Deadpool 2: Nếu Vanessa không phải hy sinh, liệu chàng Pool "bựa" có trở nên hoàn hảo hơn hay không?

SuperTom  - Theo Helino | 25/05/2018 0:00 AM

Cuối tuần qua, Deadpool 2 đã được công chiếu rộng rãi trên toàn thế giới và đã thu về khoảng 301 triệu USD, qua đó đánh bại gã khổng lồ Avengers: Infinity War tại thị trường Bắc Mỹ. Tuy nhiên, thành công trên không thể khẳng định Deadpool 2 là một phần phim hoàn hảo. Điểm trừ đến từ cách mà hãng phim đối xử với nhân vật nữ chính – Vanessa Carlysle.

Phần phim đầu tiên của Deadpool tập trung khai thác mối tình giữa Wade và Vanessa, câu chuyện kết thúc khi cô nàng chấp nhận quay lại với Pool "bựa" mặc cho diện mạo anh chàng thay đổi hoàn toàn cùng với sự xuất hiện của siêu năng lực. Phần phim tiếp theo mở đầu với kế hoạch tương lai của cặp đôi này, tuy nhiên, vai trò của nữ diễn viên Morena Baccarin kết thúc tại đây khi Vanessa bị giết bởi một viên đạn lạc.

Sự ra đi của Vanessa đã tạo động lực giúp Wade trở thành một người tốt hơn, anh gia nhập X-Men với tư cách thực tập rồi giúp đỡ Firefist và Cable với những vấn đề của họ. Tuy nhiên, liệu Vanessa có xứng đáng phải ra đi khi các biên kịch có thể khai thác câu chuyện theo hướng khác, đồng thời trao cho Vanessa một vai trò như trong nguyên tác, một dị nhân có khả năng giả dạng người khác và sử dụng siêu năng lực của họ - Copycat.

Vanessa không nhất thiết phải chết

Vanessa là chìa khóa mở ra cốt truyện của Deadpool 2, khiến phim được tán thưởng rằng nội dung được trau chuốt. Tuy nhiên, chi tiết qua loa nhất lại chính là cái chết của nhân vật này. Bên cạnh đó, có rất nhiều hướng đi mà hãng phim có thể khai thác mà không cần phải hi sinh nữ chính của bộ phim. Thực tế, hai biên kịch của Deadpool 2 là Rhett Reese and Paul Wernick từng chia sẻ rằng kịch bản ban đầu Vanessa không chết mà cô chỉ “đá” Wade Wilson. Rõ ràng, phải chia tay với người mình yêu thương nhất sẽ khiến Deadpool suy nghĩ lại về sự nghiêm túc của bản thân với cuộc đời mình và với mối quan hệ hai người.

Hơn nữa, nhiều fans cho rằng cái chết của Vanessa khá vô nghĩa bởi nếu cô còn sống và lập gia đình với Wade Wilson, Deadpool chắc chắn phải thay đổi bởi anh gánh trên mình nhiều trọng trách hơn một kẻ “đâm thuê chém mướn”: Vừa trở thành chỗ dựa cho người vợ, vừa là người cha gương mẫu, là tấm gương để con cái noi theo. Chừng ấy đã đủ để anh nghiêm túc gia nhập X-Men và cứu rỗi Russell.

Tại sao việc giết chết Vanessa là một ý tưởng tệ hại

Chi tiết nhân vật nữ bị sát hại, bắt cóc hay tra tấn thường được sử dụng nhiều ở thế kỷ trước với mục đích lái câu chuyện rẽ sang một hướng khác, làm nền và nâng tầm để nhân vật nam trở thành một “anh hùng cứu mĩ nhân”, đồng thời khai thác sâu hơn về mặt cảm xúc của diễn viên nam. Sau này, có một thuật ngữ phản ánh hiện tượng trên: “Women in Refrigerators” được khởi xướng bởi tác giả Gail Simone của DC Comics với câu chuyện về một Green Lantern trở về căn hộ của mình và thấy thi thể người bạn gái bị nhét đầy trong tủ lạnh.

Trong suốt phần phim đầu tiên, Vanessa phải sắm vai “bánh bèo vô dụng” khi mọi thứ về cô chỉ xoay quanh câu chuyện tình cảm với Wade Wilson từ khi anh chàng này chỉ là một tên lính đánh thuê tầm thường đến lúc cô bị Francis bắt đi để chờ Deadpool đến giải cứu rồi cuối cùng là sự đoàn tụ của hai người. Đến Deadpool 2, cô giữ vai trò người dẫn đường cho Wade Wilson nhưng thời lượng xuất hiện khá khiêm tốn.

Tuy nhiên, sự hài hước và những pha hành động mãn nhãn mà bộ phim mang lại đã đủ khiến người hâm mộ hài lòng và sớm quên đi việc Vanessa bị đối xử ra sao.

Cái chết của Vanessa nói lên một vấn đề lớn hơn

Hiển nhiên, Deadpool 2 không phải phim duy nhất “ướp lạnh” diễn viên nữ (Women in Refrigerators), việc phân biệt đối xử giữa diễn viên nam và nữ không phải điều quá xa lạ ở kinh đô điện ảnh Hollywood.

Trong bài phỏng vấn với trang CBR.com, bộ đôi biên kịch của Deadpool 2 nhấn mạnh câu chuyện của Vanessa “có mở đầu, có phần phát triển và cũng có kết thúc”. Tuy nhiên, câu chuyện của Vanessa dường như không hề phát triển sau hai phần phim liên tiếp. Về cơ bản, nhân vật mà Morena Baccarin thủ vai chỉ hẹn hò với Wade Wilson rồi cứ tiếp tục như thế cho đến khi cô chết trong vòng tay của người tình, cuối cùng lại được Deadpool hồi sinh.

Không phải ngẫu nhiên mà vấn đề nữ quyền lên ngôi tại liên hoan phim Cannes 2018 và thành phần ban giám khảo cũng toàn là phụ phụ nữ. Làng điện ảnh thế giới đang nỗ lực để mang lại sự công bằng cho phái nữ cả ở phía phía trước và sau màn ảnh.