Đốt vào game cả tỷ đồng, tiêu hết toàn bộ tiền tiết kiệm, cô vợ khiến anh chồng bất lực, còng lưng gánh nợ

Mặt Trứng  - Theo Trí Thức Trẻ | 09/06/2020 04:00 PM

Chơi game thôi chứ đừng để game chơi mình như thế chứ.

Đối với nhiều người, việc nạp tiền vào cày cuốc các tựa game dường như đã trở thành thói quen khó bỏ. Thậm chí, còn có không ít trường hợp những nhóc tỳ ít tuổi còn sử dụng tài khoản của phụ huynh để chơi game, đồng thời tiêu sạch sẽ tiền trong thẻ tín dụng. Với một số trường hợp như vậy, các nhà phát triển game thường vẫn ưu ái và dùng tính năng hoàn trả tiền với lý do những game thủ ấy chưa tới tuổi vị thành niên, chưa đủ khả năng tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Nhưng trường hợp dưới đây thì lại không may mắn như vậy. Theo đó, một anh chồng đang phải méo mặt cõng trên vai khoản nợ khổng lồ, cũng vì thói nạp tiền chơi game vô tội vạ của vợ.

Đốt vào game cả tỷ đồng, tiêu hết toàn bộ tiền tiết kiệm, cô vợ khiến anh chồng bất lực, còng lưng gánh nợ - Ảnh 1.

Anh chồng tội nghiệp trong câu chuyện

Cụ thể, người đàn ông họ Trình hiện đang sống ở Thanh Đảo chính là nạn nhân trong câu chuyện. Theo lời kể của anh này, vợ mình là một game thủ đích thực, thậm chí còn tới mức gần như nghiện game đồng thời đã bỏ không ít tiền vào các trò chơi tham gia. Điển hình như gần đây. cô ấy đã tiêu tới 500.000 NDT (khoảng 1.6 tỷ VND) để nạp game. Và càng đáng nói hơn, đó là gần như toàn bộ số tiền tiết kiệm mà hai vợ chồng dành dụm được trong suốt nhiều năm. Chưa dừng lại ở đó, cô nàng còn vay nợ thêm 15.000 NDT (khoảng 50 triệu VND) cũng để thỏa mãn đam mê của mình. Nên nhớ rằng từ năm ngoái, người vợ này cũng đã vay nợ thẻ tín dụng tới 130.000 NDT (hơn 400 triệu VND) và đã được người chống "cắn răng" trả giúp. Nhưng có lẽ anh chàng cũng chẳng thể ngờ được sang năm nay, mọi thứ còn trở nên tồi tệ hơn.

Đốt vào game cả tỷ đồng, tiêu hết toàn bộ tiền tiết kiệm, cô vợ khiến anh chồng bất lực, còng lưng gánh nợ - Ảnh 2.

Toàn bộ số tiền tiết kiệm, thậm chí cả vay nợ đã được cô vợ quái chiêu nạp game một cách không thương tiếc

Được biết, các công ty game ngay khi nắm được sự việc trên mạng xã hội và các trang báo cũng đã đưa ra tuyên bố chính thức của mình. Theo đó, họ cho rằng người phụ nữ này đã trưởng thành và có thể tự chịu trách nhiệm với hành vi và vì vậy, sẽ không còn câu chuyện hoàn tiền như nhiều trường hợp trước. Chỉ khổ thân mỗi anh chồng, khi tình hình tài chính của cả hai đang rất bi đát, và còn khó khăn hơn nữa khi sắp tới con của họ còn đi học. Thậm chí, theo tiết lộ, người vợ còn đang thường xuyên đòi tự sát khiến anh không thể toàn tâm toàn ý cho công việc mà phải để thời gian chăm sóc vợ. Quả là bi kịch.