Ký sự triển lãm Thiết Bị Nghe Nhìn 2012 tại Sài Gòn

Leopard  | 09/09/2012 0:00 AM

Đi và cảm nhận...

Sài Gòn ngày nắng và gió, thi thoảng có cơn mưa lất phất cuối chiều... những cung bậc cảm xúc của lòng người cũng vì thế mà "nắng mưa", tựa như những nốt nhạc khi bổng lúc trầm, khi khoan thai, khi rộn ràng mạnh mẽ... Những điều tôi vừa kể trên, bạn có thể gặp được tại triển lãm Thiết Bị Nghe Nhìn 2012 (tạm gọi Nghe Nhìn) hiện đang diễn ra tại khách sạn Continental trên đường Đồng Khởi, Q.1, TP.HCM.

ky-su-trien-lam-thiet-bi-nghe-nhin-2012-tai-sai-gon

ky-su-trien-lam-thiet-bi-nghe-nhin-2012-tai-sai-gon

Nếu như VCW là nơi để các hãng chủ yếu về công nghệ điện toán phô diễn các sản phẩm mới nhất của họ, thì Nghe Nhìn là nơi để các đại gia chủ yếu về âm thanh thể hiện thế mạnh của mình. DPN, PGI, B&W, Klipsch, SONY, SenSati... và còn hàng chục cái tên khác mà tôi không kể ra hết được. Và mặc dù, tuy số lượng các hãng tham gia nhiều như vậy, bạn sẽ có một cảm giác khác hẳn so với VCW hay ASUS Expo hay các triển lãm thiết bị khác. Đơn giản vì mỗi hãng ở đây đều có một căn phòng cách âm riêng để thể hiện "chất" của mình. Ở bên này bạn có thể đang nghe một bản nhạc của Bach, thì phòng bên đang chơi bản Hotel California hoặc những bản nhạc vàng bất hủ mà không hề có sự can dự về âm nào đến tai khách tham quan.

ky-su-trien-lam-thiet-bi-nghe-nhin-2012-tai-sai-gon

ky-su-trien-lam-thiet-bi-nghe-nhin-2012-tai-sai-gon

Ai nên đến dự triển lãm này? Có lẽ là những người yêu thích những âm điệu chất lượng cao mà các dàn loa vi tính phổ thông ít khi thể hiện được. 50.000 VND vé vào cổng có thể "đắt" với những ai thích nghe nhạc free, song với tôi, buổi trải nghiệm hoàn toàn xứng đáng. Bạn sẽ có cảm giác như được đi nghe sân khấu thật hoặc ca sỹ hát live chứ không phải chỉ là những bản MP3 phổ thông.

ky-su-trien-lam-thiet-bi-nghe-nhin-2012-tai-sai-gon

ky-su-trien-lam-thiet-bi-nghe-nhin-2012-tai-sai-gon

ky-su-trien-lam-thiet-bi-nghe-nhin-2012-tai-sai-gon

ky-su-trien-lam-thiet-bi-nghe-nhin-2012-tai-sai-gon

ky-su-trien-lam-thiet-bi-nghe-nhin-2012-tai-sai-gon

ky-su-trien-lam-thiet-bi-nghe-nhin-2012-tai-sai-gon

ky-su-trien-lam-thiet-bi-nghe-nhin-2012-tai-sai-gon

ky-su-trien-lam-thiet-bi-nghe-nhin-2012-tai-sai-gon

ky-su-trien-lam-thiet-bi-nghe-nhin-2012-tai-sai-gon

ky-su-trien-lam-thiet-bi-nghe-nhin-2012-tai-sai-gon

ky-su-trien-lam-thiet-bi-nghe-nhin-2012-tai-sai-gon

Buổi triển lãm ở góc đường Đồng Khởi được tổ chức làm hai gian phòng. Một gian ở trệt giành cho Harman với các dòng sản phẩm JBL hay Kardon và một gian ở lầu 3 cho các hãng khác. Chung gian với Harman, đặc biệt có một gian phòng để khách tham quan trải nghiệm được thế nào là phim 4K và 3D. Điều đáng tiếc là để trải nghiệm được tốt nhất, ánh đèn trong khán phòng bị tắt đi nên tôi không thể chụp được hình tốt.

ky-su-trien-lam-thiet-bi-nghe-nhin-2012-tai-sai-gon

ky-su-trien-lam-thiet-bi-nghe-nhin-2012-tai-sai-gon

ky-su-trien-lam-thiet-bi-nghe-nhin-2012-tai-sai-gon

Khi tôi đặt chân vào thì gian phòng 4K/3D đang chiếu bộ phim Avatar lừng danh. Bộ phim được chiếu bằng một projector mà tôi không rõ là model gì, song có vẻ là một 3D projector vì những hình ảnh thể hiện trên màn ảnh có cảm giác chiều sâu (mặc dù khách không cần đem kính). Đặc biệt, nếu bạn đang có ý định tới tham quan thì đừng nên bỏ qua: những chiếc ghế nệm trong phòng có hệ thống rung thuỷ lực và khi phim tới các pha hành động cao trào thì bạn sẽ có cảm giác rung rất sống động. Nhưng chú ý đây chỉ là phim 3D chứ không phải 4D nên cảm giác rung động sẽ không "mạnh" bằng. Bù lại thì, đã mấy ai được trải qua điều này?

ky-su-trien-lam-thiet-bi-nghe-nhin-2012-tai-sai-gon

ky-su-trien-lam-thiet-bi-nghe-nhin-2012-tai-sai-gon

ky-su-trien-lam-thiet-bi-nghe-nhin-2012-tai-sai-gon

ky-su-trien-lam-thiet-bi-nghe-nhin-2012-tai-sai-gon

Chiếc thang máy hơi chật chội của Continental khác hẳn với những gì mà bạn sẽ cảm nhận tiếp sau khi bước ra khỏi đấy. Bước vào từng gian phòng bạn sẽ có một cảm nhận khác hẳn. Thi thoảng vút lên cao với các bản opera, lâu lâu lại mộc mạc với jazz hoặc cảm nhận từng lời khan trong chất giọng của ca sỹ ở thể loại rock & roll. Thậm chí có gian phòng bạn sẽ được nghe những âm điệu của xứ Phù Tang, mang tâm sự của một đạo sỹ trong một chiều mưa hiu hắt buồn... Hoặc nếu không, mang theo chiếc đĩa CD của riêng mình, bạn có thể "mượn" dàn âm thanh của các hãng để thấy được khác biệt so với dàn loa PC ở nhà hay trên công sở.

ky-su-trien-lam-thiet-bi-nghe-nhin-2012-tai-sai-gon

ky-su-trien-lam-thiet-bi-nghe-nhin-2012-tai-sai-gon

ky-su-trien-lam-thiet-bi-nghe-nhin-2012-tai-sai-gon

ky-su-trien-lam-thiet-bi-nghe-nhin-2012-tai-sai-gon

ky-su-trien-lam-thiet-bi-nghe-nhin-2012-tai-sai-gon

Với một số gian phòng, bạn có thể thấy những hệ thống chơi nhạc "thuần tuý" bằng đĩa than vinyl với khả năng tái tạo âm gần như thật nhất so với nhạc sống.

ky-su-trien-lam-thiet-bi-nghe-nhin-2012-tai-sai-gon

ky-su-trien-lam-thiet-bi-nghe-nhin-2012-tai-sai-gon

Tất nhiên, không thể loại bỏ được các hệ thống chơi nhạc digital bên cạnh analog. Đây đó bạn vẫn thấy một vài gian đang chơi nhạc trên MacBook hoặc các thiết bị khác, nhưng kèm theo các bộ lọc và khuếch đại... Cá nhân tôi chỉ là một người mê nhạc nên không rành rẽ lắm các thiết bị này. Dù sao, triển lãm để trải nghiệm, đâu phải chỉ để audiophile chơi với nhau?

ky-su-trien-lam-thiet-bi-nghe-nhin-2012-tai-sai-gon

ky-su-trien-lam-thiet-bi-nghe-nhin-2012-tai-sai-gon

Với các bạn yêu nhạc Hà Nội, đừng buồn vì Nghe Nhìn 2012 sẽ sớm có mặt tại khách sạn Daewoo chỉ 2 tuần sau. Nếu yêu nhạc, 50.000 VND có là gì? Còn với dân chơi Sài Gòn, Nghe Nhìn 2012 vẫn tiếp tục cho tới 09-09 này.

Full Gallery


Bài & Ảnh - Leopard.