Cửu Âm Chân Kinh - Nơi tôi làm lãng khách

Võ Minh Thanh  - Theo Helino | 25/01/2018 03:34 PM

Cửu Âm Chân Kinh
19/07/2013 NCB: Trung Quốc NPH:

Bài dự thi của độc giả Võ Minh Thanh với tựa game Cửu Âm Chân Kinh.

Tôi là một thanh niên từng tôn sùng các game online 2D điển hình như VLTK, KT, NKVS, 9K… tùm lum và từa lưa. Gameplay không khó để tìm hiểu. Cày cấp, chạy nhiệm vụ, PK rồi cày cấp, chạy nhiệm vụ, PK và cứ cái vòng luẩn quẩn như thế thôi. Tôi đã sắp ngán đến tận cổ. Ngay tại thời điểm, tôi nghĩ sẽ kết thúc mối lương duyên “thanh mãi trúc mã” với game online và chuyển hướng sang chơi mấy game Casual, mobile đơn giản giết thời gian, Cửu Âm Chân Kinh đã đến với tôi, chính xác vào cuối năm 2014.

Cửu Âm Chân Kinh - Nơi tôi làm lãng khách - Ảnh 1.

Quả thật, ấn tượng đầu tiên của tôi về nó không được tốt cho lắm. Sự là trước đây tôi cũng từng test qua nhiều game 3D như TLBB, CĐTL, TGHM, BnS (bản nước ngoài), TNGH… thấy ngoài đồ họa và góc chơi khác nhau, gameplay và mục tiêu cho người chơi cũng không thoát khỏi cái vòng lặp của thể loại 2D. Thế nên tôi đã có định kiến khá sâu và đánh đồng CACK với các tựa game cùng thể loại. Tuy nhiên, nhờ cái bản tính tò mò khi thấy đám bạn thân mê mệt con game này, tôi đã phải nghiêm túc trải nghiệm và đánh giá lại.

Nếu chỉ đánh giá sơ lược về đồ họa, giao diện thì CACK quả thật chỉ ở mức trung bình khá giữa rừng online 3D nước ngoài. Nhưng nếu xem xét sâu vào gameplay, con game này có thể nói là đỉnh nhất.

Cửu Âm Chân Kinh - Nơi tôi làm lãng khách - Ảnh 2.

Không có gánh nặng chạy nhiệm vụ luyện cấp, CACK là một game hoàn toàn không có cấp độ. Mà cũng không hẳn. Người chơi sẽ được sắp xếp bậc thực lực căn cứ vào số tầng công pháp mà người đó luyện. Tuy nhiên, tăng cấp công pháp diễn ra khá cân bằng giữa mấy người chơi với nhau, bạn phải làm đủ hoạt động để đong đầy chân khí trong đan điền bởi cash shop không hỗ trợ lắm. Ngoài ra, người chơi không hẳn quá quan tâm đến luyện nội công vì nó chiếm phần không quá lớn trong tổng thể sức mạnh. Không có gánh nặng đua top cấp cái kiểu, mỗi ngày online của tôi chỉ vào…tán phét và đi làm các hoạt động “xàm xàm”.

Cửu Âm Chân Kinh - Nơi tôi làm lãng khách - Ảnh 3.

Xác người, xác tiêu la liệt trên con đường vận tiêu

Sau khi phải dành 30 phút cho giai đoạn tân thủ (bộ điều khiển khá là hardcore vì người cũ chơi tốn có 10p), tôi được một người bạn giới thiệu vào bang có số có má của server. Ngay thời điểm ban đầu, thay vì hướng dẫn cho tôi chạy full hoạt động để thăng cấp nội công, bang hội kéo tôi lao vào một cuộc chiến không hồi kết ngay ở trong thành Thành Đô. Vâng…tôi khá bất ngờ khi game này cho phép PK ngay trong thành. Bang tôi đi cướp tiêu ngay tại trạm nhân nhiệm vụ của bang khác. Rồi bang tôi bị chửi sấp mặt và bản thân tôi cũng bị các bang khác đánh về “nhà xác” thường xuyên, tại đầu game chưa biết đánh đấm gì xấc. Trận chiến diễn ra đến 2-3 tiếng đồng hồ mà tôi không hề thấy chán.

Cửu Âm Chân Kinh - Nơi tôi làm lãng khách - Ảnh 4.

Bạn có thể thoải mái làm điều ác dù đã cạo đầu

Sau một thời gian trui rèn dưới sự dẫn dắt của bang hội hắc ám, tôi đã đi theo con đường Ác Tăng đúng nghĩa (tôi theo phái Thiếu Lâm), không việc xấu gì không làm. Từ PK dạo mấy bang đối địch, cướp tiêu đến việc đánh thuốc mê, bắt cóc người chơi bán kiếm tiền. Tất nhiên, không phải lần “làm ăn” nào cũng suôn sẻ. Đôi khi tôi cũng hay bị những người chơi theo Hiệp nghĩa chính đạo bắt gặp và đánh cho má nhận không ra.

Cửu Âm Chân Kinh - Nơi tôi làm lãng khách - Ảnh 5.

Bắt cóc là một “thú vui” thường nhật của tôi

Rồi khi nhận thấy duyên giữa tôi và nhà chùa đã cạn, tôi quyết dứt áo tăng, phản sư để gia nhập phái Võ Đang mà vẫn còn giữ tất cả võ công đã học. Đây là bước đà cho tôi đi lên Ẩn phái của môn phái này: Cổ Mộ. Điểm đặc biệt của thế giới Cửu Âm là khi làm nhiệm vụ đến danh phận nhất định, bạn có thể xuất sư, phản sư qua các môn phái khác mà vẫn giữ thân công phu. Và hơn nữa, bạn có thể gia nhập bất cứ môn phái, thế lực nào để sưu tập võ công. Hiện CACK có trên 20 phái và hàng trăm bộ võ công tương sinh tương khắc, hàng ngàn cách mix combo. Tôi hoàn toàn choáng với với kho Tàng Kinh Các này.

Cửu Âm Chân Kinh - Nơi tôi làm lãng khách - Ảnh 6.

Đổi phái tự do, tôi muốn học hết tất cả bí kiếp của 20 phái

Xen lẫn vào khoảng thời gian “đổi phái như đổi áo”, tôi tham gia vào các hoạt động bí cảnh để tìm những loại bí tịch giang hồ thất truyền, giúp bản thân mạnh mẽ hơn. Đó có thể là chùm khinh công đi trên nước, chạy trên tường, đánh nhau trên không đúng chất phim chưởng, hay là các bộ nội công giang hồ thất truyền được khắp nơi trên server ráo riết săn đuổi. Tất nhiên, có thể bạn sẽ phát mệt với bí cảnh của CACK, đi tốt lắm bạn cũng phải tốn 60p thời gian. Còn nếu ngu ngơ không biết đường, thực lực còn kém như tôi đã từng, bạn có thể bị ngốn đến chục tiếng hoặc cả ngày cho một bí cảnh đó cùng đồng đội. Tin tôi đi, bí cảnh boss của CACK toàn cho nhân vật ăn hành. Nhưng cũng tràn đầy niềm vui khi cả bọn ở trong chat room, tám chuyện đời mấy tiếng.

Cửu Âm Chân Kinh - Nơi tôi làm lãng khách - Ảnh 7.

Khinh công CACK không làm màu, rất hữu dụng trong PK

Được một thời gian, bang tôi tan rã vì bị ghét nhất server, mỗi người một phương. Tôi cũng được nhiều bang mời về làm tham mưu, nôm na là hướng dẫn cho lính mới và ra kế hoạch chiến thuật war bang. Nhưng tôi từ chối tất, tôi muốn làm một lãng khách quy ẩn, đi đây đi đó ngắm cảnh giang sơn. Có thể là cưỡi ngựa đi ngắm cảnh hoa đào tại Tô Châu, hoặc đi xa phu đúng nghĩa tả thực với việc di chuyển từ thành này qua thành khác cũng ngốn hết 15p. Hoặc cấm cờ ngoài thành thách thức PK cả server, hay lâu lâu đi bắt cóc dạo kiếm ngân lượng, mua bánh bao sống qua ngày. Trong CACK nếu không ăn thì bạn có thể chết đói.

Cửu Âm Chân Kinh - Nơi tôi làm lãng khách - Ảnh 8.

Chết vì đói – một sự chân thật đến tàn khốc chỉ có trong CACK

Rồi cuộc sống tiêu diêu của tôi kết thúc với kỳ ngộ Vô Căn Môn. Đó là một thế lực của triều đình, nơi tập trung những con người ác nhất server, nơi những người sẵn sàng thiến đi của quý của mình, đúng nghĩa đen, để học được bí kiếp Tịch Tà Kiếm Pháp của Nhạc Bất Quần. Các ác nhân may mắn lắm mới trúng cái kỳ ngộ này. Tất nhiên CACK còn có nhiều kỳ ngộ khác nữa, từ sida nhất cho đến ngon chà bá nhất. Tôi gia nhập vào hội thái giám, được các “chị em” õng ẹo, đúng nghĩa đen, hướng dẫn nhiều nghề nghiệp như học đàn, ngâm thơ, chơi cờ, đấu kiếm, đi xin ăn dạo đều đủ hết. Đừng hiểu lầm à nhen, mấy cái nghề đó, “thẳng” vẫn học được và nó đem lại lợi ích đáng kể.

Cửu Âm Chân Kinh - Nơi tôi làm lãng khách - Ảnh 9.

Vô Căn Môn – Hãy õng ẹo theo cách của bạn

Được một khoảng thời gian chơi bời thú tính với thế lực này, mới đây nghe đâu sắp ra hai ẩn thế môn phái mới là Đạt Ma và Ngũ Tiên giáo. Để vào được đó thì phải thông qua hai phái Thiếu Lâm, Cực Lạc Cốc và yêu cầu còn của quý. Khá khổ tâm, nhưng tôi phải kiếm một lượng tiền khá lớn và nhờ cậy người chơi thể lực Kim Châu Thẩm Gia khâu lại bảo bối, giúp cử chỉ bản thân menly lại như xưa.

Còn nhiều điểm đặc biệt ở các môn phái Cửu Âm nữa mà tôi chưa trải nghiệm hết. Đơn cử như thế lực Di Hoa Cung và ẩn phái Cổ Mộ, vì tổ sư đều là những người hận tình vô đối nên bắt buộc các đệ tử phải FA, không được chồng con gì xấc. Có chăng nên 2 môn phái này có số lượng đệ tử xuất sư, phản sư nhiều nhất CACK. Họ lách luật, học cho đã võ công rồi xuất sư kiếm vợ kiếm chồng.

Còn nhiều hoạt động thú vị khác nữa cơ mà có lẽ tôi nên để các bạn tìm hiểu (nếu muốn) và không spoiler gì thêm.

Tạm kết

Một ngày đông cuối năm, nghe đâu hay NPH game này tuyển nhân sự. Với sự hiểu biết của mình về game tôi đã thử apply và may mắn kiếm được một chân công tác viên. Tôi sung sướng vì với cái bằng tốt nghiệp đại học chật vật lắm mới có, tôi tin mình khó có thể tìm cái việc nào cho ra hồn (vẫn còn ngoài đó các việc bốc vác). Chính tại NPH này là nơi đầu tiên nuôi dưỡng niềm đam mê và sự tò mò về game với tôi.

Cửu Âm Chân Kinh - Nơi tôi làm lãng khách - Ảnh 10.

Qua một khoảng thời gian rồi, có lẽ hiện tại, nhiều tựa game đến với tôi nhưng vẫn chưa con nào vượt qua cái bóng của CACK. Về gameplay, sự đồ sộ võ học, tính trải nghiệm và tính chân thật là thứ tôi thật sự muốn chia sẻ với các bạn. Và còn tình nghĩa anh em, những bài học làm người trong cộng đồng nữa mà tôi nghĩ bài viết sẽ không có điểm kết thúc nếu viết ra. Từ CACK - một con game online hay nhất tôi từng chơi.

Để tham gia cuộc thi Cây Bút Vàng, các bạn hãy gửi bài viết về hòm thư info@gamek.vn.

Thông tin chi tiết xem tại ĐÂY.

Cùng đọc các bài dự thi khác của Cây bút vàng 2018 tại ĐÂY.