Đội tuyển vô danh bất ngờ hủy diệt FFQ, nguy cơ mất vé đánh VCSA của QTV là rất cao

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 17/12/2016 01:56 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

EHU - đội tuyển "vô danh" bất ngờ hủy diệt FFQ và vươn lên dẫn trước 1-0 trong cặp Bo3 tranh vé đánh VCSA 2017. Nếu cứ thi đấu thế này, FFQ hoàn toàn có thể ngồi chơi xơi nước 6 tháng sắp tới.

Tiếp tục là những diễn biến của vòng loại VCSA Mùa Xuân 2017. FFQ của QTV sẽ phải đối đầu với Saigon Ehub United. Đây sẽ là trận đấu quyết định xem ai sẽ có mặt tại giải đấu Liên Minh Huyền Thoại lớn nhất Việt Nam mùa sau. Sức mạnh của FFQ với những ngôi sao hàng đầu hiện đã được khẳng định. Tuy nhiên, điều gì cũng có thể xảy ra trong một cặp Bo3 đầy căng thẳng.

Cấm/chọn

Hai đội tiến đến màn cấm chọn. Như thường lệ, Potm pick ngay cho mình vị tướng đường giữa đang mạnh nhất thời điểm hiện tại - Syndra. Ở phía bên kia chiến tuyến, Victory lại đem ra một xạ thủ để đi mid. Tuy nhiên cũng không bất ngờ cho lắm khi đó là Corki, một AD đang được tăng tiến sức mạnh khá nhiều thời gian gần đây.

Diễn biến

Bất ngờ lớn xảy ra khi EHU mới là những người chủ động hơn trong giai đoạn đầu trận đấu. Olaf trong tay Shin liên tục có những chuyến viếng thăm, cướp rừng của Heaven. Phút thứ 6, chiến công đầu xuất hiện ở đường trên khi KingJJ bị hạ ngục sau pha gank bởi Olaf.

Chưa dừng lại tại đó, các tuyển thủ EHU tiếp tục có những pha di chuyển vô cùng hợp lý. Lần lượt Potm ở mid cho đến Minas và Scary đường dưới đều bị tấn công dữ dội. 4 điểm hạ gục và 1 trụ đường dưới đầu tiên giúp EHU vượt lên trên FFQ 3 nghìn vàng từ rất sớm.

Phút 20, EHU có được còn Rồng thứ 2 trong trận đấu của mình. Với việc là Rồng Lửa, đây sẽ là 1 bước tiến lớn dành cho Saigon Ehub United, cách biệt lúc này đã lên đến 5 nghìn vàng.

Giao tranh liên tục xảy ra, với việc FFQ mất Potm, các thành viên còn lại đều còn rất thấp máu. EHU kéo ra và có được 1 con Baron hoàn toàn miễn phí. Cách biệt bị nới rộng lên đến 7 nghìn vàng. Trận đấu đang tuột rất xa khỏi tay đoàn quân của QTV.

Với lợi thế từ bùa lợi Baron, EHU phá hủy tất cả dàn trụ ngoài của FFQ. Cách biệt về chỉ số vàng lúc này đã vượt qua con số tử thần 10 nghìn vàng.

Theo thời gian của trận đấu, hai đội càng chơi xung quanh khu vực nhiều hơn. Phút 30, pha dịch chuyển vô cùng tinh tế của Keiko giúp EHU có 1 tình thế giao tranh "bánh mì kẹp thịt" vô cùng lợi hại. Tình huống làm chúng ta nhớ đến thời kỳ đỉnh cao của MaRin và Looper, những hoàng dịch chuyển của Hàn Quốc.

Bởi lẽ pha dịch chuyển của Keiko ở vị trí hoàn toàn không có tầm nhìn và thời gian của con mắt cũng chỉ được tính bằng giây,

Với lợi thế kể trên, EHU dễ dàng có pha giao tranh hủy diệt đối thủ với việc hạ gục thành công 4 thành viên của FFQ. Phần việc còn lại chỉ là kéo vào nhà chính và phá hủy mà thôi.

EHU - đội tuyển "vô danh" bất ngờ hủy diệt FFQ và vươn lên dẫn trước 1-0 trong cặp Bo3 tranh vé đánh VCSA 2017. Nếu cứ thi đấu thế này, FFQ hoàn toàn có thể ngồi chơi xơi nước 6 tháng sắp tới.