Đội tuyển Counter-Strike mời game thủ từng hack cheat về thi đấu, nào ngờ cả team tự bỏ việc để phản đối

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 02/05/2017 06:45 PM

Quả đúng là "Một lần bất tín, vạn lần bất tin", ngay cả khi anh chàng game thủ muốn hoàn lương nhưng cộng đồng lại có những cách nhìn không thể tiêu cực hơn

Như các bạn đã biết, ESL – tổ chức eSport hàng đầu thế giới đã thực sự gây shock khi thay đổi luật của mình, cho phép những game thủ từng bị VAC ban do sử dụng hack có thể quay lại thi đấu tại các giải đấu của ESL sau 2 năm. Cụ thể, thông báo “ân xá” cho những “cheater” (người sử dụng hack) này được ghi ở mục “2.5.Publisher or ESIC Bans” trong IEM 12 Rules Book.

Tuy nhiên, “ân xá” chỉ áp dụng cho những game thủ bị ban vì sử dụng hack, còn những game thủ bị cấm thi đấu do dính đến bán độ hoặc dàn xếp tỉ số sẽ vẫn không có cơ hội trở lại. Đây chính là điểm khiến cộng đồng người chơi lẫn giới chuyên nghiệp CS:GO “sục sôi”.

Trong số những game thủ sử dụng hack cheat trong CS:GO bị ban tài khoản và cấm vĩnh viễn thi đấu chuyên nghiệp, nổi tiếng nhất phải kể tới Hovik “KQLY” Tovmassian. Hồi năm 2014, anh chàng game thủ người Pháp đã bị đuổi khỏi team Titan sau khi bị VAC phát hiện sử dụng hack cheat. Sau đó Titan cũng giải thể vì bị cấm thi đấu tại một giải đấu chuyên nghiệp và không tìm được người thay thế.

Sau sự cố này, KQLY đã rất hối hận và cho biết sự nghiệp game thủ chuyên nghiệp của anh đã kết thúc. Thế nhưng sau quyết định của ESL, KQLY lại có được cơ hội làm lại cuộc đời, và không phải ai cũng vui mừng với điều đó. Gần đây, một team CS:GO mang tên Vexed đã quyết định cho KQLY về thi đấu thử tại giải đấu cấp quốc gia do ESL tổ chức. Dù cho có bị tố cáo là từng dùng hack cheat, KQLY vẫn là một đại diện tiêu biểu của nền CS:GO nước Pháp với kỹ năng thượng thừa và những pha xử lý không thể tin nổi:

KQLY Highlight

Tuy nhiên, một số game thủ chuyên nghiệp đang thi đấu cho Vexed thì không thích điều này. Hai gamer Steve 'Jarod' Cohen và Léonard “SmyLi” Michelino đã từ chối thi đấu chung một màu áo với KQLY. "Chúng tôi không được thông báo gì về quyết định đưa KQLY về team thi đấu", hai game thủ này đăng tải lên mạng xã hội những tuyên bố chính thức. "Chúng tôi chỉ biết sau khi sự đã rồi. Chúng tôi không thể tưởng tượng được việc mình phải làm việc cùng một kẻ đã phá hoại tính công bằng của Counter-Strike chuyên nghiệp. Chính vì thế chúng tôi sẽ không tham gia tiếp tay cho những quyết định mà chúng tôi cho rằng đó là phi đạo đức nghề nghiệp."

Đáng tiếc hơn, ngay sau đó Vexed Gaming cũng mất luôn vị huấn luyện viên, người cũng phản đối ý kiến của ban lãnh đạo team CS:GO này.

Phải khẳng định rằng, một khi đã nhúng chàm, thì việc quay trở lại cho KQLY là rất khó. Mặc dù rất nhiều game thủ lẫn người hâm mộ đã lên tiếng ủng hộ anh chàng game thủ 26 tuổi này, nhưng nhiều người khác vẫn cho rằng quyết định của ESL là sai lầm. Ví dụ Hiko, anh chàng game thủ người Mỹ cho rằng làm như thế này là bất công: "Anh ta bị VAC ban, nhưng vẫn được gia nhập đội tuyển chuyên nghiệp. Trong khi đó anh bạn swag của tôi chỉ bán độ đúng 1 trận đấu, nhưng cả đời anh ta không bao giờ được đến những giải đấu chuyên nghiệp nữa. Nhưng còn KQLY? Anh ta thực sự dùng hack để phá game cơ mà? Cái nào tệ hơn?"

Về cơ bản thì đây đúng là một chuyện phiền toái không chỉ cho cả làng CS:GO thế giới mà còn cả bản thân team Vexed. Chỉ trong một ngày họ mất đi 3 game thủ và 1 huấn luyện viên, bỏ lại KQLY cùng hai game thủ người Bỉ, anh em nhà Henkinet. Chúng tôi sẽ nhường lại việc phán xét hành động của KQLY cũng như của ESL là đúng hay sai cho các bạn độc giả, chỉ có một khẳng định rằng, "một lần bất tín, vạn lần bất tin", câu nói từ xa xưa đúng trong mọi trường hợp, kể cả trong đấu trường game chuyên nghiệp.