Đẹp trai hơn cả Tiên tộc trong Chúa Nhẫn, Thor trở lại với tư cách Sứ Giả Sấm Sét

Yasha  - Theo Helino | 09/01/2020 11:00 AM

Thor trở lại với sức mạnh mới, diện mạo mới cùng 1 bộ suit siêu ngầu.

Như các bạn đã biết, kể từ khi nhà văn Jason Aaron tiếp tục đảm nhiệm câu chuyện về Thần Sấm Sét, Thor đã trải qua hàng loạt những biến cố đến mức thê thảm. Không chỉ từng trở nên bất xứng với Mjolnir (chỉ để Jane Foster được buff tới tận chân răng), hay bị thủ lĩnh Dark Elf là Malekith chặt phăng cánh tay bằng rìu Jarnbjorn, Thor còn phải hy sinh con mắt trái nhằm tìm ra cách để đánh bại kẻ thù. 

Đẹp trai hơn cả Tiên tộc trong Chúa Nhẫn, Thor trở lại với tư cách Sứ Giả Sấm Sét - Ảnh 1.

Ngâm mình trong ngọn lửa của Cây Thế Giới, chịu hy sinh con mắt và mảnh vỡ của Mjolnir, Thor đã tìm ra cách để chiến thắng kẻ địch.

Do đó sau khi sự kiện Chiến Tranh Thập Giới kết thúc, với tư cách là King Thor, bộ dạng của anh trông càng giống với All-Father Thor ở tương lai hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, nếu Thor tiếp tục giữ bộ dạng của mình như vậy thì quả thật là chẳng hề công bằng với anh chút nào. Và mới đây, nhà văn Donny Cates đã có màn cứu nguy cho thần Sấm bằng bộ truyện Thor (2020) vừa ra mắt cách đây không lâu.

Đẹp trai hơn cả Tiên tộc trong Chúa Nhẫn, Thor trở lại với tư cách Sứ Giả Sấm Sét - Ảnh 2.

Trong Thor (2020) #1, Thor đã có màn đụng độ với Galactus - khi ông ta rơi thẳng xuống Cõi Vĩnh Hằng. Nổi giận, Thor suýt nữa đã đánh chết Kẻ Ăn Hành Tinh nếu ông ta không kịp giải thích kịp thời, rằng 1 thứ có tên "The Great Black Winter" đã đến và đánh trọng thương ông.

Đẹp trai hơn cả Tiên tộc trong Chúa Nhẫn, Thor trở lại với tư cách Sứ Giả Sấm Sét - Ảnh 3.

Thor suýt nữa đã đánh nát đầu Galactus.

Do đó, Thor đã triệu tập các Sứ Giả của Galactus nhằm tìm kiếm câu trả lời, và Norrin Radd Black Surfer đã giải thích tất cả. Như chúng ta đã biết, Kẻ Ăn Hành Tinh Galactus vốn là cư dân sống sót cuối cùng của Đa vũ trụ thứ 5 trong lịch sử Marvel. Khi Đa vũ trụ thứ 5 tận thế, Galactus hợp nhất với hiện thân của Đa vũ trụ khi này là Sixth Cosmos và trở thành một thực thể vũ trụ của Đa vũ trụ thứ 6 như chúng ta đã biết.

Đẹp trai hơn cả Tiên tộc trong Chúa Nhẫn, Thor trở lại với tư cách Sứ Giả Sấm Sét - Ảnh 4.

Sự kiện hủy diệt Đa vũ trụ thứ 5 ngày đó chính là "Black Winter". Và giờ đây, "nó" đã đến thực tại này để hủy diệt mọi thứ 1 lần nữa. Theo Norrin, Galactus chính là hy vọng duy nhất có thể ngăn chặn nó, nhưng trước hết thì ông ta cần phải "ăn". 

Thì ra, trong quá khứ khi còn là Sứ Giả của Galactus, Norrin đã giấu kín 5 hành tinh đặc biệt, chứa đầy năng lượng hiếm có và độc nhất khỏi ông ta trong suốt khoảng thời gian rất dài. Nếu có thể ăn những hành tinh này, Galactus sẽ có được sức mạnh nằm ngoài sức tưởng tượng.

Đẹp trai hơn cả Tiên tộc trong Chúa Nhẫn, Thor trở lại với tư cách Sứ Giả Sấm Sét - Ảnh 5.

Norrin tiết lộ về Black Winter, cũng như cách để Galactus có thể đánh bại nó.

Sau đấy, đoàn quân Asgard cùng các Sứ Giả của Galactus đã kéo nhau đến gặp thực thể này. Tuy nhiên, khi Norrin đề nghị Galactus biến anh thành Sứ Giả 1 lần nữa, Kẻ Ăn Hành Tinh đã từ chối. Thay vào đó, ông ta đã chọn Thor và truyền năng lượng Cosmic vào anh, biến anh trở thành Herald of Thunder. Nhờ nguồn sức mạnh này, diện mạo của Thor đã có nhiều thay đổi. Anh trở nên trẻ trung hơn, thần thánh hơn, tất cả thương tích trên cơ thể đều được chữa lành và trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Đẹp trai hơn cả Tiên tộc trong Chúa Nhẫn, Thor trở lại với tư cách Sứ Giả Sấm Sét - Ảnh 6.

Thor trở lại với sức mạnh mới, diện mạo mới cùng 1 bộ suit siêu ngầu.

Thor luôn là 1 trong những Avengers mạnh nhất, nhưng bây giờ, với tư cách là 1 Sứ Giả của Galactus thì anh đã trở thành 1 thứ hoàn toàn khác. Với thứ sức mạnh đủ lớn để biến 1 người thường như Norrin Radd thành Silver Surfer, hay biến Frank Castle tương lai trở thành Cosmic Ghost Rider - Ghost Rider mạnh nhất vũ trụ, chúng ta bây giờ không thể biết được sức mạnh của Thor hiện giờ đang ở mức nào.