DOTA 2: 6 cựu vương The International, 6 số phận... "bi thảm"

Mặt Trứng  - Theo Helino | 17/07/2018 06:06 PM

Vô địch The International luôn là ước mơ với bất kỳ đội tuyển nào. Nhưng phía sau vinh quang liệu có phải là những điều tuyệt với. Câu trả lời là chưa chắc nhé. Hãy cùng bàn luận về số phân của những cựu vương đã từng một thời lên đỉnh cao của các kỳ The International nhé. Ngoại trừ Evil Geniuses và Newbee, có vẻ số phận 4 cái tên còn lại khá lâm li bi đát.

1. Natus Vincere - Cựu vương TI 1

Là nhà vô địch The International đầu tiên trong lịch sử DOTA 2 thế giới, Na`vi đã trải qua quãng thời gian tương đối huy hoàng, khi Dendi cùng đồng đội tiếp tục lọt vào chung kết của hai mùa TI tiếp theo, và chỉ có sự thiếu may mắn mới ngăn cản họ lập kỷ lục hai lần vô địch giải DOTA 2 lớn nhất thế giới.

DOTA 2: 6 cựu vương The International, 6 số phận... bi thảm - Ảnh 1.

Đội hình tuyển thế giới một thời của thợ nhuộm giờ chỉ còn dĩ vãng

Nhưng đó cũng là tất cả những gì mà Na`vi đã làm được. Họ thất bại thảm hại tại The International 4, 5, 6 với đỉnh điểm là vị trí chót bảng tại The International 6. Để rồi tới TI7, Na`vi còn không lọt qua được vòng loại khu vực CIS. TI8 thì còn tồi tệ hơn nữa, khi họ còn bật bãi ngay từ vòng gửi xe và không được tham dự vòng loại CIS. Tương lai u ám đang chờ đợi nhà cựu vương của chúng ta.

2. Invictus Gaming - Cựu vương TI 2

Đánh bại Na`vi một cách thuyết phục trong trận chung kết The International 2, iG là cái tên đầu tiên có vinh dự giương cao lá cờ DOTA 2 Trung Quốc tại Seattle, đồng thời trả hận cho EHOME 1 năm về trước.

DOTA 2: 6 cựu vương The International, 6 số phận... bi thảm - Ảnh 2.

Đội hình IG khi vô địch The International 2

Nhưng cũng kể từ sau thời khắc ấy, iG bước vào quá nhiều cuộc khủng hoảng. Thành tích của họ tại các giải đấu trong nước cũng như quốc tế không thật sự được đánh giá quá cao. Sau khi Zhou, và nhất là Ferrari_430 cùng ChuaN giải nghệ, lứa kế cận của iG đã trải qua rất nhiều thăng trầm và tới tận bây giờ vẫn chưa tìm lại được vị thế vốn có. 

Không lọt vào top nhận được vé mời tham dự TI8, thế nhưng với bản lĩnh và đẳng cấp của mình, iG vẫn có một suất tới Canada vào mùa hè năm nay nhưng theo đánh giá của nhiều chuyên gia, họ khó lòng làm nên câu chuyện cổ tích.

3. Alliance - Cựu vương TI 3

Vượt qua Na`vi trong loạt Bo5 được đánh giá là gay cấn và mãn nhãn nhất các kỳ The International, thế nhưng, số phận của Alliance cũng long đong lận đận không kém gì đối thủ truyền kiếp của mình.

DOTA 2: 6 cựu vương The International, 6 số phận... bi thảm - Ảnh 3.

Alliance và chiếc khiên Aegis lịch sử

5 chàng trai Thụy Điển tiếp tục gắn bó với nhau một thời gian, nhưng sau những kết quả bết bát, họ dần tan rã. Để rồi cuối cùng, chỉ còn duy nhất Loda còn trụ lại và tiếp tục gây dượng thương hiệu Alliance đã quá xuống dốc. Có thời điểm, đội tuyển gần như ngừng hoạt động vì không đủ thành viên. 

Và từ vị trí tier 1, giờ đây Alliance còn bị đánh giá dưới tầm rất nhiều đội tuyển trong khu vực châu Âu, chưa nói rộng ra tới bình diện thế giới. Việc họ không vượt qua được vòng loại TI năm nay là minh chứng rõ nhất.

4. Newbee - Cựu vương TI 4

The International 4 được coi là mùa TI chán nhất trong lịch sử, khi mà trận chung kết nội chiến giữa hai đại diện của Trung Quốc đã diễn ra quá chóng vánh với tỷ số 3-0 chỉ sau hơn một giờ thi đấu. Và Newbee chính là cái tên đăng quang ngôi vô địch.

DOTA 2: 6 cựu vương The International, 6 số phận... bi thảm - Ảnh 4.

Newbee và khoảnh khắc nâng cao khiên Aegis của The International 4

Cũng từ thời điểm đó, cái tên Newbee luôn đầy sức nặng, và lúc nào cũng là lá cờ đầu của DOTA 2 Trung Quốc trên bình diện thế giới. Họ từng có một giai đoạn sa sút, nhưng nhanh chóng trở lại mà bằng chứng rõ nhất là vị trí á quân tại The International 7 mới đây. 

Với sự vươn lên của PSG.LGD, Newbee không còn độc tôn tại Trung Quốc như trước, nhưng họ vẫn là cái tên tiềm ẩn sự nguy hiểm cho mọi đối thủ. Mặc dù sa sút phong độ nhưng số phận của Newbee vẫn hơn rất nhiều so với 3 cựu vương tiền nhiệm.

5. Evil Geniuses - Cựu vương TI 5

Sau TI6, EG vẫn là một thế lực hàng đầu của Bắc Mỹ cũng như có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới. Nhưng mùa giải vừa qua thật sự là một cơn ác mộng với những người hâm mộ màu áo xanh.

DOTA 2: 6 cựu vương The International, 6 số phận... bi thảm - Ảnh 5.

EG cái thưở còn ở trên đỉnh thế giới

Những cựu binh lần lượt rời đi. Universe sang Fnatic, Zai thì lập team mới cùng ppd và ngay lập tức trở thành đối trọng mạnh mẽ với EG tại Bắc Mỹ. Sumail chuyển sang vai trò offlane xa lạ, còn bố già Fear lại thiếu đi sự bùng nổ trong vai trò của một mid player. Crit cũng tương đối lạc lõng khi phải sánh đôi với Misery. Tất cả tạo nên một sự hỗn loạn, và khiến cho EG, thậm chí còn bị đánh giá dưới cả VG.J.Storm cũng như Optic, và không nhận được tấm vé trực tiếp tham dự TI8.

Sự gia nhập của Fly và s4 những tưởng mang lại sự hồi sinh, nhưng EG đã phải rất chật vật mới vượt qua được vòng loại khu vực. Tới với TI8, không nhiều người đặt niềm tin ở cựu vương The International 5. Tuy nhiên, nếu so với Alliance, Na`vi và iG, số phận của EG vẫn tốt hơn rất nhiều.

6. Wings Gaming - Cựu vương TI 6

Có lẽ đây là cái tên bi kịch nhất trong danh sách những cựu vương, khi mà vì những bất đồng không thể giải quyết, Wings Gaming đã disband không lâu sau khi ở trên đỉnh thế giới tại The International 6.

DOTA 2: 6 cựu vương The International, 6 số phận... bi thảm - Ảnh 6.

Wings nổi lên và lụi tàn như một cơn gió

Giành được chức vô địch với đội hình chỉ gồm những cái tên vô danh, và một lối đánh biến hóa khó lường, những tưởng Wings sẽ có đà trở thành một thế lực mới tại Trung Quốc. Nhưng không, họ biến mất cũng nhanh như cái cách mà họ nổi lên vậy. Thương hiệu Wings Gaming không còn, các thành viên cũ thì phiêu bạt khắp nơi. Số phận buồn dành cho nhà cựu vương của TI6.