Đụng độ DK ở thời điểm hiện tại thực sự là một thử thách không chỉ cho T1 mà cho bất kỳ top team nào của LCK. Có lẽ, chỉ trừ HLE, còn lại ngay cả KT hay Gen.G cũng nếm trải sức mạnh của ShowMaker và các đồng đội. Lối đánh tưởng chừng như rất hỗn loạn của họ sau khi đã đánh bại Gen.G và khiến KT toát mồ hôi, tiếp tục biến T1 thành "nạn nhân" tiếp theo trong nhóm top team. Nhưng cũng cần phải nói, Doran đã có ngày thi đấu không thể chấp nhận được, kể cả khi trong ván mà T1 giành chiến thắng.

T1 đã nhận thất bại thứ 3 tại vòng bảng năm nay.
Ngay từ ván 1, sự phối hợp của Doran và Oner đã có vấn đề. Dù là một combo cực mạnh và đã được vận hành nhiều lần bởi chính T1 hay các đội khác, nhưng Doran - Oner liên tục trật nhịp dẫn đến việc Siwoo thoải mái thi đấu kể cả chất tướng yếu hơn. Sang ván 2, Jayce cũng có giai đoạn đi lane chỉ ở mức hòa hoãn trước khi T1 áp đảo quá mức ở nửa dưới bản đồ. Cuối cùng, ván 3 kết thúc với 2 chữ "thảm họa" khi Doran được Keria hỗ trợ tận tình nhưng liên tục "feed" mạng hạ gục cho đối thủ.
Việc liên tục khai thác được vào Doran (và sau đó là Faker, Peyz) đã giúp DK lấy lại thế trận, từ đó gia tăng lợi thế và giành chiến thắng cuối cùng. Rõ ràng, đây là một BO3 đáng quên nữa của Doran trong năm nay.

Doran có ngày thi đấu rất đáng thất vọng.
Ở mùa giải năm nay, T1 tiếp tục có xáo trộn về mặt đội hình khi một trụ cột khác là Gumayusi rời đội. Mọi thứ lại đang y hệt như đầu mùa giải năm ngoái, khi chính T1 cũng bất ổn. Nhưng với riêng Doran, anh đã thi đấu tại đây năm thứ hai và điều này không còn dễ chấp nhận được nữa. Từ đầu mùa giải đến giờ, gần như rất hiếm có trận đấu nào mà Doran có phong độ thực sự cao và điều này đang dần trở thành trở ngại lớn nhất trên hành trình của T1 năm nay.