Đam mê “vẽ tranh bằng chân” nam thanh niên mỗi ngày chạy hàng chục km

Kayle  - Theo Trí Thức Trẻ | 06/07/2021 04:21 PM

“Tưởng vô lý nhưng lại rất thuyết phục”, anh chàng vẽ các bức tranh trên ứng dụng bản đồ.

Vừa có thể chạy bộ nâng cao sức khỏe, vừa sáng tạo những bức tranh thú vị: hai việc nghe qua tưởng chừng không liên quan nhưng lại là điều mà một nam thanh niên đang thực hiện trong mỗi buổi sáng của mình.

Theo đó, anh chàng tên Đăng Việt, hiện đang là nhân viên pháp chế tại Hà Nội. Từ khi biết đến một ứng dụng theo dõi các hoạt động thể chất như chạy bộ hoặc đạp xe, với đặc điểm, đoạn đường đã đi qua của người dùng sẽ được tô cam trên bản đồ, anh đã tận dụng tính năng này để vừa chạy bộ, vừa tạo ra nhiều hình ảnh thú vị. 

Đam mê “vẽ tranh bằng chân” nam thanh niên mỗi ngày chạy hàng chục km - Ảnh 1.

Với độ dài quãng đường khác nhau, rơi vào từ 10-40km tùy thuộc vào sự phức tạp của hình vẽ, anh Việt sẽ bắt đầu khởi hành sao cho phù hợp. Với quãng đường dài, anh dậy sớm, chạy từ 3h giờ sáng và trong vòng 7-8 tiếng. Đối với những hình đơn giản, anh chạy từ 4h30 hoặc 5h30 sáng và mất 3 tiếng để hoàn thành.

Trước đó, anh Đăng Việt phác hình trước trên điện thoại, sau đó dùng app bản đồ để kiểm tra đoạn đường và đo khoảng cách. Trong lúc chạy, thường xuyên bật điện thoại để nhìn bản đồ, đảm bảo không chạy nhầm đường. Từ thành quả đầu tiên, đến nay anh đã sở hữu 19 bức tranh đặc biệt.

Một số hình như con rùa, trâu lá cờ ngôi sao, gà con có khoảng cách 10 km. Những hình phức tạp như đại bàng và hổ mang, Phật thiền dưới cây Bồ Đề, đường chạy có độ dài từ 30-40 km.

Bắt đầu chạy từ năm 2020, thế nhưng phải đến khi chính sách giãn cách xã hội áp dụng do dịch bệnh COVID-19 mới khiến anh chàng này có thời gian để thực hiện hoạt động này. Ngoài việc chạy bộ để nâng cao sức khỏe, còn giúp anh khám phá đường phố Hà Nội.