Đây mới thực sự là kẻ đã đánh bại T1, không phải đại diện đến từ LPL

Nam Minh  - Theo Đời sống Pháp luật | 12/05/2024 05:30 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

T1 thua trận đầy thê thảm trước BLG.

Trận đấu đáng chú ý còn lại của Round 2 thuộc khuôn khổ vòng bảng MSI 2024 chính là trận đối đầu giữa T1 và Bilibili Gaming. Cả hai đội đều có những trận đấu chật vật trước đó, với đối thủ bị đánh giá yếu hơn lần lượt là G2 Esports và PSG Talon. Chưa kể, bản thân cả T1 lẫn BLG cho đến hiện tại đều chưa cho thấy họ thực sự quá thuyết phục, từ cả giải Mùa Xuân đến hiện tại. Do đó, đây có thể xem là trận đấu có phần ngang kèo, và rất nhiều ý kiến nhận xét tỉ số sẽ vô cùng sít sao, kể cả đội nào giành chiến thắng đi chăng nữa.

T1 vốn cũng đã được dự doán sẽ gặp khó trước BLG nhưng không phải là không thể vượt qua

T1 vốn cũng đã được dự doán sẽ gặp khó trước BLG nhưng không phải là không thể vượt qua

Nhưng cuối cùng, tất cả những gì T1 có thể làm chỉ là một ván thắng và đôi chút khó khăn đầu trận cho BLG ở cả 4 ván. Sau khi BLG lấy lại được nhịp, Faker và các đồng đội chỉ có thể chịu trận. Cuộc đối đầu giữa hai đội vốn được xem là cân bằng nay lại chỉ như cuộc dạo chơi của đại diện LPL. Trong khi đó, các tuyển thủ T1 càng đánh càng mắc lỗi. Và cuối cùng, những pha xử lý có khi còn thua cả nghiệp dư đã khiến T1 nhận thất bại với tỉ số cách biệt 1-3.

Nhưng T1 đã thua trận đầy thê thảm

Nhưng T1 đã thua trận đầy thê thảm

Nguyên nhân cho thất bại thì thực tế có rất nhiều, từ khâu cấm chọn cho đến xử lý kỹ năng, biến số... trong trận. Nhưng có một nguyên nhân thực sự to lớn nhất cho màn thể hiện đáng thất vọng của T1 ở trận đấu này: tâm lý căng cứng của các thành viên khi thi đấu với đối thủ chỉ có từ ngang đến hơn mình. Bản thân Faker cũng bị khắc chế cứng khi BLG tập trung khóa hết vào những tướng make play của anh. Trong khi đó, 4 người đàn em của Faker lại có một ngày thi đấu cực kỳ đáng quên. Thậm chí, cuối ván 4, Gumayusi còn có một màn xử lý khó hiểu cực kỳ khi Định Mệnh Vẫy Gọi Keria thẳng vào ngay trước mặt của Nautilus trong tay ON dù lúc đó có thể rút về. Hay Keria từ đầu đến cuối ván 4 chỉ sử dụng chiêu cuối đúng 1 lần và cũng là pha giao tranh kết thúc trận đấu.

Tình huống thả Keria ra trước mặt đối phương là tiêu biểu cho ý chí, tinh thần của T1 đã vụn vỡ

Tình huống thả Keria ra trước mặt đối phương là tiêu biểu cho ý chí, tinh thần của T1 đã vụn vỡ

Một ý kiến của fan cứng T1 chỉ thẳng: "T1 không còn thi đấu như những nhà vô địch. Họ sai từ lúc cấm chọn cho đến tận trong từng tình huống trong trận đấu. Có lẽ, kẻ địch lớn nhất của T1 hôm nay là chính họ, chứ không phải BLG và họ đã thua ở trận chiến quan trọng trước bản thân mình".

"Kẻ thù lớn nhất của T1 là chính họ. Họ toàn đưa ra quyết định sai lầm, từ cấm chọn cho đến thể hiện. Họ phải chiến đấu chống lại chính họ và BLG, và họ thua sạch"

"Kẻ thù lớn nhất của T1 là chính họ. Họ toàn đưa ra quyết định sai lầm, từ cấm chọn cho đến thể hiện. Họ phải chiến đấu chống lại chính họ và BLG, và họ thua sạch"

Trên thực tế, cơ hội cho T1 là vẫn còn. Những đối thủ ở nhánh thua như TL hay G2 rất mạnh nhưng không phải là không thể vượt qua. T1 cần phải ngay lập tức khắc phục vấn đề, nếu không muốn một danh hiệu nữa vuột khỏi tay để rồi cuối cùng chỉ còn CKTG để bấu víu.

https://gamek.vn/day-moi-thuc-su-la-ke-da-danh-bai-t1-khong-phai-dai-dien-den-tu-lpl-178240512172958154.chn