DOTA 2 The International 6: Evil Geniuses, nhà Vua trên con đường tìm lại vinh quang

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/07/2016 11:52 AM

Không còn quá xa lạ với các giải đấu lớn cũng như các kỳ chung kết thế giới, thế nhưng EG cũng đã phải tương đối vất vả để đến với DOTA 2 The International 6. Tuy nhiên, cuối cùng thì Sumail cùng đồng đội cũng đã tìm được cho mình một tấm vé tới Seattle đầy thuyết phục.

Mặc dù tham gia với tư cách là đương kim vô địch DOTA 2 thế giới, nhưng vì vụ chuyển nhượng Universe cũng như Zai mà EG buộc phải thi đấu từ vòng loại mở rộng. Tuy nhiên, sự cạnh tranh của các đội ở khu vực Bắc Mỹ là không nhiều, và cuối cùng thì Sumail cùng đồng đội cũng đã tìm được cho mình một tấm vé tới Seattle đầy thuyết phục.

Sau chức vô địch The International 5, EG liên tiếp đón nhận những thay đổi lớn. Đầu tiên là việc đón về Arteezy, và thẳng tay kick đi Aui_2000 từ phía ppd. Fear – tượng đài một thời gắn liền tên tuổi với vị trí hard carry nay chuyển về support, nhường lại vị trí của mình cho Arteezy. Lúc bấy giờ, hàng loạt câu hỏi được đặt ra như liệu Fear sẽ thi đấu thế nào với vai trò mới, và hai hổ Sumail, cũng như Arteezy có thể chung sống hòa thuận.

EG vẫn thi đấu khá tốt và lọt sâu tại các giải đấu lớn, nhưng dường như chức vô địch cứ lảng tránh ppd và đồng đội. Ngoài chiến tích lên ngôi tại Captains Draft, EG khá nhiều lần phải cay đắng ngậm ngùi về đích ở vị trí thứ 2. Họ thua EHOME 0-3 tại Mars TV, thua tiếp Alliance tại chung kết Starladder.

Thậm chí ngay đến cả một đội tuyển tới từ SEA là MVP.Phoenix cũng dễ dàng đè bẹp EG 3-0 tại Dota Pit League. Thế nhưng càng về sau, thành tích của EG càng sa sút. Họ về thứ 3 tại The Shanghai Major sau khi thua Team Liquid. Tiếp tục bị loại bởi Vega ở giải đấu WePlay, thế nhưng đỉnh điểm thất vọng của EG là khi họ bị CoL cho đo ván tại Epicenter, và chỉ về đích ở vị trí thứ 6.

Gần như ngay sau đó, Arteezy và Universe rủ nhau dứt áo ra đi, gia nhập Team Secret. Ppd vội vã mang về Bulba và Aui_2000 để lấp vào khoảng trống, nhưng có vẻ đó là những lựa chọn quá gượng ép. Aui_2000 với lối chơi hiền lành và không giỏi với áp lực hoàn toàn gây thất vọng ở vị trí hard carry, trong khi Bulba chỉ dừng ở mức tròn vai và kém hẳn về đẳng cấp so với Universe.

Và thêm một kết quả tồi tệ tại The Manila Major, khi EG là một trong những đội đầu tiên bị loại càng khiến giọt nước thêm tràn ly. Thay đổi là điều tất yếu, Universe và Zai trở lại, trong khi Bulba đi theo chiều ngược lại gia nhập Team Secret. Cũng chính vì thế mà EG mất vé mời tham dự The International 6, và thậm chí còn phải thi đấu từ vòng mở rộng của khu vực.

Những tưởng sau khi dễ dàng sở hữu tấm vé tới vòng Main Event của The International 6, cũng như khi đội hình đã đi vào ổn định với những gương mặt lâu năm đầy ăn ý thì EG bắt đầu bộc lộ những điểm yếu. Tại giải đấu khởi động trước thềm TI6 là Starladder, Sumail cùng đồng đội đã sớm phải dừng bước trước Friend – với đa phần các thành viên cũ của Virtus Pro trước khi disband.

Nên nhớ ở mọi thời điểm, ngay cả khi còn tồn tại, VP chưa bao giờ được đánh giá và nhìn nhận là đối thủ xứng tầm của EG, chưa kể đây còn là lúc mà đội đã disband, và hầu hết các thành viên cũ của VP chỉ giữ tâm lý tham dự cho vui. Vậy mà EG vẫn thua, thậm chí là thua một cách thuyết phục. Có thể nói ppd và đồng đội đã không có màn khởi động tốt nhất trước thềm The International 6.

Mặc dù các fan hâm mộ vẫn có thể biện bạch rằng những nguyên nhân chiến thuật, giấu bài khiến EG thi đấu thất vọng, nhưng không thể phủ nhận, nhà đương kim vô địch đang mất dần đi đẳng cấp cũng như sự tôn trọng, kiêng dè từ phía các đối thủ.

Ppd dường như chỉ giỏi trong khâu draft, và anh thiếu hoàn toàn những động thái của người đội trưởng khi team trong tình cảnh khó khăn. Thậm chí khả năng ban pick thiên phú cũng đang mai một và mờ nhạt dần. Gánh nặng tuổi tác và một thời gian dài gắn bó với vị trí support đã khiến cho Fear đã không còn ở đỉnh cao phong độ như một năm về trước, dù lần này anh đã được trả về vị trí carry quen thuộc.

Universe dường như vẫn chưa vượt qua được cú sốc tâm lý sau quãng thời gian thất bại khó hiểu tại Team Secret. Trong khi Zai cũng chỉ vừa mới quay lại DOTA 2 chuyên nghiệp chưa lâu. Một mình Sumail là không đủ để gánh vác cũng như xốc dậy một tập thể EG đang có dấu hiệu rệu rã và quá thiếu khát vọng. Đó là còn chưa kể bản thân thần đồng trẻ tuổi này cũng đã chững lại không ít trong thời gian gần đây, khi anh dù vẫn là nhân tố chủ chốt nhưng đã không còn mang lại quá nhiều sự bất ngờ như trước.

EG vẫn sẽ được đánh giá là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch tại The International 6. Thế nhưng nếu cứ thi đấu vật vờ như tại Starladder vừa rồi, không loại trừ đương kim vô địch sẽ sớm gây thất vọng, khi nên nhớ Starladder cũng là giải đấu lớn cuối cùng trước khi The International 6 diễn ra, và thời gian không chờ đợi ppd cùng đồng đội.