Đánh giá phim Monster Trucks - Hài hước, nhẹ nhàng, dễ hiểu

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/01/2017 04:10 PM

Monster Trucks - Xe Tải Quái Vật là tựa phim có cốt truyện đơn giản, dễ hiểu với rất nhiều các tình tiết hài nhẹ nhàng thú vị.

Trong dịp nghỉ tết nguyên đán tới đây, bom tấn hành động như xXx: The Return of Xander Cages với sự trở lại của nam tài tử Vin Diesel hay siêu phẩm kinh dị Resident Evil: The Final Chapter là những điểm nhấn của làng điện ảnh mà bạn không thể bỏ qua. Tuy nhiên, bên cạnh đó nếu bạn muốn tìm kiếm cho mình sự giải trí đơn thuần, muốn có được những giây hài hước nhẹ nhàng thì hãy thử đến với tựa phim hài teen Monster Trucks này nhé.

Monster Trucks là tựa phim do Paramount Animation, Nickelodeon Movies và Disruption Entertainment hợp tác sản xuất. Phim kể về cuộc phiêu lưu của anh chàng Tripp Coley (do Lucas Till thủ vai), một học sinh trung học ít nói, luôn đam mê chế tạo được một chiếc Monster Truck từ các đồ phế liệu. Đến một ngày nọ, Tripp đã phát hiện ra một con quái vật kì lạ trốn trong xe tải của mình. Tripp đã đặt tên cho con quái vật này là Creech và huấn luyện để nó thay thế cho động cơ và biến chiếc xe phế liệu của mình thành một chiếc Monster Trucks thật sự theo đúng nghĩa đen.

Cốt truyện tổng thể của Monster Trucks tương đối đơn giản và có phần giống với các tựa phim kì bí hài hước dành cho lứa tuổi teen trước đây. Vẫn một mô tuýp là anh chàng (cô nàng) tuổi teen khám phá ra một sinh vật hay một sức mạnh siêu nhiên, kì lạ nào đó và rồi phải che giấu, giữ bí mật về các sinh vật này khỏi các thế lực hắc ám đang truy tìm, tiêu diệt chúng.

Tuy cốt truyện đơn giản và có thể khiến cho những khán giả ưa thích sự phiêu lưu, kịch tính cảm thấy nhàm chán nhưng chính sự đơn giản này lại khiến cho nội dung của Monster Trucks trở nên dễ hiểu, phù hợp hơn với khán giả đại trà.

Thêm vào đó, vốn dĩ các tựa phim hài teen như Monster Trucks thường không đề cao tính phức tạp trong cốt truyện mà điểm nhấn của chúng thường nằm ở các tình tiết hài hước nhẹ nhàng, pha trộn trong đó chút yếu tố viễn tưởng xen lẫn hành động, phiêu lưu kịch tính.

Về khoản này thì Monster Trucks là đã làm khá tốt khi vừa duy trì được nhịp điệu vừa phải cho bộ phim, vừa đan xen thêm các tình huống hài hước, nhẹ nhàng đủ để mang lại những phút giây giải trí thú vị cho khán giả. Những hình ảnh dễ thương của quái vật Creech cùng hành động ngộ nghĩnh khó đỡ của chú ta khi lần đầu tiên tiếp xúc với thế giới loài người.

Hay như bộ đôi nhân vật Tripp và Meredith, một anh chàng đam mê máy móc, thích chế tạo xe tải, một cô gái giỏi sinh học, yêu động vật... Hai con người mang tính cách có phần trái ngược nhau sẽ tạo ra khá nhiều tình huống bi hài khó đỡ trong cuộc hành trình đưa quái vật Creech về nơi sinh sống của mình, tránh xa khỏi sự nhòm ngó của đám người xấu đang muốn tìm cách tiêu diệt các sinh vật dễ thương này.

Điểm trừ duy nhất của phim có lẽ nằm ở chính cách lựa chọn diễn viên chưa thực sự phù hợp bởi anh chàng diễn viên điển trai Lucas Till tuy có diễn xuất khá ổn nhưng lại không phù hợp lắm với vai một anh chàng nerd, ít nói, trầm tính. Hay như nữ diễn viên Jane Levy thì vẻ ngoài của cô tương đối già dặn để có thể đóng vai một nữ sinh cấp 3, đặc biệt lại trong vai một cô nàng nữ sinh chăm học, có chút lập dị như thế này.

Một trong những điều khiến cho Monster Trucks chưa thể làm hài lòng các khán giả khó tính chính là ở cách xây dựng nhân vật cũng như cốt truyện có phần hơi dài dòng, thiếu điểm nhấn. Người xem sẽ có cảm giác như một số nhân vật, tình tiết được xây dựng chưa tới tầm, như hình tượng người bố đẻ của Tripp, hình tượng khoa học gia Jim Dowd (do Thomas Lennon thủ vai)... đều để lộ ra sự vội vàng, thiếu logic trong nội tâm và suy nghĩ của nhân vật.

Nhìn chung thì chưa thể coi Monster Trucks là một tựa phim hoàn hảo về mọi mặt nhưng chất hài hước, kết hợp với hành động, phiêu lưu viễn tưởng nhẹ nhàng đã được thể hiện tương đối ổn để trở thành tựa phim dành cho bạn thưởng thức cùng gia đình, bạn bè trong dịp tết năm nay.