DC Comics: Giả bộ giết Alfred để thử lòng fan, ai ngờ giết thật

Yasha  - Theo Nhịp Sống Việt | 10/02/2020 11:13 AM

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Tom King đã hé lộ rằng thủ phạm đứng đằng sau cái chết của Alfred không phải ai khác ngoài chính DC.

Như chúng ta đã biết, DC đã xác nhận cái chết của bác quản gia Alfred Pennyworth dưới tay của Bane cách đây không lâu trong bộ truyện BATMAN của nhà văn Tom King. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Tom King đã hé lộ rằng thủ phạm đứng đằng sau cái chết của Alfred không phải ai khác ngoài chính DC.

Cụ thể, sau khi hạ gục Batman trong sự kiện CITY OF BANE, Bane trở thành kẻ nắm quyền điều hành cả thành phố Gotham, với kẻ đứng đằng sau giật dây không phải ai khác ngoài Thomas Wayne, Batman của thực tại Flashpoint.

Sau khi Bane & Flashpoint Batman Thomas Wayne chiếm quyền kiểm soát Gotham và đưa những siêu tội phạm lên làm cán bộ tại đây, Alfred đã bị giam lỏng ở Dinh thự Wayne, trong khi Ventriloquist thế chỗ Alfred làm quản gia mới. Tuy bị Thomas Wayne đe doạ, nhưng Alfred vẫn tin rằng Bruce sẽ trở lại và giành chiến thắng. Ngay sau đó, Alfred bị Bane bẻ cổ để "dạy dỗ" thằng cháu Damian của Thomas, trong Batman #77.

DC Comics: Giả bộ giết Alfred để thử lòng fan, ai ngờ giết thật - Ảnh 1.

Bane bẻ cổ Alfred trước mặt Damian.

Để có thể cứu vãn tình hình, Batman và Catwoman đã lên kế hoạch giải quyết Bane, trong khi Robin dẫn đường cho Bat-Family trở lại Gotham để đối phó với Flashpoint Batman. Tuy nhiên, cái chết thực sự của Alfred lại là một điều mà Batman đã không lường trước được, khi anh đã cố sắp xếp để Alfred có thể tránh khỏi nguy hiểm, cùng với sự thất bại của Bat-Family dưới tay Flashpoint Batman Thomas Wayne.

DC Comics: Giả bộ giết Alfred để thử lòng fan, ai ngờ giết thật - Ảnh 2.

Trong Batman #81, Batman vẫn nghĩ rằng Alfred đã trốn thoát khỏi tay Thomas.

Ngay sau khi Batman #77 phát hành, nhiều fan đã cho rằng đây chỉ là 1 cái chết giả, vì ở vị thế tuổi già, Alfred đáng ra phải là người "tránh xa làn bom đạn" nhất. Theo nhiều giả thuyết, đó có thể là Clayface giả dạng hoặc là 1 màn lừa dối bằng tác động của chất độc từ Scarecrow, Tuy đến, đến #83, các fan hoàn toàn bất ngờ khi Batman đã phải tự mình ôm xác người bạn già của anh, sau khi bị cha mình đánh bại trong cuộc hỗn chiến với Bane. Về mặt cơ bản, Alfred đã hoàn toàn không hề thoát khỏi tay Thomas và đã thực sự bị giết trong tay Bane.

DC Comics: Giả bộ giết Alfred để thử lòng fan, ai ngờ giết thật - Ảnh 3.

Điều này khiến nhiều fan DC suy nghĩ rằng cái chết của Alfred chính là "sự thay đổi lâu dài" mà nhà văn BATMAN Tom King từng hứa hẹn trong sự kiện này. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn mới đây với Word Balloon, Tom King đã hé lộ rằng anh dự định để cái chết của Alfred sẽ là một cái chết giả như đúng kế hoạch của Batman, nhưng DC (DC ở đây có thể là Giám đốc Xuất bản của DC, Dan DiDio) đã... phản đối và quyết định để Alfred chết hẳn.

DC Comics: Giả bộ giết Alfred để thử lòng fan, ai ngờ giết thật - Ảnh 4.

Cũng theo Tom King trong cuộc phỏng vấn này thì cái chết của Alfred rất có thể là một trong những sự kiện để chuẩn bị cho kỷ nguyên 5G, hứa hẹn sẽ mở ra thế hệ siêu anh hùng thứ 5 của DC sau sự kiện DEATH METAL, phần tiếp theo của sự kiện DARK NIGHTS: METAL nổi tiếng trong quá khứ.