DOTA 2 Kuala Lumpur Major vòng Main Event ngày thứ 3 – Người Trung Quốc thất bại muối mặt

MissingMiddle  - Theo Helino | 15/11/2018 10:58 AM

Thật may mắn cho Vici Gaming khi họ không phải là cái tên được kì vọng nhất của DOTA 2 Trung Quốc, nếu không thì với trận thua muối mặt trước TNC.Predator thì không hiểu những player của Vici Gaming phải nhận bao nhiêu gạch đá của cộng đồng mạng.

TNC.Predator 2-1 Vici Gaming

Những tưởng Vici Gaming khởi đầu loạt bo3 này một cách thuận lợi khi họ đánh bại TNC một cách vô cùng chuẩn mực với việc Arc Warden với tư cách là Carry chủ lực farm vô cùng tốt, Ember Spirit đi mid tạo được rất nhiều áp lực còn bộ 3 Offlane + 2 support của họ thì cover và counter combat cực kì tốt. 

Tuy nhiên game 2 và game 3 thì Vici Gaming bỗng nhiên thi đấu cực kì tệ hại, đặc biệt là ở game 2 khi mà LifeStealer lựa chọn lối lên đồ quá tệ và không thể dứt điểm nhanh một hero nào của TNC ở midgame. Vici Gaming để trận đấu trôi tuột khỏi tầm tay và tới khi Spectre của TNC đủ đồ thì không có cách gì ViciGaming có thể gượng lại.

DOTA 2 Kuala Lumpur Major vòng Main Event ngày thứ 3 – Người Trung Quốc thất bại muối mặt - Ảnh 1.

Paparazi có lựa chọn cực kì khó hiểu ở game 2 khi lên búa sét cho LifeStealer.

Game 3 thì hệ thống chiến thuật của Vici Gaming bị phá vỡ hoàn toàn với việc TNC lựa chọn Shadow Shaman đi Offlane cặp với cả Elder Titan và bộ đôi này counter cực mạnh vào Morphling ở giai đoạn đi đường. 

Tuy nhiên với sức mạnh của Axe và Earth Shaker thì Vici Gaming dành lại được quyền chủ động ở midgame nhưng trong những tình huống xử lí cuối cùng họ lại gặp lỗi khi mà Carry chủ lực Morphling ăn trọn combo lồng Void và trứng Phoenix chết mà không có buyback và đánh ngậm ngùi nhìn TNC.Predator lọt vào top 6 Major.

DOTA 2 Kuala Lumpur Major vòng Main Event ngày thứ 3 – Người Trung Quốc thất bại muối mặt - Ảnh 2.

Combo của TNC là quá khủng khiếp và họ loại Vici Gaming sau 3 game đấu.

Evil Geniuses 2-0 Fnatic

Khác với trận đấu đầu tiên, Evil Geniuses hoàn toàn hủy diệt Fnatic với hai chiến thắng khá chóng vánh khi mà họ thể hiện rằng mình là team mạnh hơn khá nhiều so với đại diện Đông Nam Á. Game thứ nhất diễn ra theo một kịch bản vô cùng quen thuộc ở giải lần này khi mà Sumail với Necrophos hoàn toàn hủy diệt Abed ở mid và ép cho Alchemist của anh phải farm rừng ngay từ level 5. 

Sau đó với áp lực quá lớn ở mid, Arc Warden của Arteezy farm quá nhanh, thậm chí là còn nhanh hơn một con Alchemist và EG snowball thành công ván đấu khi mà các hero của Fnatic quá yếu, kể cả Alchemist, khi họ không thể chịu nổi lượng sát thương của EG.

DOTA 2 Kuala Lumpur Major vòng Main Event ngày thứ 3 – Người Trung Quốc thất bại muối mặt - Ảnh 3.

Sumail vẫn thể hiện khả năng đi lane cực kì khủng khiếp của mình.

Game 2 thì quả thật EG cho chúng ta thấy rằng họ có thể đánh như một team Trung Quốc chính hiệu với việc sở hữu đội hình cover tuyệt đối cho một Core hero duy nhất là TerrorBlade của Arteezy khi anh chàng này gần như đóng vai trò gây sát thương duy nhất bên phía EG còn 4 hero còn lại chỉ có tác dụng là Cover bảo kê cho TB mà thôi. 

Và đúng là Arteezy đánh tốt thật khi mà anh chọn vị trí tương đối ổn, gây được lượng sát thương khổng lồ lên đội hình Fnatic và quan trọng là anh không thể chết với việc gần như có 3,4 mạng với Aegis cùng bất tử của Dazzle.

DOTA 2 Kuala Lumpur Major vòng Main Event ngày thứ 3 – Người Trung Quốc thất bại muối mặt - Ảnh 4.

Arteezy đang sử dụng các hero tạo bóng cực kì tốt.