Đánh Zed gánh team, nữ gamer Liên Minh Huyền Thoại tìm được bạn đời và giờ là bà mẹ 2 con

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/07/2016 01:55 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Bây giờ việc Anh Hùng cứu Mỹ Nhân là chuyện quá "xưa cũ" rồi, bây giờ những game thủ nữ đã có thể tự lực cánh sinh, thậm chí gánh những người đồng đội trên đôi vai của mình.

Như thường lệ, chúng tôi tiếp tục gửi đến bạn đọc những câu chuyện tình yêu, các cặp đôi bén duyên, đến với nhau qua Liên Minh Huyền Thoại. Quả thật theo thời gian, những bóng hồng xinh đẹp ngày càng trở thành 1 phần không thể thiếu của Đấu Trường Công Lý.

Thậm chí, nhiều chị em còn sở hữu trình độ kỹ năng thượng thừa, vượt xa đấng mày râu. Mới đây, máy chủ Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam cũng đã xuất hiện nữ game thủ Thách Đấu với cái tên Phương Anh. Bây giờ việc Anh Hùng cứu Mỹ Nhân là chuyện quá "xưa cũ" rồi, bây giờ những game thủ nữ đã có thể tự lực cánh sinh, thậm chí gánh những người đồng đội trên đôi vai của mình.

Và 1 nữ game thủ Liên Minh Huyền Thoại đã tìm được tổ ấm cho mình bằng cách như thế.

Tôi là nữ, 28 tuổi và đang trong tình trạng mang thai đứa thứ hai....Tôi gặp hắn vào một ngày mưa, lúc đó đang học đại học, do mưa quá tôi mới chui vào nét làm vài game cho đỡ ngứa tay. Ngồi ngay máy 9 như thường lệ và kêu anh chủ quán nạp cho 50k, bên cạnh tôi là một thằng máy 8 đang đánh Liên Minh Huyền Thoại. Hắn đang đánh Zed và KDA của hắn là 2/7/4, tôi nhìn hắn mà trong lòng cười các kiểu.

Lúc đó trong lòng tôi nghĩ thế này: "Thằng này đánh ngu ***". Vậy là tôi quay sang bảo hắn: "Đánh gì phế vậy, tui đánh dùm cho"! Nói là đánh dùm nhưng tôi lại đánh hết trận của người ta nhưng được cái thắng. Hắn cũng ngoan ngoãn không nói gì.


Câu chuyện ngay lập tức làm chúng ta liên tưởng đến hình ảnh mỹ nhân ra tay cứu anh hùng trong lúc khốn khó.

Câu chuyện ngay lập tức làm chúng ta liên tưởng đến hình ảnh "mỹ nhân" ra tay cứu "anh hùng" trong lúc khốn khó.

Lát sau hắn vào game mới và xin tên acc của tôi mời đánh chung. Tôi vốn hòa đồng, nên ok ngay. Hắn chơi Annie Mid còn tôi pick Xin Zhao đi rừng. Hình như Annie không phải sở trường của hắn nên feed 4 mạng khi mới vào trận. Vậy là tôi phóng ra giúp hắn ăn Lux với Tryndamere của team kia. Hắn cảm ơn tôi rối rít, làm tôi phổng cả mũi...

Rồi "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", đôi bạn trẻ đánh chung với nhau dần dần thành người yêu, rồi nên nghĩa vợ chồng. Người con gái gánh team ngày nào thậm chí còn sắp trở thành bà mẹ 2 con.

Sau trận đó tuần nào tôi và hắn cũng đánh chung, cùng nhau leo rank Kim Cương 2. Cứ thế cứ thế đến khi tôi tốt nghiệp đại học. Rồi tiến tới hôn nhân. Khi tôi mang thai đứa thứ nhất anh (chuyển qua gọi anh, chồng đủ kiểu luôn nhé) chăm sóc tôi hết mực, hay online account tôi, khi bạn bè rủ đánh thì anh cũng đánh dùm tôi luôn.

Ngoài làm việc ở công ty anh còn mở thêm quán nét kiếm thêm thu nhập. Sau khi tôi đẻ thì anh liên tục bắt ăn làm tôi phát phì, trước khi mang thai 41kg, sau khi đẻ bị anh bắt ăn tăng lên. Nhưng tôi luôn yêu anh, và hạnh phúc của tôi là như vậy đó.

Quả thật, hạnh phúc giản đơn của đôi bạn trẻ trong bài viết thật đáng hâm mộ. Có 1 gia đình hạnh phúc, bên cạnh người bạn đời yêu thương chăm sóc mình hết mực. Một cái kết đẹp, hy vọng rằng sẽ có nhiều cặp đôi Liên Minh Huyền Thoại có cái kết đẹp như vậy.