt, và nó không mất nhiều thời gian để làm phiền hai nhân vật.

Khi cố gắng thuyết phục Whis huấn luyện mình, Vegeta thậm chí còn đề nghị trở thành Thần hủy diệt một ngày nào đó, và anh có thể làm một công việc tốt hơn Beerus, vì thực tế Vegeta không muốn ngủ trong nhiều thế kỷ. Có lẽ trong tương lai, Beerus sẽ chiến đấu với Vegeta cho vị trí mà ông đã giữ quá lâu mà không bị ai kiểm soát.