Những chiếc điện thoại "vô tích sự" nhất trong lịch sử (Phần 1)

Thành Luân  | 25/04/2011 0:00 AM

Trong thế giới của chúng ta, luôn luôn có những ý tưởng độc đáo nhưng cách thực hiện đôi khi lại khiến nó trở thành kì cục. Trong phần 1 của bài viết, chúng ta hãy điểm qua một vài chiếc điện thoại thuộc hàng "quái" nhất từ trước đến nay.

Hẳn chúng ta đã gặp phải không ít những chiếc điện thoại thiết kế đẹp nhưng lại rất bất tiện. Một số khác thì có những tính năng khá thú vị nhưng thiết kế lại xấu đến khó có thể tha thứ. Lại có những chiếc thì trở nên quá nổi tiếng bởi tính năng tệ hại cùng với giá trên trời. Nhưng tựu chung lại chúng đều là những chiếc điện thoại... vô tích sự. Sau đây là những chiếc điện thoại sẽ giành giải... quán quân nếu như có một cuộc thi xem ai vô dụng hơn được tổ chức dành cho các điện thoại từng được sản xuất.
  
Bang & Olufsen Serene
 
 
Ra đời vào năm 2006, Bang & Olufsen Serene là một ví dụ điển hình cho những chiếc điện thoại đẹp nhưng quá bất tiện. Thiết kế kỳ lạ và sang trọng, Serene có cái giá lên đến 1000USD, bàn phím của thiết bị này được đặt theo một vòng tròn giống như những chiếc điện thoại bàn thời xưa.
 
Tuy nhiên một điểm kỳ cục là camera của Serene lại được đặt ở bên hông, nghĩa là bạn phải đứng xoay ngang mới có thể chụp ảnh người khác. Và có vẻ nhưng người dùng chẳng mấy hứng thú với  ý tưởng này của Bang & Olufsen. Kết quả là hãng chuyên sản xuất tai nghe và các thiết bị âm thanh này đành ngoan ngoãn quay trở về lãnh địa đồ audio của mình và để cho Serene chết yểu.
 
Dòng điện thoại Siemens Xelibri
 
 
Dòng điện thoại Siemens Xelibri xấu thậm tệ đến mức chúng ta phải gom hết tất cả 4 phiên bản điện thoại này vào một mục, vì nếu chia ra thì chúng sẽ... chiếm hết giải thưởng của các mẫu khác. Ra mắt năm 2003, Xelibri được quảng cáo là một sản phẩm mà người dùng di động cần phải có. Tuy nhiên thực tế lại không được màu hồng như mong chờ của Siemens. Rất nhiều người phản hồi rằng Xelibri không thể đáp ứng tốt những chức năng cơ bản nhất của điện thoại. Và thiết kế của cả 4 mẫu di động này bị người tiêu dùng "ném đá" thê thảm. Tuy nhiên có một điều đáng mừng là bây giờ các mẫu điện thoại của dòng sản phẩm này đang được dân chơi... đồ cổ rất ưa chuộng và sưu tập.
 
Chỉ 18 tháng sau, cái tên Xelibri đã bị Siemens tự tay xóa sổ.
 
Toshiba G450
 
 
Toshiba G450 là một tổ hợp các thiết bị USB modem, điện thoại và ổ lưu trữ dữ liệu. Đây là một ý tưởng không tồi khi nhắm đến sự tiện lợi của người dùng bằng một thiết bị đa năng.
 
Tuy nhiên tất cả những gì mà thiết bị ra đời năm 2008 này nhận được là sự thất bại và những lời chê bai. Mang tiếng là ổ lưu trữ dữ liệu nhưng G450 chỉ có thể chứa được 160MB. Màn hình quá bé cộng với bàn phím tách riêng làm 2 phần khiến người dùng rất khó thao tác trên G450. Điểm tốt duy nhất mà Toshiba G450 có được là khả năng kết nối 3G, HSSDPA, EDGE và GPRS. Tuy nhiên chẳng ai lại bỏ tiền cho một chiếc điện thoại mà chỉ dùng để làm USB modem.
 
Virgin Mobile Lobster 700TV
 
 
Đây là chiếc điện thoại đem đến giải pháp xem TV trên điện thoại di động. Theo như nhà sản xuất, cái tên Virgin Mobile Lobster 700TV lấy ý tưởng thiết kế từ… càng tôm hùm.
 
Virgin có vài tính năng đáng giá, đặc biệt là khả năng xem TV, đây là chiếc điện thoại đầu tiên được hỗ trợ dịch vụ xem TV mà không phải đóng phí. Chỉ có mỗi một vấn đề là chẳng ai muốn mang một cái càng tôm theo người cả. Sản phẩm này ra đời vào tháng 10 năm 2006 và ngày nay đã bị ngừng sản xuất. Dịch vụ cung cấp TV qua di dộng thì bị “sập” đầu năm 2008.
 
Compulab Exeda
 
 
Là một chiếc điện thoại chạy cả 2 hệ điều hành Windows PhoneAndroidExeda có cả màn hình cảm ứng lẫn bàn phím QWERTY và cả trackpad giống như của BlackBerry. Máy có thể kết nối Wifi, Bluetooth và đi kèm với camera 2 megapixel cùng khe thẻ nhớ microSD.
 
Trang web của Compulab thông báo rằng họ sẽ cho ra mắt Exeda trong tháng này, hiện vẫn chưa rõ giá. Nhưng thực sự không hiểu ai sẽ sử dụng một chiếc điện thoại có thiết kế lai giữa máy tính Casio và smartphone như thế này. Thêm vào đó, liệu có nhà phân phối nào đủ gan để tiếp nhận sản phẩm này hay không?
 
Vertu Bucheron Cobra
 
 
Cho dù biết rằng Vertu là hãng điện thoại hàng "đại gia" nhưng cái giá của Vertu Bucheron Cobra vẫn cực kỳ sốc: 310.000 USD. Nó không khác gì nhiều so với những phiên bản Vertu khác, ngoại trừ có một con rắn được làm từ 439 viên ruby bò trên thân máy. Ngoài ra còn có 2 viên kim cương trang trí và 2 viên ngọc bích tượng trưng cho đôi mắt rắn.
 
Chỉ tồn tại 8 chiếc Cobra trên thế giới, và nếu muốn bạn có thể đặt phiên bản làm thêm với giá là 115.000 USD. Vertu Bucheron Cobra ra đời năm 2006 và không hề có một tính năng cao cấp nào như camera hay kết nối Bluetooth, tất cả những gì người dùng có được là rất rất nhiều ngọc.
 
Đi kèm với cái giá “cắt cổ” này là một dịch vụ 24/24h cung cấp cho khách hàng những địa điểm mà họ có thể đến như nhà hàng, quán bar, khách sạn… Ơn trời là chúng ta cũng đã có thể sử dụng tính năng này hoàn toàn miễn phí, chỉ với một câu thần chú: "Úm ba la hóa ra... Google Maps!". Tiết kiệm cho bạn 300.000 USD và nỗi lo phải thuê người canh giữ... điện thoại.
 
Còn tiếp - Tham khảo pcworld