Những chiếc điện thoại "vô tích sự" nhất trong lịch sử (Phần cuối)

Thành Luân  | 27/04/2011 0:00 AM

Tại phần đầu, chúng ta đã được mở mang với những mẫu điện thoại kỳ quái đã từng xuất hiện trên thị trường, và bản danh sách vẫn chưa kết thúc...

Samsung P300
 
Chúng ta đã được biết đến mẫu “điện thoại-máy tính bỏ túi Casio” Compulab Exeda ở phần trước, còn trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu sản phẩm Samsung P300 ra đời năm 2006.
 
 
P300 có nhiều điểm ưu việt so với điện thoại di động thời bấy giờ như camera, bộ nhớ lưu trữ lớn và độ dày chỉ 9mm với vỏ bọc kim loại. Nhưng ngặt nỗi sản phẩm này chẳng thể tồn tại lâu trên thị trường vì chẳng ai muốn bị người khác “cười khẩy” khi lúc nào cũng mang bênh mình một chiếc bàn tính kiểu cổ.
 
Motorola ROKR E1
 
Trước khi iPhone ra đời, Apple đã thử hợp tác với Motorola để cho ra đời chiếc điện thoại nghe nhạc ROKR E1. Sản phẩm này ra đời năm 2005 với khả năng lưu trữ khoảng 100 bài hát từ iTunes. Rút cục câu trả lời của khách hàng cho Kork E1 là: Chúng tôi sẵn sàng đút túi một chiếc iPod, 1 chiếc smartphone để đảm bảo cả 2 thiết bị này đều làm đúng chức năng của mình.
 
 
ROKR E1 là sản phẩm rất được kỳ vọng bởi cả MotorolaApple, nhưng thiết kế cũng như tính năng của nó lại chẳng thu hút được sự quan tâm của người dùng. Màu trắng, hình dáng tròn trịa và vỏ bọc bằng nhựa khiến cho ROKR E1 nhìn trông giống một thứ đồ chơi hơn là một chiếc điện thoại nghe nhạc. Có lẽ nhờ thất bại đau đớn này Apple mới có thể rút kinh nghiệm và sáng chế ra chiếc điện thoại mang tính cách mạng như iPhone.
 
Nokia 7380
 
Thử tưởng tượng bạn đang sở hữu một chiếc Nokia 7380, và tình huống là trái đất bị người ngoài hành tinh tấn công. Bạn cần phải gửi một tin nhắn để tự cứu lấy mình. Nếu bạn rơi vào tình huống như trên, thì bây giờ chắc hẳn bạn đã..xanh cỏ. 7380 là một trong những điện thoại có khả năng nhắn tin chậm nhất từ trước tới nay. Thiết kế trông giống như một cái hộp bút khiến 7380 trở thành thiết bị cực kỳ khó dùng. Thứ duy nhất người dùng có thể thao tác nhanh trên 7380 có lẽ là việc trả lời cuộc gọi.
 
 
Thiết kế quá bé và dài, thiếu nhiều phím bấm quan trọng làm cho Nokia 7380 khó có thể truy cập nhanh những tính năng quan trọng. Hơn nữa, màn hình của 7380 cực kỳ lóa trong điều kiện ánh sáng mạnh. Bộ nhớ của thiết bị này cũng rất hạn chế, chỉ 52MB. Đây là một con số quá ít để lưu trữ ảnh, video clip thu được từ camera 2 megapixel, và chưa kể tới nhạc.
 
Sony Ericsson W350 Walkman
 
Một chiếc điên thoại có thiết kế đẹp, nhưng quá mỏng như W350 thì hoàn toàn phản tác dụng. Ra đời năm 2008, Sony Ericsson W350 Walkman nhắm vào giới trẻ ưa thích nghe nhạc mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên chính thiết kế mỏng được coi là niềm tự hào của W350 đã giết chết sản phẩm này.
 
 
Chỉ ít lâu sau khi ra mắt, người dùng đã có những phản hồi không tốt về sản phẩm của Sony Ericsson. Thiết kế quá mỏng khiến W350 rất dễ tuột khỏi tay người dùng và rơi xuống đất. Nắp pin quá lỏng lẻo và dễ bung, thậm chí không ít người đã ca thán về việc họ làm mất nắp pin của W350 chỉ sau vài tuần sử dụng.
 
Nokia E90 Communicator
 
Với E90 Communicator, Nokia có lẽ đã học được một bài học thích đáng với thiết kế quá khổ và giá cao một cách vô lý. E90 Commnunicator ra đời vào năm 2007 với giá bán là 1000 USD. Đây là một chiếc điện thoại thuộc hàng “khủng long” với kích thước 56x132x20mm và nặng tới 212gr. Nhét chiếc điện thoại này vào túi quần thực sự là một cực hình.
 
 
E90 là chiếc điện thoại nhắm vào thị trường cao cấp với những tính năng mạnh mẽ thời bấy giờ như khả năng kết nối Wifi, camera 3.2 megapixel, màn hình cực lớn, phím bấm QWERTY, định vị GPS, Bluetooth, và e-mail. To là thế nhưng E90 lại không có giắc cắm tai nghe 3.5mm. Tính năng đa dạng và cao cấp thật nhưng chắc chắn vẫn chưa đáng so với số tiền 1000 USD.
 
Samsung Bang & Olufsen Serenata
 
Lại thêm một mẫu điện thoại kỳ lạ nữa của Bang & Olufsen, nhưng lần này họ có thêm "đồng phạm" là Samsung. Sức sáng tạo của 2 hãng này trở nên hơi “quá đà” khi loại bỏ hẳn bàn phím trên Serenate, thay vào đó là sử dụng vòng trượt cảm ứng như máy nghe nhạc iPod để chọn ký tự trên màn hình.
 
 
Serenate ra đời năm 2007, và là một sản phẩm thuộc loại “tốt gỗ”. Bộ nhớ lên đến 4GB, kết nối Wifi và 3G, màn hình hiển thị 256.000 màu, USB 2.0 và Bluetooth. Thời lượng pin ấn tượng với 3 giờ chơi nhạc liên tục qua loa ngoài. Tuy nhiên, mẫu sản phẩm này lại có giá bán lên đến… 2000 USD! Thêm vào đó, khả năng dùng vòng trượt trên Serenate cũng không được hưởng ứng và thậm chí còn bị đánh giá là gây khó chịu cho người dùng.
 
Tham khảo pcworld