Điểm danh những tuyển thủ LMHT Hàn Quốc có khả năng ra đi tìm bến đỗ rất cao trong mùa chuyển nhượng năm nay

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 17/11/2017 11:01 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Những cái tên nào sẽ phải ra đi sau mùa chuyển nhượng này?

Chung Kết Thế Giới Liên Minh Huyền Thoại mùa 7 đã kết thúc, dư âm mà nó mang lại cũng đang dần lắng xuống. Thời điểm hiện tại là khoảng thời gian chúng ta quan tâm đến thị trường chuyển nhượng các tuyển thủ. Đặc biệt là ở LCK – khu vực sản sinh ra hàng loạt tài năng, cũng là khu vực mất đi hàng loạt tài năng trong mỗi mùa chuyển nhượng. Rất nhiều hợp đồng của các tuyển thủ LCK sẽ hết hạn vào ngày 20/11 tới đây và câu hỏi đặt ra là tuyển thủ nào sẽ rời đi kiếm tìm một bến đỗ mới. Dưới đây là 5 cái tên tiềm năng nhất sẽ “dứt áo ra đi” khi thời hạn hợp đồng kết thúc.

Han “Peanut” Wang-ho

Tại sao lại là Peanut? Lí do đầu tiên là lối chơi của SKT không phù hợp với Peanut. Chung kết thế giới năm nay Peanut vẫn tỏa sáng đôi lần với những pha hóa “ROX Peanut” hoặc những lần cướp mục tiêu vốn đã làm nên tên tuổi của mình, nhưng chỉ vậy thôi…. Phong cách đi rừng ăn thịt của Peanut dường như bị mất đi hoàn toàn, anh chàng dễ thương này phải hi sinh lối chơi hổ báo để hòa nhập với lối chơi của SKT: trưởng thành hơn, cẩn thận hơn và tính toán hơn. Nhưng sự thay đổi của “Hạt đậu” có lẽ vẫn là chưa đủ, những ai theo dõi các trận đấu của SKT từ đầu mùa giải tới nay đều sẽ nhận ra một điều rằng: dù SKT chiến thắng, dù Peanut có những pha thi đấu rất tuyệt vời thì phong độ phập phù cùng với sự lên ngôi của meta Lư Hương – Quỷ lửa khiến Peanut vẫn là một mảnh ghép chưa thể ăn khớp với đội hình SKT.

Lí do thứ hai, như mọi người đều biết, Peanut gia nhập SKT với tham vọng nâng cao chiếc cúp vô địch CKTG, nhưng sự chệch nhịp với lối chơi của cả đội, cộng với phong độ cực kì thấp của bộ đôi đường dưới, cựu thành viên ROX lại thêm một lần nữa lỡ hẹn với ước mơ của mình. Peanut mong muốn gia nhập vào một đội hình ổn định, mạnh mẽ và giàu kinh nghiệm. Nhưng SKT ở CKTG năm nay không còn mạnh mẽ như trước, đặc biệt là khi giai đoạn vòng bảng kết thúc, dù họ tiến được đến tận Chung kết nhưng nếu không phải SKT có siêu sao Faker, họ đã phải dừng chân tại Bán kết, thậm chí là tại Tứ kết.

Với một SKT đầy bất ổn như hiện tại, liệu rằng thời điểm hết hợp đồng sắp tới, Peanut lựa chọn ở lại, tiếp tục tìm kiếm lối chơi phù hợp với đội hình hay chuyển tới một đội tuyển khác, nơi anh chàng này có thể thi đấu đúng như bản năng vốn có của mình? Và “đội tuyển khác” đó rất có thể sẽ là Longzhu Gaming, bởi LZ mang rất nhiều điểm tương đồng với ROX Tigers cũ, và biết đâu chúng ta sẽ nhìn thấy một Longzhu Peanut ở mùa giải tiếp theo.

Bae “Bang” Jun-sik

Đầu năm 2017, Bang vẫn thi đấu xuất sắc, xứng đáng với mỹ từ “xạ thủ số một thế giới” mà mọi người dành cho anh chàng này. Nhưng cho đến cuối giải mùa hè khu vực và đặc biệt là thời điểm diễn ra CKTG , Bang xuống phong độ hoàn toàn, phô diễn một bộ mặt bạc nhược mà đỉnh cao là màn thể hiện cực kì đáng thất vọng trong trận chung kết CKTG vừa qua. Sự yếu kém của Bang hiện nay rất có thể sẽ khiến anh ta, một là trở thành dự bị, chia sẻ suất thi đấu của mình cho một xạ thủ khác của SKT, hai là rời khỏi đội tuyển.

Có rất nhiều lí do để giải thích nếu Bang lựa chọn rời khỏi SKT: thứ nhất, áp lực thi đấu ở một đội tuyển với bề dày vinh quang như SKT là rất lớn, bạn thể hiện tốt là chuyện bình thường nhưng nếu như xuống phong độ, sẽ có rất nhiều sự công kích sẽ nhắm vào bạn và trong năm nay Bang đã phải chịu áp lực tinh thần khá nặng nề trước vô số lời chỉ trích của cộng đồng mạng và những người hâm mộ. Lí do thứ hai là sự đam mê, Bang từng trả lời trong một lần phỏng vấn rằng bản thân đã mất hết đam mê với LMHT và chỉ thi đấu vì trách nhiệm công việc, dĩ nhiên chúng ta vẫn thấy anh chàng này tỏ ra hạnh phúc và sung sướng mỗi khi giành được những chiến thắng quan trọng, nhưng áp lực khi thi đấu cho SKT cộng với việc phải nhận quá nhiều sự chỉ trích có thể khiến Bang mất đi nhiệt huyết và đam mê vốn có ấy.

Hơn thế nữa, tuổi đời của một tuyển thủ là rất ngắn, với việc tụt phong độ thê thảm như hiện tại, rất có thể Bang sẽ lựa chọn một đội tuyển khác để giảm bớt áp lực và lấy lại phong độ. Ta thấy trường hợp của Bangkhá giống với Piglet năm 2014, cả hai đều tụt phong độ một cách thê thảm. Piglet thì rời SKT ngay năm sau đó, còn Bang thì sao? Hãy cùng chờ xem!

Song “Smeb” Kyung-ho

Smeb là một cái tên khá tiềm năng trong danh sách này. Trong một bài phỏng vấn vào cuối năm 2016, Smeb đã từng chia sẻ rằng anh ta rất muốn vô địch CKTG, và thi đấu tại LCK là cơ hội lớn nhất để đạt được điều đó. Dĩ nhiên bạn có thể nói rằng bất cứ tuyển thủ nào cũng muốn vô địch CKTG, và đây sẽ không phải lí do để Smeb rời KT(nếu anh ta rời đi thật). Nhưng anh ta là con người có đầy đủ tố chất để trở thành nhà vô địch, kĩ năng đi đường, cách giữ vị trí, khả năng sử dụng tướng đỡ đòn để bảo kê và lao vào đội hình đối phương, khả năng cầm mẫu tướng sát thủ để gánh đội, khả năng quan sát và óc phán đoán… tất cả những điều đó, anh ta đều sở hữu.

Nhưng cái Smeb thiếu là những người đồng đội có thể phối hợp thật khớp với mình và một đội ngũ HLV dày dạn kinh nghiệm giúp đội tuyển thích nghi với sự thay đổi của meta. Cả hai điều này KT đều không có, ít nhất là ở mùa giải năm nay. KT thiếu mất đi tính đa dạng và linh hoạt trong chiến thuật, hầu như họ chỉ đi theo một lối mòn là khóa vào những tướng carry đường trên, hoặc chọn đội hình mạnh về đi đường giai đoạn đầu trận để lấy lợi thế sớm,.. điều đó khiến việc giải quyết bài toán về KT trở nên khá dễ dàng. Thứ hai là sự phối hợp không ăn ý của các thành viên, nhất là trong những pha giao tranh tổng khiến họ để thua rất nhiều trận đấu dù có được lợi thế đầu trận. Những lí do khách quan này rất có thể sẽ khiến Smeb suy nghĩ kĩ về tương lai của mình trong mùa giải sắp tới.

Tương lai của Smeb có thể sẽ đi về đâu? Đã có rất nhiều người mong rằng anh ta sẽ đầu quân cho SKT khi mà ROX Tigers giải thế vào cuối năm 2016, và cho đến thời điểm hiện tại, khi KT không có một năm thi đấu suôn sẻ như kì vọng thì lại càng có thêm nhiều dự đoán về khả năng Smeb gia nhập SKT. Có thể, biết đâu được rằng Smeb sẽ làm được điều mà Marin từng làm trước đó, nếu như SKT chịu đưa ra một bản hợp đồng hấp dẫn dành cho anh ta.

Kim “PraY” Jong-in và Kang “GorillA” Beom-hyeon

Với sự suy giảm phong độ của cặp đôi Bang-Wolf, PraY và GorillA nghiễm nhiên trở thành bộ đôi dường dưới hàng đầu thế giới ở thời điểm hiện tại. Phong độ ổn định, sự kết hợp vô cùng ăn ý khi cùng nhau thi đấu trong suốt 3 năm đã giúp cặp đôi này tạo được sự tin tưởng vững chắc cho những người đồng đội. Chính những kinh nghiệm dày dạn của 2 người anh cả đã lèo lái, dẫn dắt đàn em non trẻ của mình đến với các trận thắng thuyết phục.

Khép lại mùa giải 2017, Longzhu cũng đã gặt hái được một số thành công nhất định, nhưng liệu điều này có đủ để níu chân cặp đôi này ở lại hay không? Câu trả lời rất có thể sẽ là không! Lí do thứ nhất là rắc rối trong vấn đề tài chính. Với những lùm xùm xung quanh việc Longzhu chậm trễ trong việc trả lương cho các tuyển thủ, KeSPA đã ra thông báo sẽ tạm thời kiểm soát Longzhu Gaming, hỗ trợ để các tuyển thủ có thể thi đấu trong một môi trường ổn định và an toàn.

Tuy nhiên KeSPA sẽ chỉ duy trì tình trạng của Longzhu cho đến khi hợp đồng của các tuyển thủ kết thúc vào tháng 11. Và hiện giờ thì có tin đồn rằng LZ đang trong quá trình thương lượng với KSV eSports để bán lại cả đội tuyển. Vấn đề lớn thứ 2 đó là do… tuổi tác. Như đã nói trước đó, vốn dĩ tuổi nghề trong thể thao điện tử rất ngắn, có thể mùa giải tiếp theo sẽ là năm thi đấu cuối cùng của họ, đây cũng là lí do để PraY cùng GorillA cân nhắc thật kĩ về tương lai sắp tới của mình.

Vào cuối năm 2016, PraY cùng GorillA đã phải mất rất nhiều công sức để tìm một đội tuyển để thi đấu cùng nhau vì bộ đôi này không muốn tách rời một chút nào cả. Bất chấp việc cả hai đều nhận được những lời mời cá nhân vô cùng béo bở từ các đội Bắc Mỹ lẫn Trung Quốc. Vậy nên nếu thực sự muốn nâng trong tay chiếc cúp vô địch vào mùa sau, có lẽ SKT sẽ là lựa chọn sáng suốt nhất đối với cả hai. Tình hình của SKT thì chắc hẳn ai cũng biết, sắp tới có lẽ họ sẽ có một đợt “thay máu” để trở lại mạnh mẽ hơn vào năm sau.