Vào giai đoạn LCK Cup 2026 rồi sau đó là First Stand 2026, BNK đã thi đấu vô cùng máu lửa và khiến cộng đồng LMHT bất ngờ. Đội tuyển này, vốn quy tụ gồm các tuyển thủ trẻ tuổi khi người lớn nhất là Hỗ Trợ Kellin cũng chỉ mới 25 tuổi. Có thể nói, sức trẻ và lối chơi ưa chuộng giao tranh của BNK thực sự đã khiến các đối thủ lúc đó "ngộp". Nhưng khi giấc mộng qua đi, ở thời điểm hiện tại, BNK đã bị đưa xuống mặt đất.

Sau giai đoạn đầu mùa giải bùng nổ, BNK đang trượt dốc.
Và thời điểm này, yếu tố từng là điểm mạnh giúp BNK vươn lên so với các đối thủ - sức trẻ, lại trở thành điểm yếu chí mạng. Khi các trận đấu được diễn ra với một tiết tấu chậm hơn, các đội giữ vị trí và các top team điều tiết nhịp độ trận đấu tốt hơn, khả năng giao tranh cực mạnh của BNK không giúp ích cho họ. Có chăng, chỉ khi đối thủ cũng liên tục cuốn vào các pha giao tranh, như ván 2 trận thua của BNK trước HLE, thì may ra "Cáo vàng" mới có cơ cơ hội.

Lối chơi cuồng nhiệt của sức trẻ đang bị bắt bài.
Nhưng rõ ràng, ngay sau ván đấu đó, HLE quay trở lại lối chơi kiểm soát áp đảo từ đầu đến cuối và BNK đã nhận thất bại. Đây đã là thất bại thứ 3 liên tiếp của BNK tính từ khi Regular Seasons 2026 bắt đầu khởi tranh, khiến họ rơi xuống vị trí chót bảng. Đáng buồn hơn, kết quả này lại từ việc họ vẫn trung thành với lối chơi đã giúp BNK vươn lên đầy ấn tượng ở LCK Cup trong khi các đội khác đã thích nghi rõ rệt.

BNK bây giờ quá dễ bị khắc chế.
Ở trận cuối cùng của tuần 2, BNK sẽ gặp DNS - đội tuyển cũng đang không khá hơn họ là bao và đây là cơ hội tốt để "Cáo vàng" vực dậy. Một chiến thắng vào thời điểm này sẽ là "liều thuốc" chữa lành rất tốt cho BNK, ít nhất là cho tâm lý của các sao trẻ trở lại với cảm giác giành chiến thắng quen thuộc.