Đội trưởng Samsung Galaxy: Năm ngooái SKT quả thật là 1 đội tuyển không thể đánh bại, nhưng năm nay thì khác

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/10/2017 01:20 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hãy cùng xem Ambition đã chia sẻ những gì khi trước mắt chỉ còn lại trận Chung kết với đối thủ là SKT T1!

Ngày hôm qua, Samsung Galaxy đã chính thức ghi tên mình vào trận chung kết CKTG LMHT mùa 7. Theo đó, chiến thắng game 1 là tất cả những gì đội tuyển chủ nhà Trung Quốc làm được trước SSG. Với chiến thắng 3-1, đây là lần thứ hai liên tiếp Samsung Galaxy đối đầu SKT T1 ở trận chung kết CKTG.

Như thường lệ, đầu tàu và cũng là người đem đến nguồn cảm hứng cho các tuyển thủ SSG là Ambition đã thi đấu rất tốt.

Hãy cùng xem Ambition đã chia sẻ những gì khi trước mắt chỉ còn lại trận Chung kết với đối thủ là SKT T1!

Bạn đã giữ vững tâm lí của mình như thế nào sau thất bại ở ván 1?

- Tôi đã phạm khá nhiều lỗi trong khi đối thủ của chúng tôi đã chuẩn bị thực sự kĩ càng. Khi đó tôi chỉ tập trung để chơi tốt hơn trong ván đấu tiếp theo mà thôi.

Faker đã chơi Galio đến tận 5 lần trong ngày thi đấu đầu tiên của vòng Bán kết. Hôm nay các bạn cũng đã lựa chọn vị tướng này ở vị trí đường giữa. Liệu đây có phải là việc các bạn đã quan sát Faker thi đấu và đưa ra quyết định không?

- Không hẳn là có sự quan sát đặc biệt gì đó ở đây đâu. Tôi chỉ nghĩ Faker chơi Galio thực sự rất giỏi.

SSG được biết tới việc dàn trải rất nhiều Mắt Kiểm Soát trên bản đồ để lấy tầm nhìn. Đó có phải là chìa khoá cho chiến thắng ngày hôm nay không vậy?

- Chúng tôi luôn cố gắng mua thật nhiều Mắt Kiểm Soát nhất có thể. Mặc dù vậy việc bảo vệ những con mắt đó thật sự rất khó khăn. Tôi nghĩ chúng tôi đã tập trung tối đa vào việc bảo vệ chúng trong suốt cả trận đấu.

SSG có vẻ đã mất bình tĩnh một chút ở ván đấu đầu tiên. Mặc dù vậy xuyên suốt vòng Tứ Kết và Bán kết thì Samsung đang ngày càng trở nên hoàn thiện hơn. Bạn nghĩ đội tuyển đã cải thiện tốt nhất ở điểm gì?

- Chúng tôi luôn cố gắng sửa từng lỗi nhỏ trong suốt quãng đường đã qua. Chúng tôi luôn cố gắng sắp xếp để chuẩn bị mọi thứ thật tốt. Nếu so với các đội tuyển khác thì tôi nghĩ chúng tôi đã chuẩn bị rất tốt.

Trận Chung kết năm ngoái cũng là giữa SSG vs SKT và năm nay cũng vậy. Bạn có tự tin vào việc có được chiến thắng trước SKT hay không?

- Tỷ số năm trước là 3-2. Khi đó SKT đúng là một đội tuyển không thể đánh bại. Mặc dù vậy năm nay chúng tôi đã có đủ tự tin để hạ gục họ.