Đại diện LCS ăn mừng như vô địch khi né được bảng tử thần CKTG - Khi nỗi đau của người này cũng là niềm vui của kẻ khác

Loris CarryUs GameK  - Theo Trí Thức Trẻ | 23/09/2021 09:30 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Đúng là tránh voi chẳng xấu mặt nào, né được DK và FPX từ sớm xem như cũng là một định nghĩa của hạnh phúc.

Khi mà cộng đồng game thủ còn đang mải mê "chia buồn" với Rogue, khi lá thăm của ông đồng hương "trời đánh" Jankos khiến hạt giống số 3 của khu vực LMHT châu Âu rơi trúng vào ổ kiến lửa với sự hiện diện của DWG KIA và FunPlus Phoenix tại bảng A Vòng bảng CKTG 2021. Thì ở bên kia đại dương, một đội tuyển khác đến từ Bắc Mỹ lại vui mừng ra mặt với kết quả này. Đó là Team Liquid - Hạt giống số 2 của khu vực Bắc Mỹ, nhưng chỉ được xếp ở Pool 3 trong danh sách bốc thăm.

Đại diện LCS ăn mừng như vô địch khi né được bảng tử thần CKTG - Khi nỗi đau của người này cũng là niềm vui của kẻ khác - Ảnh 1.

Ngay sau khi kết quả bốc thăm được công bố, TL đã đăng tải những đoạn clip ghi lại cảnh các thành viên đội tuyển ăn mừng, hò reo như thể vừa vô địch, trong khoảnh khắc Jankos bắt trúng là thăm mang tên Rogue cho vị trí cuối cùng ở bảng A (chưa tính kết quả vòng Play-in).

Thực sự mà nói thì Team Liquid chẳng có "thù hằn" gì với Rogue cả, thậm chí mối thâm tình giữa 2 khu vực LEC và LCS thì càng không phải nghi ngờ. Chỉ có điều, nỗi buồn của người này đôi khi lại là niềm vui của kẻ khác. TL ăn mừng đơn giản vì RGE đã "hy sinh" vì nghĩa lớn, thế chân cho đại diện Bắc Mỹ ở bảng đấu tử thần mà thôi.

Lá thăm của Jankos đồng nghĩa với việc TL sẽ né được DK và FPX, mà tầm này thì với đa phần các đội tuyển tham dự CKTG, né được 2 ông kẹ ở trên đã là chuyện mừng rớt nước mắt, chứ chẳng riêng gì các tuyển thủ TL.

Cũng cần phải nhấn mạnh rằng việc Rogue rơi vào bảng A đã mang lại nhiều hơn 1 tia hy vọng cho Team Liquid, khi vốn dĩ trước đó họ đã "né" được bảng B do trước đó 100T đã nằm ở bảng này cùng EDG (T1 bốc thăm ở lượt sau RGE). Điều này đồng nghĩa với việc họ chỉ có thể rơi vào một trong 2 bảng đấu C hoặc D - Những bảng đấu "dễ thở" hơn rất nhiều.

Rốt cuộc, TL cũng có được tấm vé lọt vào bảng đấu "lý tưởng" nhất với họ, đó là bảng D, với sự hiện diện của MAD Lions và Gen.G Esports. Thậm chí, sau khi vòng Play-in ngã ngũ thì họ cũng chắc chắn né được 2 đối thủ sừng sỏ là Hanwha Life Esports và Cloud9. Cái tên thứ 4 góp mặt ở bảng D chỉ có thể là LNG Esports hoặc một đội thuộc khu vực Wild-card. Và xét về lý thuyết, TL hoàn toàn có cơ hội vượt qua vòng bảng, bởi cả MAD và GEN đều không có được thành tích tốt ở kỳ CKTG gần nhất.

Đại diện LCS ăn mừng như vô địch khi né được bảng tử thần CKTG - Khi nỗi đau của người này cũng là niềm vui của kẻ khác - Ảnh 4.

Nhưng cần nhấn mạnh rằng đó chỉ là lý thuyết mà thôi. TL đã có được điều kiện cần, đó là một bảng đấu không quá khắc nghiệt, còn điều kiện đủ để vượt qua vòng bảng, đó là họ phải thể hiện một phong độ thực sự xuất sắc. Vì dù MAD hay GEN có bị đánh giá kém hơn các đối thủ ở bảng A và B thì 2 đội này chắc chắn không phải dễ chơi, mà truyền thống "quăng game" của các đại diện Bắc Mỹ thì đã trở thành câu chuyện truyền kỳ luôn rồi.