Mới đây, T1 đã thất bại trước Gen.G để rồi phải rơi xuống nhánh 1-2 và mỗi trận đấu sắp tới của họ đều sẽ có thể là trận đấu cuối cùng tại CKTG 2025. Chính vì vậy, T1 không được phép "sẩy chân" nữa. Nhưng có một sự thật: trận thua Gen.G có thể được dự đoán trước, nhưng cách T1 thua khiến nhiều người cũng phải lo lắng, khó hiểu. Và chính cựu huyền thoại của đội - Wolf, trên kênh stream của mình, cũng tỏ ra "bất lực".

T1 thất bại bạc nhược trước Gen.G.
Wolf bày tỏ chất vấn trên stream nhưng cũng không quên động viên fan T1: "Mấy cái đứa này muốn chơi bao nhiêu trận nữa? Lại bắt đầu thu thập dữ liệu cấm chọn nữa rồi. Kiểu như tôi nghĩ có thể còn cố tình cấm chọn kiểu đó rồi thua 2 trận, nhưng mà vì 0-2 thì nhìn sẽ tệ quá, hơn nữa đối thủ yếu hơn thì không thể không thắng. Vì vậy nên mới có tỉ số là 1-2. Bằng cách này, họ sẽ chơi được nhiều trận hơn. Có lẽ là vậy. Chúng ta cũng đừng lo về BO3 nữa. Lại một trận BO3 nữa thôi mà".

Wolf bày tỏ sự bất lực nhưng cũng không quên an ủi fan T1.
Thực tế, rõ ràng T1 đang thi đấu cực kỳ đáng thất vọng. Ngoại trừ trận thắng IG, ngay cả trận gặp FlyQuest cũng chứng kiến một T1 gặp không ít khó khăn. Còn 2 trận thua CFO và Gen.G thì có lẽ không cần phải bàn bạc quá nhiều nữa, chỉ đơn giản là đối thủ thực sự đã thể hiện tốt hơn hẳn so với T1.

T1 đang cận kề nguy hiểm và mỗi trận đấu sắp tới đều sẽ như trận cuối cùng tại CKTG năm nay.
T1 đang gặp khó hay T1 thực sự muốn đấu nhiều trận nhất có thể, vừa để thu thập dữ liệu vừa để thích nghi meta? Có lẽ chỉ có chính các thành viên T1 hiện tại mới trả lời được. Nhưng họ đã cận kề "vực thẳm" và sắp tới, chỉ cần thêm 1 trận thua nữa, T1 sẽ ngay lập tức rời khỏi CKTG và trở thành cựu vương dù họ chưa đến được trận chung kết.