Cựu vương CKTG hé lộ tình cảnh ngặt nghèo, nguy cơ biến mất cả thương hiệu
Mới đây, cộng đồng LCK nói riêng và LMHT thế giới nói chung đã vô cùng rúng động trước thông tin tổ chức DK bị phát hiện nợ lương nghiêm trọng. Theo các nguồn tin được đăng tải trên Naver, FmKorea, cộng đồng LCK phát hiện DK đã trễ hạn thanh toán lương cho các tuyển thủ ở rất nhiều bộ môn mà họ đang vận hành, bao gồm cả đội tuyển LMHT từ 2 tháng trở lên. Khi sự việc được phát hiện thì DK đã trả được 1 tháng nhưng vẫn còn nợ 1 tháng.

Có thông tin DK đang đối mặt khủng hoảng tài chính rất nặng.
Đứng trước làn sóng chất vấn từ dư luận, phía đại diện DK đã chính thức lên tiếng thông qua một văn bản khẩn cấp. Trong thông báo mới nhất, tổ chức này đã gửi lời xin lỗi chân thành đến các tuyển thủ, nhân sự cùng người hâm mộ; đồng thời khẳng định họ đang tích cực tìm kiếm đối tác để bán lại toàn bộ thương hiệu nhằm giải quyết dứt điểm cuộc khủng hoảng tài chính này. Ngoài ra, một thông tin cũng tương đối tích cực chính là trong thông báo của mình, DK đã có đối tác tiềm năng và đang thương lượng nhưng cũng không loại trừ những đối tác khác ổn hơn trong tương lai.

Đại diện DK gửi lời xin lỗi đến các tuyển thủ và khán giả đồng thời khẳng định đã và đang tích cực tìm kiếm đối tác mua lại đội tuyển để tiếp tục hoạt động đồng thời giải quyết các vấn đề tài chính.
Nếu cựu vương CKTG - DK biến mất sẽ là điều vô cùng đáng tiếc
Thông tin DK phải "bán mình" thực sự là một tin khá bất ngờ. Từ vị thế của một thế lực hàng đầu, việc DK không thể duy trì vị thế đã ảnh hưởng đến cả tình hình tài chính của họ. Quyết định rút lui hoàn toàn của giới chủ DK cho thấy tình hình đã vượt quá tầm kiểm soát, đẩy tương lai của những ngôi sao đang thuộc biên chế tổ chức này vào tình cảnh vô cùng bấp bênh trước thềm các mùa giải mới.
Cho ai chưa biết, thì kể từ sau mùa giải 2021, DK đã không còn tìm thấy đỉnh cao được thêm lần nào nữa. Chính việc liên tục trắng tay ở mọi đấu trường đã khiến DK rơi vào tình cảnh như hiện tại. Ở LMHT nói chung và LCK nói riêng, việc đội tuyển có thành tích mới có thể có được danh tiếng, từ đó thu hút tài trợ và mới có thể tồn tại.

Chắc chắn cộng đồng LMHT và LCK nói riêng không muốn cái tên DK sẽ trở thành dĩ vãng.
Bản thân DK cũng không có bất kỳ tuyển thủ nào có thể gọi là visual đạt tới tầm "gánh team" như Faker, kể cả có là ShowMaker. Chính vì vậy, việc DK lâm vào cảnh khốn khó là chuyện bất ngờ nhưng không hề khó hiểu. Và có lẽ, cộng đồng LMHT cũng mong rằng viễn cảnh xấu nhất sẽ không xảy ra với một trong những cái tên đã từng có thời là đối trọng của T1 cũng như là "ông kẹ" của cả làng LMHT.