Diễn biến vụ đập cửa nhà Độ Mixi: Không có bản kiểm điểm, anh Độ đành lên tận nhà gặp phụ huynh của "kẻ thủ ác"

Mặt Trứng  - Theo Helino | 20/11/2018 03:15 PM

Đừng đùa với anh Độ Mixi nhé các cháu.

Như đã đưa tin từ trước, sau khi tìm được danh tính của hai "ông cháu" chuyên phá phách và đập cửa nhà, Độ Mixi đã livestream và hạn cho hai "kẻ thủ ác" thời hạn tới cuối tuần phải có bản kiểm điểm để qua khe cửa của anh, nếu không muốn bị lên tận trường búng tai và gặp mặt.

Thế nhưng, sau chuyến công tác từ Sài Gòn trở về, vẫn không có bản kiểm điểm nào xuất hiện ở nhà anh Độ. Và theo lẽ đương nhiên, câu chuyện đã có những diễn biến mới.

Diễn biến vụ đập cửa nhà Độ Mixi: Không có bản kiểm điểm, anh Độ đành lên tận nhà gặp phụ huynh của kẻ thủ ác - Ảnh 1.

Độ Mixi chuyển hướng giải quyết sang gặp mặt phụ huynh thay vì "kẻ thủ ác"

Thay vì lên tận trường như đã dọa trước đó, Độ Mixi tới tận nhà của "kẻ thủ ác" để gặp phụ huynh của ông nhõi. Anh cũng cho biết đã lên một lần trước đó, nhưng đáng tiếc là cả nhà lại đi vắng. Nhưng lần này, anh đã thành công khi gặp được cả bố và mẹ của "cháu học sinh đập cửa nhà đáng yêu".

Điều khiến anh bất ngờ là có vẻ như hai bậc phụ huynh dường như đã biết trước sự việc thì phải. Hóa ra, một số người đồng nghiệp cũng như bạn bè của mẹ cháu cũng đã biết vụ việc và phản ánh. Quanh đi quẩn lại thì câu chuyện trao đổi cũng chỉ dừng ở mức hai vị phụ huynh xin lỗi Độ Mixi, đồng thời hứa hẹn rằng sẽ quản giáo con cái và không khiến câu chuyện lặp lại. Anh Độ cũng chia sẻ thẳng thắn rằng ban đầu định tìm tới tận trường, nhưng sau đó sợ rằng điều này có thể ảnh hưởng khá lớn tới con trẻ, thế nên mới đổi hướng sang gặp mặt các bậc phụ huynh để nói chuyện cũng như chia sẻ bản thân khá bận rộn, thường đi công tác xa trong khi nhà chỉ có vợ và con nhỏ nên những sự việc như bị phá cửa vừa rồi khiến cho anh khá không yên tâm.

Diễn biến vụ đập cửa nhà Độ Mixi: Không có bản kiểm điểm, anh Độ đành lên tận nhà gặp phụ huynh của kẻ thủ ác - Ảnh 2.

Cuối cùng thì câu chuyện cũng đã kết thúc theo cách khá êm đẹp

Chi tiết hài hước có lẽ chỉ tới từ việc bố cháu kể lại: "Cháu cũng chỉ là trót dại, nghe lời bạn xui thôi. Bạn cháu bảo là nhà anh này thấy bảo chơi game giỏi lắm, chơi game hay lắm nên là qua xem mặt.". Nhưng cú xem mặt này có vẻ hơi quá lố thì phải. Liệu có ai xem mặt mà đập cửa, gọi Độ ơi 3 lần xong ù té chạy không cơ chứ.

Vụ việc thì cũng đã khép lại, và theo như lời anh Độ, sẽ là hợp lý hơn nếu các vị phụ huynh chủ động xuống nhà xin lỗi khi họ đã biết chuyện, thay vì khiến anh phải lên tận nơi trình bày. Nhưng ít ra thì có thể khẳng định, nhà cửa của Độ Mixi sẽ không còn bị phá bĩnh bởi những tên nhóc bất trị như trước nữa rồi.