Đạp người Hàn dưới chân 2 lần liên tiếp, LPL tuyên bố khu vực khác không có tuổi!

Cua Kỳ Cục  - Theo Helino | 09/07/2018 04:18 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hai lần là quá đủ để người Trung tuyên bố rõ ràng cho cả thế giới biết vị thế thực sự của mình.

Trong một vài năm trở lại đây, LPL vẫn là khu vực cạnh tranh trực tiếp với LCK trên mọi đấu trường quốc tế. Dẫu luôn thể hiện được một sự nỗ lực không ngừng nghỉ, nhưng dưới đế chế của SKT suốt giai đoạn mùa giải 2017 trở về trước thì LPL, có thể nói vẫn chưa khi nào là đối trọng quá ghê gớm đối với người Hàn.

Đạp người Hàn dưới chân 2 lần liên tiếp, LPL tuyên bố khu vực khác không có tuổi! - Ảnh 1.

Tuy nhiên thời thế đã thay đổi, lên ngôi vương của giải đấu MSI năm nay chính là một bàn đạp để những Uzi, Karsa, Letme, Xiaohu, Ming… rõng rạc tuyên bố rằng thời của người Trung đã đến. Không còn là những ván đấu chật vật, không còn bị coi là bịch cát để các đội tuyển Hàn Quốc đánh cho sướng tay, LPL thế hệ mới đang từng bước chứng minh năng lực số 1 của mình. Và nếu vẫn còn những ai nói rằng chiếc cúp MSI chỉ là một cú trượt chân của người Hàn, thì ngôi vương Rift Rivals vừa qua chính là một gáo nước lạnh mà LPL táp thẳng vào mặt họ.

Đạp người Hàn dưới chân 2 lần liên tiếp, LPL tuyên bố khu vực khác không có tuổi! - Ảnh 2.

Chính Netizen Hàn Quốc, những người xưa nay luôn tự hào mình là khu vực Liên Minh Huyền Thoại thống trị thế giới cũng đã phải công nhận, dù rất khó khăn rằng: Đế chế của người Hàn đã sụp đổ theo SKT và không dễ gì đòi lại. Có nhiều ý kiến cho rằng LCK thua vì meta quá hỗn độn, vì các đội tuyển đang trải qua tương đối nhiều những sự chuyển nhượng và lắp ghép đội hình, thế nhưng tất cả những ngụy biện đó lại chỉ càng chứng minh là LPL bắt meta giỏi hơn, thích nghi nhanh hơn và khát khao chiến thắng nhiều hơn mà thôi.

Đạp người Hàn dưới chân 2 lần liên tiếp, LPL tuyên bố khu vực khác không có tuổi! - Ảnh 3.

5 trận trong khuôn khổ chung kết Rift Rivals vừa qua, LCK đã để thua LPL với tỉ số sát nút 2-3. Tuy nhiên những bài học chúng ta rút ra được lại không chỉ nằm ở hai con số ấy.

Đối đầu với RNG, SKT đã đặt toàn bộ hy vọng của họ vào quyết định ăn Baron sớm ở phút 20 nhưng lại mắc một lỗi cực kỳ cơ bản: Ăn trên tầm nhìn của đối phương. RNG có mặt rất kịp thời, Quét Sạch kẻ địch, lấy bùa lợi màu tím và kết thúc trận đấu một cách gọn gàng. Có quen không? SKT đã dâng ván đấu thứ hai cho RGN chỉ sau 22 phút thi đấu, theo đúng cái cách mà họ từng dùng để trừng phạt hàng loạt các đội tuyển khác. Không thể phủ nhận rằng SKT là đội tuyển hàng đầu trong việc sáng tạo lối chơi cho các vị tướng và họ luôn làm rất tốt, nhưng là ở các mùa giải trước, khi Master Yi, Riven, Gragas đường giữa khiến mọi đối thủ cảm thấy vô cùng hoa mắt chóng mặt. Còn ở các giải đấu năm nay, vẫn là một SKT không sợ phá bỏ giới hạn, liên tục đổi mới, lôi ra tất cả các quân bài, theo chân tất cả các loại chiến thuật từ cổ điển đến quỷ dị, nhưng vẫn thất bại.

Đạp người Hàn dưới chân 2 lần liên tiếp, LPL tuyên bố khu vực khác không có tuổi! - Ảnh 4.

Trong bối cảnh LCK chỉ còn cách chiếc cúp vô địch Rift Rivals duy nhất một trận thắng nữa, tất cả hy vọng đã được đặt trên vai của các thành viên Kingzone DragonX. Rõ ràng đây cứ ngỡ như là một chiến thắng đã 8 phần dành cho người Hàn khi tung qua quân bài vừa sở hữu hai danh hiệu vô địch gần đây nhất, thế nhưng một lần nữa LCK ngã ngựa. Được dẫn dắt bởi Kled trong tay đường giữa Kim "Doinb" Tae-sang, RW đã hoàn toàn áp đảo Kingzone kể từ giai đoạn cuối trận. Rõ ràng Kingzone tin dùng đội hình thiên về đầu trận, nhưng họ lại không tìm ra cách lăn cầu tuyết và bị chính Kled, Gangplank và Karthus của RW làm khó ngược trở lại.

Đạp người Hàn dưới chân 2 lần liên tiếp, LPL tuyên bố khu vực khác không có tuổi! - Ảnh 5.

Cả hai đội tuyển mạnh nhất của LCK - 1 trong số đó là đương kim vô địch MSI, 1 còn lại là chủ nhân của 3 danh hiệu vô địch thế giới - đều đã thua một cách đầy hối tiếc. Vậy thì lấy đâu ra lời nào để có thể phủ nhận rằng LPL chính là khu vực Liên Minh Huyền Thoại số 1 hiện nay, nhất là khi nếu có ai không nhớ thì, người Trung cũng chính là chủ nhân của chiếc cúp Rift Rivals 2017? Dù chỉ được coi là một giải đấu giao hữu vui vui giữa các khu vực với nhau tuy nhiên, thắng và thua thì lại là một câu chuyện vô cùng nghiêm túc.

Đạp người Hàn dưới chân 2 lần liên tiếp, LPL tuyên bố khu vực khác không có tuổi! - Ảnh 6.

Một lần nữa, chúc mừng chiến thắng của người Trung.

Giải đấu LMHT dành cho các "ngôi sao hết thời" sẽ tổ chức tại Hồng Kông vào tháng 8 tới