Dargon Ball Super: Quá đen cho Moro, dù có thu thập đủ 7 viên Ngọc Rồng cũng khó lòng đạt được điều ước

Mirikatoji  - Theo Helino | 30/01/2019 01:35 PM

Trong chapter 44 vừa qua chúng ta đã được chứng kiến phần nào sức mạnh của ác nhân Moro và ý đồ đi tìm Ngọc Rồng của hắn. Nhưng liệu hắn có thành công đạt được điều ước của mình khi bản thân đang gặp một trở ngại lớn.

Sau Giải Đấu Sức Mạnh tác giả Akira đã tiếp tục mang đến nhiều bất ngờ khi đưa khán giả đến một cuộc phiêu lưu mới. Arc này có tên là "Galactic Patrol Prisoner"- Tù Nhân của Tuần Tra Viên Ngân Hà, phần truyện này sẽ xuất hiện trong manga trước sau đó sẽ ra mắt phiên bản anime.

Nội dung chính của arc này kể về một ác nhân có tên là Moro - hắn đã sống từ 10 triệu năm với khả năng cực "bá đạo" là hút năng lượng từ các sinh vật sống trên các hành tinh và hấp thụ cho bản thân để liên tục gia tăng sức mạnh.

Dargon Ball Super: Quá đen cho Moro, dù có thu thập đủ 7 viên Ngọc Rồng cũng khó lòng đạt được điều ước - Ảnh 1.

Ác nhân Moro có khả năng hút năng lượng từ các sinh vật sống trên các hành tinh và hấp thụ cho bản thân để liên tục gia tăng sức mạnh.

Do số lượng hành tinh hiện tại là vô số kể nên sức mạnh của Moro cũng là vô hạn nếu không bị ngăn chặn. Có thể nói đây là một kẻ thù vô cùng nguy hiểm khiến cả dải Ngân hà phải lo sợ. Và trước đó chính ngài đại Kaioshin đã hy sinh một phần sức mạnh của bản thân để phong ấn hắn lại.

Nhưng giờ đây hắn đã phá được phong ấn chạy trốn ra ngoài tiếp tục gây lên nhiều tội ác. Nhưng ngài Kaioshin đã bị Ma-bư béo hấp thụ từ 5 triệu năm trước và giờ đây không ai đánh thức được Bư khi đang ngủ say để có thể giải thoát ngài Kaioshin. Chính vì vậy Goku và Vegeta bất đắc dĩ phải gia nhập Đội tuần tra Ngân Hà, tham gia nhiệm vụ bắt giữ Moro.

Dargon Ball Super: Quá đen cho Moro, dù có thu thập đủ 7 viên Ngọc Rồng cũng khó lòng đạt được điều ước - Ảnh 2.

Goku và Vegeta tham gia vào nhiệm vụ bắt giữ ác nhân Moro cùng đội tuần tra Ngân Hà

Trong chapter 44 vừa mới ra mắt thì chúng ta đã biết được thêm một số thông tin bên lề về ác nhân này. Hóa ra vài năm trước một phần sức mạnh phép thuật của Moro đã hồi phục và nhờ đó hắn có thể thoát khỏi bị giam cầm trong nhà tù của Đội tuần tra Ngân hà chứ không phải nhờ sự giúp đỡ của ai như mọi người vẫn đồn đoán trước đó.

Hắn đã trốn cùng một tên lính "đào ngũ" của quân đoàn Frieza. Cả 2 cùng đi đến hành tinh Namek để tìm Rồng Thần nhằm tìm kiếm điều ước cho riêng mình.

Hiện tại chúng ta chưa biết điều ước của Moro là gì nhưng nhiều người cho rằng hắn muốn gặp Rồng Thần để "nhờ vả" phôi phục lại toàn bộ sức mạnh để có thể phá hủy cả vũ trụ nhằm trả thù những cực khổ mà hắn đã phải nếm trải trong hàng triệu năm qua.

Dargon Ball Super: Quá đen cho Moro, dù có thu thập đủ 7 viên Ngọc Rồng cũng khó lòng đạt được điều ước - Ảnh 3.

Moro cùng một lính đào ngũ đội Frieza đến hành tinh Namek tìm kiếm Ngọc Rồng

Tuy nhiên đời không như là mơ, dù Moro có thu thập đủ 7 viên Ngọc Rồng để triệu hồi Rồng Thần thì hắn cũng chưa chắc thực hiện được ước nguyện của mình vì một lý do khá "củ chuối". Và có khi chính bản thân hắn cũng không biết về điều này.

Như chúng ta biết thì Rồng Thần Namek có tên gọi là Porunga, được đặt theo tiếng Namek bởi nó được tạo ra bởi trưởng lão Guru bằng cách lấy những mảnh vỡ của Ngọc rồng Siêu cấp.

Dargon Ball Super: Quá đen cho Moro, dù có thu thập đủ 7 viên Ngọc Rồng cũng khó lòng đạt được điều ước - Ảnh 4.

Rồng Thần Namek cho người sở hữu 3 điều ước

So với Rồng Thần Trái đất, thì Rồng Thần Namek bá hơn nhiều khi cho phép ước ba điều ước (Rồng Trái Đất chỉ có một), và cho phép hồi sinh những người đã từng được hồi sinh và những người đã chết được nhiều năm. Cùng với đó là những điều ước mang tầm vĩ mô như khôi phục lại sức mạnh, trường sinh bất lão, bá chủ thế giới…

Do được tạo ra bởi người Namek nên Rồng Thần Porunga chỉ thực hiện những điều ước bằng tiếng Namek, dù Rồng Thần đủ thông thái để hiểu được những ngôn ngữ khác nhau. Và điều này thì không phải ai cũng biết, chỉ có những người dân Namek mới có thể yêu cầu được điều ước với Rồng Thần.

Dargon Ball Super: Quá đen cho Moro, dù có thu thập đủ 7 viên Ngọc Rồng cũng khó lòng đạt được điều ước - Ảnh 5.

Để gọi được Rồng Thần Namek thì phải đọc đúng thần chú của người Namek và đặc biệt phải biết tiếng Namek.

Như vậy, dù ác nhân Moro có được Ngọc Rồng thì hắn cũng khó lòng thực hiện được ước nguyện của mình. Bởi để gọi ra Rồng Thần Namek thì phải đọc đúng thần chú của người Namek và đặc biệt phải biết tiếng Namek. Mà Moro là người ngoại tộc nên điều này khó có thể làm được. Thật là quá đen đủi cho Moro đúng không nào?

Tuy nhiên hắn có thể bắt một người Namek nào đó giúp bản thân đọc điều ước nguyện, nhưng từ trước đến nay chúng ta cũng biết người dân Namek vốn rất anh hùng, họ không chịu khuất phục trước những thế lực xấu xa, sẵn sàng chiến đấu đến cùng để bảo vệ quê hương đất nước. Nên nếu Moro muốn "lợi dụng" họ là một điều vô cùng khó khăn. Chúng ta hãy cùng chờ xem những diễn biến tiếp theo của bộ truyện, để biết được ác nhân Moro sẽ xử lý sao trong trường hợp này nhé.

Chap 45 của Dragon Ball Super sẽ phát hành vào ngày 20/02/2019 hứa hẹn sẽ tiết lộ thêm nhiều bất ngờ về sức mạnh của Moro cũng như cho chúng ta nhìn thấy lại Rồng thần Namek sau nhiều năm vắng bóng.