DC cũng có những viên đá “bá đạo” không thua kém gì đá vô cực của Marvel

zunzin  - Theo Helino | 26/06/2018 03:45 PM

Vũ trụ điện ảnh Marvel đã thống trị màn ảnh rộng được gần một thập kỉ, kể cho chúng ta vô vàn những câu chuyện thú vị về các anh hùng và hành trình chống lại cái ác của họ. Tuy nhiên, ta đều hiểu chuỗi phim của họ đều dẫn đến một câu chuyện chung là Thanos và những viên đá vô cực.

Trong Avengers: Infinity War, ác nhân Thanos muốn tiêu diệt nửa dân số vũ trụ để chấm dứt nạn khan hiếm tài nguyên. Để thực hiện điều này, hắn đi tìm sáu viên đá Vô Cực để gắn lên chiếc Găng Tay Vô Cực nhằm có sức mạnh tối thượng.

Sáu viên đá Vô Cực là các vật thể quyền năng bậc nhất, được tạo ra từ lúc khai sinh vũ trụ, phân tán nhiều nơi. Mỗi viên có một năng lực riêng, đại diện cho một đặc tính của vũ trụ. Chỉ những kẻ hùng mạnh mới có thể tiếp xúc trực tiếp với các viên đá mà không bị hủy diệt hoặc lưu đày vào không gian. Sáu vật thể được nói đến đại diện cho 6 viên đá Vô Cực, mỗi viên lại đại diện cho một thành tố tạo nên vũ trụ này: Không Gian, Thời Gian, Linh Hồn, Nhận Thức, Thực Tại và Quyền Lực.

Những viên đá có sức mạnh khủng khiếp này đã được miêu tả rằng: “Trước khi vạn vật tồn tại đã có 6 vật thể này. Và khi các vũ trụ được sinh ra, tàn dư của chúng tụ lại thành những hình khối đặc biệt - Những viên đá Vô Cực. Những viên đá này, thoạt qua có vẻ vô hại nhưng chúng chứa đựng sức mạnh mà chỉ những kẻ vô cùng mạnh mẽ mới có thể điều khiển được.”

Đây thật sự là những viên đá có quyền năng tối thượng, nó có thể xóa xổ cả một vũ trụ chỉ trong một cái búng tay. Không hề thua kém Marvel, vũ trụ DC cũng tồn tại những viên đá có sức mạnh không kém. Đó chính là Rock of Eternity - Đá Vĩnh Hằng.

Rock of Eternity được tạo ra từ một hòn đá với đá lớn từ Thiên Đàng và một hòn đá khác từ Địa Ngục bởi Shazam. Viên đá là nơi giam cầm 7 tội lỗi của con người, lối vào chính của nó đến Trái Đất là qua Thành phố Fawcett . Khi nó bị phá hủy, nó vỡ tan thành một tỷ mảnh rải rác khắp thành phố. Nó cung cấp nguồn năng lượng duy trì thực tại xung quanh và là nguồn gốc của mọi sức mạnh ma thuật trên Trái Đất.

Hàng ngàn năm trước, một nhà vô địch tên là Vlarem, đã tạo ra một nhà tù lớn để giữ một con quỷ giống rồng có tên là “Ba khuôn mặt của cái ác” bị giam giữ. Nhà tù được tạo ra từ cả một thiên đường và một đoạn địa ngục. Nhà tù được gọi là The Rock of Eternity, và sau đó nó cũng trở thành nhà tù của bảy tội lỗi chết người.

Khi thời gian trôi qua, Vlarem (bây giờ được gọi là Wizard Shazam), đã trở nên mệt mỏi khi chiến đấu với cái ác. Shazam thỉnh cầu các quyền hạn của các vị thần khác nhau, và ban cho họ những viên đá này khi một người giám hộ khác đến.

Những viên đá vĩnh hằng này có mối quan hệ quyền lực trong một lĩnh vực tồn tại gần đó, tạo sức mạnh cho bất cứ ai sử dụng sức mạnh của Shazam. Nó tồn tại những sức mạnh vô hạn, là một trạm sức mạnh cực lớn.

Vậy có nghĩa là ai nắm giữ được những viên đá này sẽ có toàn bộ sức mạnh của Shazam- một sức mạnh siêu nhiên. Nguồn sức mạnh được tạo ra từ 6 nguồn sức mạnh khác nhau của 5 vị thần và 1 vị vua. Đó là: Tài trí của vua Solomon, Sức mạnh của Hercules, Khả năng bất khả xâm phạm và chịu đựng của Atlas, Quyền lực của Zeus, Lòng dũng cảm của Achilles, Tốc độ của Mecury.

Thật là nguy hiểm nếu những viên đá này rơi vào tay những kẻ xấu đúng không nào? Cũng như bên Marvel khi ác nhân khoai tím Thanos nắm giữ được những viên đá vô cực hắn đã xóa sổ một nửa vũ trụ chỉ trong nháy mắt.