Đột Kích: Snail tự tin mang cúp vô địch về cùng Boss.CFVN HCM

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/10/2016 05:25 PM

Đột Kích
11/02/2008 NCB: Trung Quốc NPH:

BossCFVN.HCM, đội tuyển Đột Kích đại diện Việt Nam, đã vượt gần 1400 km từ quê nhà để tới với mảnh đất Philippines để tham gia giải CFS Manila Invitation để giành lấy giải thưởng khổng lồ 30.000 USD.

BossCFVN.HCM, đội tuyển Đột Kích đại diện Việt Nam, đã vượt gần 1400 km từ quê nhà để tới với mảnh đất Philippines để tham gia giải CFS Manila Invitation để giành lấy giải thưởng khổng lồ 30.000 USD. Những đối thủ “nặng kí” có thể kể đến tại giải lần này là các đội đến từ Philipppines (Pacific.Macta), Trung Quốc, và Brazil sẽ trực tiếp đối đầu với BOSS.CFVN.

Việt Nam đã thi đấu rất thăng hoa với CyberCore tại CFS Thế giới 2015. Lê Thành Quốc “Snail” đại diện Việt Nam cũng đã từng cùng đồng đội BossCFVN của mình là Trịnh Duy “Aly” Hoài An, và Hồ Đại “Rudo” Hoài Tươi tham gia thi đấu tại Quảng Châu, Trung Quốc. Nhưng thật không may tại giải năm đó phía Trung Quốc với HG.LongZhu đã giành chức vô địch.



Boss.CFVN rất tự tin

Với cương vị đội trưởng của Boss.CFVN, Snail mong muốn đánh bại Pacific.Macta để giành lấy ngôi vị cao nhất tại CFS 2016. Đột kích đã trở thành một phần cuộc sống của Snail gần 10 năm qua, điều đó khẳng định hiểu biết sâu sắc của anh về Đột Kích. Anh biết đến Đột Kích và bắt đầu chơi chỉ sau 1 năm sau khi game được phát hành vào 2008, nhưng tại lúc đó thì anh chưa hề nghĩ mình sẽ theo đuổi Đột kích với vị trí như một game thủ chuyên nghiệp cả.

Từng là đại diện của Việt Nam tham gia nhiều giải đấu đỉnh cao, Snail đã quen với một môi trường thi đấu đầy hấp dẫn, thú vị này: “Không có gì thú vị hơn là có một pha thắng chốt hạ với đối thủ”. Snail chia sẻ.

Snail thật sự có kĩ thuật tốt, tuy nhiên anh trước đó chưa hề được chơi tại những giải đấu lớn cho đến năm 2009, anh đã thử sức mình tại giải Vô địch Thể thao điện tử Việt Nam. Tiếp đó, anh tiếp tục “thử lửa” với đấu trường Counter Strike chuyên nghiệp, nhưng sau cùng, anh đã thử vận may của mình với Đột Kích và thành công.


Snail: "Tôi sẽ mang cúp về cùng BossCFVN HCM"

Mọi thứ đều không dễ dàng với một người trẻ như Snail. Dù là một game thủ chuyên nghiệp của Crossfire, anh cũng không tránh khỏi vô số lần nghi ngờ chính mình, anh chia sẻ về trăn trở lớn nhất của mình: “Tôi luôn tự nói với bản thân là phải cố gắng hơn nữa, tôi muốn sẽ thi đấu tại giải Đột Kích Vô địch Thế giới và dành chiến thắng. Cho đến tận hôm nay, tôi vẫn nỗ lực với mục tiêu này”.

Snail luôn theo sát quá trình luyện tập của cả đội. Snail luôn hướng dẫn cho anh em không chỉ ở khuôn khổ giải Đột Kích mà còn ở rất nhiều giải khác lẫn cả trong cuộc sống, bởi lẽ sự tương tác, phối hợp là yếu tố không thể thiếu trong bất kì trò chơi đồng đội nào. Sắp tới đây, Snail sẽ đến Manila cùng đồng đội - những người mà anh đã từng thi đấu khi còn ở CyberCore.

Việc lần đầu tiên Snail đặt chân lên đất Philippines đã trở thành thử thách kép khi anh phải dẫn dắt đội của mình trở thành nhà vô địch. Tuy nhiên Snail cũng không xa lạ gì với đại diện nặng ký Pacific.Macta của Philippines. “Tôi là đội trưởng của một đại diện của một quốc gia vì thế nhiệm vụ của tôi là dẫn dắt đội đến chiến thắng và lắng nghe góp ý của đồng đội”. Snail tâm sự.

Anh cũng chia sẻ thêm về sự tự tin trong cuộc gặp sắp tới. “Tôi rất mong chờ cuộc gặp với AG và Macta vì tôi có một món quà đang chờ đợi họ”.

Đây quả thật không phải là một kỳ nghỉ cho Snail, anh đến Manila với những kỹ năng đã được luyện tập và để giành chiến thắng. Trong tâm trí của anh lúc này chỉ có 2 từ: Vô địch.Snail, vị đội trưởng cầu toàn chắc chắn sẽ không đặt kỳ vọng dưới một chiếc cúp vô địch. Vậy liệu BossCFVN sẽ chiến thắng Pacific.Macta hay Snail sẽ thất vọng trở về Việt Nam?