Đến năm 2026, chi tiết Zoro đối đầu thực thể cầm lưỡi hái vẫn là ẩn số gây tranh cãi nhất One Piece

Bảo Lâm  Đời sống pháp luật | 12/01/2026 11:52 AM

Giữa lằn ranh sinh tử tại Wano, hình ảnh bộ xương cầm lưỡi hái hiện ra trước mắt Zoro vẫn luôn là một trong những ẩn số gây ám ảnh nhất One Piece.

Trong hành trình vạn dặm của One Piece, có những khoảnh khắc khiến người xem phải đứng hình vì độ kỳ quái và bí ẩn. Một trong số đó chính là sự kiện Zoro đối đầu với Thần Chết tại Wano Quốc. Cho đến tận năm 2026, khi câu chuyện đang tiến dần đến hồi kết, đây vẫn là một trong những ẩn số chưa có lời giải đáp chính thức từ thánh Oda.

Mọi chuyện bắt đầu từ chương 1038, sau khi Zoro trải qua trận chiến kinh thiên động địa với King. Giữa lúc kiệt sức, một hình bóng mặc áo choàng đen, tay cầm lưỡi hái tử thần bất ngờ xuất hiện trước mặt anh. Không chỉ là một khung hình hào nhoáng, đây là một khoảnh khắc đầy ám ảnh đã ám cộng đồng người hâm mộ suốt thời gian dài.

One Piece Chương 1038: Khoảnh khắc Zoro đối mặt với cái chết

Cần nhớ rằng, những vết thương của Zoro tại Wano không hề bình thường. Anh đã hứng chịu đòn tấn công kết hợp của cả Kaido và Big Mom, sau đó tiếp tục chiến đấu nhờ thuốc tiên của tộc Mink. Loại thuốc này giúp phục hồi thần tốc nhưng cái giá phải trả sau đó là cơn đau nhân lên gấp bội.

Đến năm 2026, chi tiết Zoro đối đầu thực thể cầm lưỡi hái vẫn là ẩn số gây tranh cãi nhất One Piece- Ảnh 1.

Đến năm 2026, chi tiết Zoro đối đầu thực thể cầm lưỡi hái vẫn là ẩn số gây tranh cãi nhất One Piece- Ảnh 2.

Khi thuốc hết tác dụng, cơ thể Zoro đổ gục, và đó cũng là lúc bộ xương cầm lưỡi hái xuất hiện. Trong khi cơ thể không thể cử động, Zoro chỉ kịp thốt lên: "Ngươi là kẻ quái quỷ nào vậy?". Oda đã dàn dựng phân cảnh này vô cùng kịch tính, khiến fan tin rằng Zoro thực sự đã chạm chân vào ngưỡng cửa của âm phủ.

One Piece : Cái chết cận kề của Zoro mang tính biểu tượng hay là kế hoạch dài hạn của Oda?

Zoro không chỉ là một kiếm sĩ, anh là người làm chủ những thanh bảo kiếm mang đầy tính biểu tượng. Từ Sandai Kitetsu – thanh kiếm bị nguyền rủa, cho đến Enma – thanh kiếm được mệnh danh là "kẻ thống trị địa ngục" luôn khao khát hút cạn Haki của chủ nhân. Nhiều giả thuyết cho rằng thực thể cầm lưỡi hái chính là hiện thân cho ý chí của những thanh kiếm đang thử thách giới hạn cuối cùng của Zoro.

Đến năm 2026, chi tiết Zoro đối đầu thực thể cầm lưỡi hái vẫn là ẩn số gây tranh cãi nhất One Piece- Ảnh 3.

Tuy nhiên, với tính cách thích gây bất ngờ của Oda, cộng đồng fan đã đưa ra vô số giả thuyết "dở khóc dở cười". Có người cho rằng thực thể đó chẳng qua là Brook đang vô tình đi ngang qua, và do quá mệt nên Zoro đã nhìn nhầm bạn mình thành Thần Chết.

Một giả thuyết phổ biến khác là Thần Chết đã xuất hiện để dẫn lối cho Zoro xuống suối vàng, nhưng vì "bản năng lạc đường" thiên bẩm, Zoro đã đi lạc sang một hướng khác và... vô tình sống lại.

Có người lại cho rằng có thể chính ý chí sắt đá của Thợ săn hải tặc đã khiến ngay cả cái chết cũng phải e dè và rút lui.

Trong khi Oda đang dần thắt chặt các nút thắt về Joy Boy, Thế kỷ Trống hay ý chí thừa kế, thì khoảnh khắc của Zoro dường như mang sức nặng về mặt cảm xúc hơn là chính trị. Nếu One Piece kết thúc mà không có một lời giải thích thỏa đáng (dù là cảm động hay hài hước) cho sự kiện này, đó sẽ là một trong những ẩn ý hiếm hoi của Oda bị bỏ ngỏ.

Cho đến khi bí ẩn này được lật lại, phân cảnh Zoro đối đầu Thần Chết vẫn sẽ là minh chứng cho sự kiên cường đến mức phi lý của anh. Dù đó là một thực thể tâm linh thực sự hay chỉ là một ảo giác do chấn thương, nó đã định hình nên một Zoro không biết sợ hãi trước bất kỳ thế lực nào.