Đời Sống Pháp Luật | 15/12/2025 01:10 PM
Bước vào trận chung kết tổng của KeSPA Cup 2025, theo lẽ thường, giải đấu này vốn không được chú ý lắm nhưng riêng năm nay mọi thứ đã đảo chiều. Đơn giản vì T1 và HLE đều tung đội hình mạnh nhất. Đồng thời, đây cũng là giải đấu có thể giúp khán giả nhìn được phần nào thực lực của hai đội ở mùa giải 2026 sắp tới. Cả T1 và HLE đều thi đấu cố gắng, nhưng trong cả 10 tuyển thủ, cái tên gây thất vọng, lại chính là Zeka - Đường Giữa của HLE.

HLE thất bại "tâm phục khẩu phục" tại chung kết KeSPA Cup 2025.
Trong cả 5 ván đấu, nếu phải tìm ra 1 ván nào đó Zeka có những màn thể hiện tốt như kỳ vọng, có lẽ chỉ là ván đấu anh sử dụng Taliyah còn ván 4 thì Zeka chỉ dừng ở mức tròn vai với vị tướng Mel. Còn lại, có thể gói gọn trong 2 chữ "thất vọng", nhất là khi anh sử dụng Kassadin - một vị tướng chủ lực và kéo late rất mạnh.
Không những không thể thi đấu an toàn, Zeka còn thường xuyên có những pha mắc lỗi khó hiểu. Việc Đường Giữa bị shutdown hoàn toàn khiến HLE hoàn toàn lạc nhịp kể cả khi hai cánh còn lại thi đấu ổn định. Và khi một tướng chủ lực nằm xuống đến lần thứ 4, không có bất kỳ mạng hạ gục nào, có lẽ chính các fan HLE cũng hiểu trận chung kết của họ đã kết thúc.

Trong ván quyết định và có lẽ là rất nhiều ván trước đó thì Zeka thi đấu chỉ ở mức từ trung bình đến kém.
Ở KeSPA Cup 2025, HLE có thể còn nhiều vấn đề nhưng khi tất cả đã lộ rõ, việc của họ là xử lý. Hiện tại, fan của HLE và cộng đồng LMHT nói chung sẽ chấp nhận được lý do là đội hình này mới kết hợp và đây là giải đấu chính thức đầu tiên của họ. Sự thiếu gắn kết hay phong độ chưa cao là chuyện có thể khắc phục. Nhưng với tư cách một ứng cử viên vô địch cho mọi giải đấu mà họ tham gia, HLE phải khắc phục càng sớm càng tốt.

HLE còn rất nhiều việc phải làm cho mùa giải mới.
Mùa giải 2026 sẽ càng căng thẳng. T1 đã chứng tỏ sức mạnh và chắc chắn HLE sẽ không còn dễ dàng như ở LCK Cup đầu năm 2025 nữa.