DOTA 2: Cùng điểm qua những giải đấu lớn và hấp dẫn nhất đã diễn ra trong năm 2018

Mặt Trứng  - Theo Helino | 13/08/2018 03:17 PM

Hãy cùng thử điểm qua những giải đấu lớn đã diễn ra trong năm 2018 của nền DOTA 2 thế giới nhé.

Nhắc tới DOTA 2, có lẽ nhiều fan hâm mộ hoặc người chơi sẽ chỉ nghĩ ngay tới những giải đấu The International, nơi mà tổng số tiền thưởng luôn xác lập những cột mốc kỷ lục qua từng năm. Ngay từ thời điểm mới ra mắt, con số 1.000.000$ cho nhà vô địch Natus Vincere đã gây sốc cho tất cả những fan hâm mộ eSport lúc bấy giờ và qua thời gian, cùng với sự phát triển của DOTA 2 nói riêng và nền công nghiệp eSport nói chung, con số ấy càng được cấp số nhân theo thời gian.

Nhưng nên nhớ rằng, bên cạnh The International, DOTA 2 cũng luôn duy trì được một hệ thống giải đấu chuyên nghiệp với sức hút và sự hấp dẫn cũng không thua kém DOTA 2 là mấy đâu. Hãy cùng thử điểm qua những giải đấu lớn đã diễn ra trong năm 2018 của nền DOTA 2 thế giới nhé.

DAC 2018

Kể từ khi debut tới nay, DAC luôn là một trong những giải đấu hấp dẫn cũng như quy tụ được đa phần các đội tuyển top đầu trên thế giới. Có thể nói đây là giải đấu hiếm hoi nằm ngoài hệ thống Major và Minor của Valve mà các ông lớn trong nền DOTA 2 luôn quan tâm. Một phần nằm ở yếu tố chuyên môn, nhưng điểm chính chắc chắn là khung giải thưởng hấp dẫn mà DAC mang tới.

DOTA 2: Cùng điểm qua những giải đấu lớn và hấp dẫn nhất đã diễn ra trong năm 2018 - Ảnh 1.

Minesky gây bất ngờ khi lên ngôi tại DAC 2018

1.000.000$ là tổng số giải thưởng cho các đội tham dự, trong đó Minesky – đội tuyển gây ra cú sốc khi vượt qua chủ nhà PSG.LGD để lên ngôi vô địch ngay trên đất Trung Quốc bỏ túi 370.000$. Maybe cùng đồng đội hoàn toàn có lý do để tiếc nuối, khi mà tiền thưởng cho ngôi vị á quân chỉ bằng 1/3 so với người vô địch. Ngoài hệ thống giải đấu của Valve, DAC là cái tên hiếm hoi đưa ra khung giải thưởng đạt mốc 7 con số. Cộng thêm với khâu tổ chức được đánh giá khá cao và điều kiện cho các tuyển thủ luôn được hỗ trợ tận chân răng thì việc DAC thu hút nhiều đội tuyển sẵn sàng bỏ ra một tuần tại Trung Quốc để tham gia là điều hoàn toàn dễ hiểu mặc dù nó hoàn toàn không mang tới DPC Point cho các đội.

Epicenter XL

Nếu như người Tàu tự hào với DAC thì các cư dân vodka Nga ngố cũng không chịu kém cạnh khi họ cũng sở hữu giải đấu thường niên Epicenter với khung giải thưởng cũng đạt 7 con số và thậm chí còn có thêm điểm thưởng DPC cho các đội tham gia nữa.

DOTA 2: Cùng điểm qua những giải đấu lớn và hấp dẫn nhất đã diễn ra trong năm 2018 - Ảnh 2.

PSG.LGD nâng cao chiếc cúp vô địch tại Epicenter XL

Epicenter XL năm nay đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của người Tàu sau một thời gian quá dài tỏ ra yếu thế trên đấu trường thế giới. Ở trận chung kết, PSG.LGD hạ đẹp Team Liquid 3-1 qua đó trả mối nợ hộ người đồng hương Newbee ở trận đấu final tại The International 7 năm ngoái. Nước chủ nhà cũng chứng kiến một mùa Epicenter XL vui buồn lẫn lộn. Buồn khi niềm tự hào dân tộc, Virtus Pro đã phải dừng bước từ khá sớm. Mà đáng nói là quốc trưởng Solo cùng đồng bọn phải dừng bước trước một đội tuyển tới từ CIS khác là Fly To Moon. FTM sau đó cũng trở thành hiện tượng của giải đấu, và hiện giờ đang chễm chệ một suất tới Vancouver vào TI8 tới đây.

China DOTA 2 Supermajor

1.500.000$ khung giải thưởng kèm theo đó là tận 2250 DPC Point cho các đội top đầu là những gì mà China DOT 2 Supermajor mang tới. Quả là hấp dẫn phải không, thế nên việc bên cạnh những đội tuyển chủ nhà như PSG.LGD, Newbee, VG hay VGJ.T thì các đội tuyển như Team Liquid, Team Secret hay Virtus Pro tham gia cũng là điều dễ hiểu.

DOTA 2: Cùng điểm qua những giải đấu lớn và hấp dẫn nhất đã diễn ra trong năm 2018 - Ảnh 3.

Team Liquid trên con đường làm dày thêm bộ sưu tập danh hiệu của mình

Có lẽ các đội tuyển Trung Quốc khá vô duyên với các giải đấu diễn ra trên chính quê hương mình. Ứng cử viên lớn nhất PSG.LGD thì bị Virtus Pro vả sấp mặt ngay trước ngưỡng cửa thiên đường trong khi đại diện khá khẩm thứ hai là VG thì gục ngã trước Team Secret. Giải đấu chứng kiến sự thăng hoa của Team Liquid cùng trận chung kết kịch tính tới nghẹt thở khi Miracle cùng đồng bọn phải cực kỳ vất vả mới vượt qua được Virtus Pro sau khi hoàn thành đủ 5 trận đấu của loạt Bo5.

The International 8

Có lẽ chẳng cần phải giới thiệu quá nhiều, khi mà chỉ còn ít ngày nữa thôi là ngày hội DOTA 2 lớn nhất hành tinh sẽ sớm diễn ra tại Vancouver, Canada. Và như các đội tuyển thừa nhận, chiếc khiên Aegis luôn là mục tiêu tối thượng trong sự nghiệp của mỗi người. Nên nhớ rằng theo thống kê gần đây, thu nhập tại The International của các tuyển thủ thường chiếm tới hơn 60% tổng thu nhập của cả năm, thế nên việc họ tập trung tối đa cho giải đấu này cũng là điều dễ hiểu.

DOTA 2: Cùng điểm qua những giải đấu lớn và hấp dẫn nhất đã diễn ra trong năm 2018 - Ảnh 4.

Mọi công tác chuẩn bị cho The International 8 đã sẵn sàng

The International chứng kiến khá nhiều lời nguyền cho các nhà vô địch. Năm chẵn sẽ là năm mà Trung Hoa dân quốc lên ngôi, trong khi chưa từng có game thủ cũng như đội tuyển nào vô địch The International 2 lần trong sự nghiệp. Thậm chí việc một khu vực có hai đại diện giương cao chiếc khiên Aegis trong hai mùa liên tiếp cũng chưa diễn ra nữa.

Kỷ lục nhất có lẽ chỉ là Na`vi với chiến tích 3 lần liên tiếp vào chung kết của The International nhưng buồn thay họ cũng chỉ có thể hài lòng với một chức vô địch. Hấp dẫn về giải thưởng, cuốn hút và mãn nhãn về chất lượng cộng với việc những lời nguyền trở thành thách thức khó chịu với những nhà cựu vương và các đội tuyển tham dự, The International đích thị là ngày hội DOTA 2 mà bất kỳ fan hâm mộ nào cũng không nên bỏ lỡ.

Đến hẹn lại lên, năm nay 23 Creative tiếp tục tổ chức Pubstomp TI 8 với tên gọi Magnetize để phục vụ anh em DOTA 2 trong đêm chung kết. 

Chi tiết sự kiện

Địa điểm: Hà Nội

Thời gian: từ 19h30 ngày 25/08/2018 đến 11h ngày 26/08/2018

Chi phí dự kiến: 249.000 đồng.