- Theo Phụ Nữ Số / Màn Ảnh Sân Khấu | 02/02/2026 09:24 PM
Khi bóng hồng Nhật Bản Akari Ohno (thường được biết đến với biệt danh R-chan) bước chân tới sự kiện thời trang cao cấp của Dior, cả không gian dường như ngưng đọng bởi một nhan sắc không chỉ rực rỡ mà còn đầy rẫy sự khiêu khích. Với tư cách là một doanh nhân, YouTuber và nhà thiết kế thời trang sở hữu thương hiệu Riu, Akari xuất hiện như một biểu tượng của sự tự chủ và quyến rũ tuyệt đối.

Dưới ánh đèn flash của những tay săn ảnh quốc tế, Akari Ohno hiện ra với một vẻ đẹp vừa mang nét thanh tú của một búp bê sứ, vừa ẩn chứa sự sắc sảo của một người phụ nữ quyền lực. Gương mặt cô là một tác phẩm nghệ thuật của sự tinh tế - kết quả từ quá trình công khai phẫu thuật thẩm mỹ để đạt đến sự hoàn hảo. Đôi mắt to tròn, sâu thẳm như hút hồn người đối diện, kết hợp cùng đôi môi mọng đầy mời gọi, tạo nên một tổng thể vừa ngây thơ nhưng cũng đầy nguy hiểm.

Không dừng lại ở nhan sắc, thân hình của R-chan mới là thứ khiến người ta phải nín thở. Tại show diễn của Dior, cô lựa chọn những bộ cánh ôm sát, tôn vinh triệt để đường cong hình chữ S danh bất hư truyền. Bờ vai trần mướt mắt, làn da trắng sứ phản chiếu ánh sáng và vòng một đầy đặn được khoe khéo léo sau lớp vải cao cấp tạo nên một sức hút mãnh liệt. Từng bước đi của cô không chỉ là trình diễn thời trang, mà là sự phô diễn của một vẻ đẹp phồn thực, đầy sức sống nhưng vẫn toát lên khí chất quý phái của một "nàng thơ" hiện đại.

Phong cách của Akari tại sự kiện này là một sự pha trộn táo bạo giữa nét cổ điển của Dior và sự gợi cảm cá nhân. Cô diện bộ váy mang phom dáng kinh điển, nhưng lại nhấn nhá bằng những chi tiết cúp ngực táo bạo và những đường cắt xẻ hiểm hóc, khoe trọn đôi chân dài miên man. Cách cô sử dụng phụ kiện - từ túi xách Dior sang trọng đến những chiếc mũ lưới cổ điển đều nhằm mục đích làm bật lên thần thái của một nữ vương đầy quyền năng nhưng cũng không kém phần khiêu khích. Sự tự tin toát ra từ ánh mắt và cử chỉ của R-chan khiến mỗi khuôn hình cô xuất hiện đều trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, đằng sau hào quang lộng lẫy đó là một cơn bão chỉ trích dữ dội. Ngay sau khi hình ảnh của cô tại show Dior lan truyền, mạng xã hội đã bùng nổ với hơn 30 triệu lượt tương tác, nhưng không phải tất cả đều là lời khen ngợi. Tâm điểm của sự chỉ trích nhắm vào quá khứ của Akari - người từng hoạt động trong ngành công nghiệp không khói dưới nghệ danh Shindou Arisa.

Nhiều người cho rằng việc một thương hiệu thời trang cao cấp, vốn đại diện cho sự thanh lịch và tinh tế như Dior, lại mời một cựu diễn viên quá "quá khứ gây tranh cãi" đến tham dự show diễn là một sự "xuống cấp" về mặt hình ảnh. Các ý kiến phản đối gay gắt cho rằng phong cách của cô dù đẹp nhưng lại mang quá nhiều hơi hướng "khiêu gợi quá mức", thiếu sự chuẩn mực cần có của một sự kiện Haute Couture. Những bình luận trên mạng không ngần ngại gọi sự xuất hiện của cô là một "thảm họa truyền thông", cho rằng cách cô phô diễn hình thể quá đà đã lấn át đi giá trị nghệ thuật của trang phục.

Đứng trước luồng dư luận trái chiều, Akari vẫn giữ thái độ kiêu hãnh. Cô không xác nhận nhưng cũng không phủ nhận quá khứ mà coi đó là một phần hành trình để kiếm tiền khởi nghiệp và đạt được thành công như hiện tại. Nhưng bất kể tranh cãi nổ ra thế nào, chắc chắn một điều Akari Ohno đã thành công trong việc khiến cả thế giới phải nhắc đến tên mình.



