Đầu năm mới trò chuyện cùng Next Gen Aorus: "Việt Nam thừa sức tổ chức Major DOTA 2 lớn"

Nút Chuối  - Theo Helino | 23/01/2018 06:48 PM

Một khi đã có được điều kiện tập luyện ở mức tốt nhất, người Việt Nam chẳng hề thua kém bất kỳ ai trên thế giới, khi đam mê của chúng ta cũng vô cùng cháy bỏng, mãnh liệt

Đối với cộng đồng game thủ DOTA 2 Việt Nam nói chung, và bản thân 5 chàng trai của team DOTA 2 Next Gen Aorus, 2017 là một năm nhiều bất ngờ và niềm vui, với chiến thắng 3 - 0 trước đội chủ nhà Skyville hồi cuối tháng 11 vừa rồi mà chúng tôi từng có dịp đưa tin tới các bạn độc giả. Và mới đây nhất, trong những ngày đầu tiên của năm mới 2018, chúng tôi đã một lần nữa có cơ hội gặp lại các em, những tay chơi DOTA 2 có thể được khẳng định là top 1 Việt Nam sau màn trình diễn tại Philippines, lội ngược dòng đầy bản lĩnh để giành lấy giải thưởng lớn nhất.

Tọa lạc tại hẻm số 392 Cao Thắng là một căn nhà khang trang, hiện đại, và cũng là nơi tập luyện, sinh hoạt của 5 chàng trai trong team Next Gen Aorus. Mỗi ngày, là một game thủ chuyên nghiệp, họ phải tập luyện 8 tiếng mỗi ngày, không chỉ đấu tập, bàn bạc chiến thuật, mà còn xem lại replay của những trận đấu, theo dõi từng pha xử lý của bản thân cũng như đối thủ để rút kinh nghiệm, mà thậm chí là còn có cả những cuộc họp vô cùng nghiêm túc. Nhưng sau tất cả, những căng thẳng tột độ trong game, đôi lúc những chàng trai của chúng ta vẫn có những giây phút vô cùng nhí nhảnh, ngượng ngùng trước ống kính máy ảnh.

Có lẽ, dày dạn nhất vẫn cứ là anh chàng đội trưởng của team, 1414, khi anh trả lời hầu hết các câu hỏi mà chúng tôi đưa ra, thậm chí còn chia sẻ cả những điều không phải ai cũng đã biết khi quyết tâm theo đuổi nghiệp game thủ.

Cũng tại đây, những chia sẻ hết sức chân thực của những game thủ chuyên nghiệp thực sự, chúng tôi mới bất ngờ phát hiện ra rằng, một khi đã có được điều kiện tập luyện ở mức tốt nhất, người Việt chẳng hề thua kém bất kỳ ai trên thế giới, khi đam mê của chúng ta cũng vô cùng cháy bỏng, mãnh liệt.

Xin chào các bạn. Năm cũ đã qua, năm mới đã đến, nhưng vừa đầu năm mới làng DOTA 2 Đông Nam Á đã có drama rồi. Gần đây giải Galaxy Battle Major tổ chức ở Philippines. Theo thông tin có được thì ban tổ chức yêu cầu các game thủ tham gia giải đấu phải thử nước tiểu trước khi nhập cảnh vào Philippines để xác định không sử dụng chất cấm cũng như ma túy, dẫn tới việc nhiều team phẫn nộ và rút khỏi giải. Các bạn nghĩ sao về điều này?

Theo tụi em thì giải đó cũng là giải lớn, có thể được coi là sự kiện quốc gia, và điều quan trọng nhất là đây không phải luật lệ của giải đấu, mà là luật của nhà chức trách, chính phủ nước đó áp dụng. Philippines cũng là một quốc gia có nền eSports phát triển, và việc quản lý của họ cũng rất tốt. Ngay từ đầu nếu không tuân thủ luật pháp và quy định thì làm sao quản lý được?

Nếu, hãy cứ giả định là nếu, chúng ta có thể tổ chức Major tại Việt Nam, thì liệu chất lượng giải đấu có thua kém so với bạn bè trong khu vực như Malaysia hay Philippines không? Anh em nghĩ tổ chức ở đâu là hợp lý nhất?

Em nghĩ là có, chắc chắn có, vì cơ sở vật chất và hạ tầng của Việt Nam đâu có thua kém khu vực? Còn nói về địa điểm tổ chức, em nghĩ ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ hợp lý nhất vì không chỉ có fan base đông đảo, cổ động viên nhiệt thành mà còn cả không khí cũng trẻ trung, năng động nữa.

Có một thứ độc giả rất muốn biết. Việc trở thành một game thủ chuyên nghiệp chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống riêng tư của cả 5 thành viên. Hơn ai hết, các bạn hiểu điều này rõ nhất những ảnh hưởng cả tích cực lẫn tiêu cực. Vậy trong những khía cạnh của cuộc sống riêng, đâu là thứ bị ảnh hưởng lớn nhất?

1414: Em nghĩ là khoảng thời gian dành cho học tập. Trước khi trở thành game thủ chuyên nghiệp, em là một người có thành tích học tập rất tốt. Nhưng sau đó vì lựa chọn game là "nghiệp", cả học tập lẫn cuộc sống đều bị ảnh hưởng.

Vậy khi đó cha mẹ bạn nghĩ và phản ứng ra sao?

Em không biết những game thủ chuyên nghiệp khác thế nào, nhưng bản thân em lại thấy có phần may mắn khi cha mẹ có phần ủng hộ những quyết định của em. Sau khi bỏ 2 năm trời để theo đuổi đam mê, mãi tới năm cuối gia đình em mới biết em đang "try hard" và gọi để hỏi chuyện. Khi ấy em mới nói với ba mẹ rằng "con phải theo đuổi đam mê thôi, kể cả cho dù học ngành này sau này ra trường cũng không theo ngành. Ba mẹ cứ để con lo được chính cuộc sống của con. Được ăn cả, ngã về không."

Khi ấy gia đình đặt kỳ vọng vào em nhiều lắm, nhưng sau khi có những thành tích cụ thể của các giải đấu, gia đình mới bắt đầu ủng hộ.

Vậy trong năm 2017 vừa qua, khoảnh khắc nào là thời điểm đáng nhớ nhất?

Cũng có nhiều trận đấu, nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, nhưng nếu nói nhất thì theo tụi em vẫn là lúc ngồi trên sân khấu ở GEXT 2017 tại Manila. Thật sự chưa có giải đấu nào như vậy cả. Người mua sắm dừng lại xem tụi em thi đấu, còn với tụi em thì đó là giải đấu on LAN đầu tiên có được sự cổ vũ của chính gia đình mình. Khó quên lắm ạ.

Mục tiêu cụ thể trong năm 2018 của các bạn là gì?

Đầu tiên phải là cố gắng thi đấu để vươn lên trở thành một trong số những team tier 1 tại khu vực SEA, để cạnh tranh suất thi đấu Major, còn mục tiêu mơ ước, lúc nào cũng là TI rồi!

Một vấn đề là ở thời điểm hiện tại rất nhiều người đang cho rằng cộng đồng DOTA 2 Việt Nam còn đang rất toxic, phân biệt đối xử với người chơi game khác, và vô cùng thủ cựu. Các bạn có đồng quan điểm không, và nếu có thì chúng ta nên làm như thế nào để khắc phục tình trạng này thay vì cứ thủ cựu mãi?

Em nghĩ ở đâu cũng có người tốt người xấu, cộng đồng game nào cũng vậy hết. Đối với bọn em thì không quan tâm đến "cấp bậc" hay "ngôi thứ", cứ cố gắng hết sức mình đi đã rồi cộng đồng fan sẽ không bao giờ phụ lòng.

Đó là giữa game thủ chuyên nghiệp và fan hâm mộ. Vậy còn giữa fan của DOTA 2 và các fan của game khác thì sao? Nhiều người vẫn giữ quan niệm rất sai lầm là người chơi DOTA 2 là "master race", những người khác không đáng để ý đến?

Nó là lối suy nghĩ rất là thiển cận và độc đoán. Game nào cũng có cái hay riêng chỉ có người chơi những game đó mới hiểu và yêu mến được. Thay vì cứ phân biệt đối xử lẫn nhau, chi bằng gạt cái tự ái sang một bên, để thoải mái nhiệt tình chỉ dạy những người chơi mới bắt đầu làm quen với DOTA 2 đi, điều đó tốt hơn nhiều. Chắc chắn nếu làm được như thế, lượng người chơi sẽ đông hơn nhiều. Quan trọng nhất vẫn là tôn trọng những người chơi khác.

Lái chủ đề một chút, sau khi đã nói qua những giải đấu, câu chuyện cuộc sống riêng tư, thì hãy nói về "công cụ lao động" của anh em đi. Theo anh em thì trong một cỗ máy tính, cái gì là quan trọng nhất? Bỏ qua kỹ năng đi vì nếu không có kỹ năng thì dùng gaming gear xịn đến mấy cũng không thể chơi giỏi như game thủ chuyên nghiệp được.

Cái này tụi em cũng có tranh luận nhiều. Người thì cho rằng máy khỏe chơi mượt game mới quan trọng, người thì cho rằng bàn phím quan trọng, nhưng rồi tất cả đi đến một kết luận là, đối với game thủ DOTA 2, quan trọng nhất, là chú chuột máy tính! Bàn phím hay cấu hình có thể tàm tạm, nhưng chuột và mousepad phải tốt.

Sau khi vô địch giải đấu GEXT 2017 tại Manila, Philippines, điều gì khiến các bạn ấn tượng nhất?

Có lẽ là địa điểm thi đấu. Tụi em chưa bao giờ đấu trong một trung tâm thương mại, mấy tầng lầu nhìn lên cũng có người đứng ở lan can xem giải đấu diễn ra. Lạ và độc lắm. Bầu không khí cũng sôi động hơn rất nhiều.

Xin chân thành cám ơn các bạn, và chúc các bạn có một năm 2018 nhiều thành công với các giải đấu trong nước cũng như quốc tế.