Đánh giá phim The Ring vs The Grude - Phim kinh dị cực ảo của Nhật Bản

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 14/11/2016 03:58 PM

The Ring vs The Grude sẽ mang hai con ma kinh khủng nhất trong làng điện ảnh Nhật Bản vào một cuộc chiến chung, gợi lại biết bao kỉ niệm cho các fan của thể loại phim kinh dị.

Nếu bạn gặp những chuyện bất thường, những hiện tượng kì bí ngay tại nơi mình sống thì bạn sẽ gọi cho ai? Một giáo sư đại học bị ám ảnh bởi những chuyện kinh dị, một thầy cúng với năng lực siêu nhiên hay một bộ đôi tâm thần chuyên bắt ma? Đây đều là những giải pháp được người trong cuộc đưa ra trong bộ phim crossover giữa hai series kinh dị đình đám là The Ring và Grude của bộ phim mang tên Sadako vs Kayako.

Cũng không quá bất ngờ khi với sự sáng tạo của mình thì người Nhật Bản đã đem hai tựa phim kinh dị đình đám này kết hợp lại với nhau. Được ra mắt từ năm 1998, The Ring đã phát triển thành một series 6 phần tại Nhật và bản remake của Mỹ cũng đã gây được ấn tượng rất mạnh trong lòng khán giả trên toàn thế giới. Bên cạnh đó thì The Grude được ra rạp vào năm 2002 đến nay cũng đã có được 11 phần phim của mình cùng 3 phần remake theo phiên bản Mỹ. Tuy rằng trong những năm gần đây, tên tuổi của cả 2 có phần đi xuống nhưng đây vẫn là những series đình đám trong dòng phim kinh dị thế giới.

Danh tiếng nổi như cồn là thế nhưng có vẻ như Sadako vs. Kayako lại không được như kì vọng. Đạo diễn Koji Shiraishi tỏ ra không phù hợp cho lắm với cả hai series này. Thậm chí phần phim này khi được công bố còn khiến khán giả nghĩ rằng đây là một trò đùa ngày cá tháng tư.

Câu chuyện diễn ra trong phim được xảy ra ở hai tuyến song song. Đó là hai học sinh Yuri Kurahashi (Mizuki Yamamoto) và Natsumi Ueno (Aimi Satsukawa) đã vô tình có được một cuốn băng bị ám bởi con ma tóc dài Sadako Yamamura (Elly Nanami), thứ đã giết tất cả những ai từng xem cuộn băng này trong vòng 2 ngày sau đó. Sau khi xem cuộn băng này, Natsumi đã thường xuyên gặp những chuyện kì quái do Sadako gây nên khiến tinh thần cô bé hoảng loạn tột độ. Cuối cùng cô nàng đã tới gặp một giáo sư, người rất am hiểu về các câu chuyện ma thời hiện đại để người này hướng dẫn họ tìm cách trừ tà.

Trong khi đó thì tuyến truyện với nhân vật Suzuka Takagi ở phía bắc Tokyo lại liên quan đến Grude sau khi Suzuka đi vào ngôi nhà hoang để tìm kiếm những cậu bé mất tích. Kết quả là hành động này của Suzuka đã đánh thức Kayako Saeki (Runa Endo)

Phim cứ thế diễn ra theo hai hướng song song khiến cho người xem có cảm giác như mình đang được xem 2 phần tiếp theo của 2 series kinh dị này chứ không phải là một bộ phim crossover với nội dung hoàn chỉnh. Mãi tới cuối phim thì hai tuyến truyện của các nhân vật mới gặp nhau để rồi hai con ma "tự nhiên" lao vào đánh nhau chí tử và chết tại nhà của Saeki. Cái kết tương đối chóng vánh và nhạt nhẽo này khiến cho người xem phải tự hỏi mình rằng nãy giờ mình đang xem gì? Phim... như thế này là kết thúc rồi hay sao?

Mặc dù thiết kế hình tượng cho các nhân vật cùng các tình tiết kinh dị cũng tương đối ổn, đủ sức để dọa những khán giả yếu tim nhưng sự thiếu kết nối trong mạch phim của tác phẩm này thực sự đã khiến cho Sakado vs Kayako trở thành một phiên bản phim tương đối chắp vá, gây thất vọng cho các fan của The Ring và The Grude.